Nếu bạn là người yêu thích thiên nhiên, thích khám phá cảnh đẹp và dám thử sức một chút thì cung trek qua Miền Cỏ Hát nhất định phải đi 1 chuyến.
Cung trek sẽ đưa bạn xuất phát từ bìa rừng quốc gia Bidoup (Lâm Đồng) ở độ cao 1600m, trek về hướng đỉnh Hòn Bồ lên cao độ 1800m sau đó bám theo con suối từ thượng nguồn đổ về xuôi theo hướng rừng Phước Bình ở Tà Giang (Ninh Thuận) ở độ cao 400m. Để cho các bạn dễ hình dung, cung trek này giống như sợi chỉ chạy zích zắc qua vùng cỏ hát ở vùng gần đỉnh đèo Khánh Lê (hướng đi Nha Trang) đổ xuống phía chân đèo Ngoạn Mục (hướng đi Phan Rang).
Cung trek này có chiều dài tổng cộng 30km, đi trong 3 ngày 2 đêm qua 3 tỉnh Lâm Đông-Khánh Hòa-Ninh Thuận. Độ khó thì khó hơn cung Tà Năng Phan Dũng một xíu, còn cảnh thì đẹp gấp đôi. Đi cung này các bạn sẽ không gặp 1 ngôi nhà, không 1 bóng người và không có sóng điện thoại trong suốt 3 ngày. Lộ trình đi theo dấu chân của người dân tộc họ đi canh rừng, hái lan, nhặt nấm rất hay ho và thú vị, kèm theo 1 chút phiêu lưu mạo hiểm vì đi dọc dòng suối bình thường rất hiền hòa nhưng bỗng dưng hung dữ sau cơn mưa to.
Tour Qua Miền Cỏ Hát hiện tại nhóm mình đi gần như là đoàn du khách đầu tiên vượt qua cung này. Trước đó thì chỉ có người địa phương và một số nhóm chuyên nghiệp vào khảo sát, mở tour. Nhóm mình đi lần này có 19 người tất cả, gồm 13 du khách, 2 bạn nhà tour đi_cùng_tứn @Tran Anh Tuan và 4 bạn porter người dân tộc K'ho, Chill, Mường, Raklei rành đường.
Với mình thì mình vote 5 sao cho Tứn về lộ trình, 5 sao cho sự tận tâm của nhóm porter và 5 sao cho đồ ăn rất ngon miệng.
Thôi khen nhiều quá, còn những thứ hạn chế cần lưu ý thì sao ha bà con:
1. Toàn tuyến không có người dân, nên đồ ăn cần phải mang theo đầy đủ và đi cùng người có kinh nghiệm.
2. Mất sóng điện thoại toàn tuyến.
3. Có thể bị vắt cắn. Thực tế là cung này là cung hiến máu nhân đạo, vắt nhiều lắm luôn.
4. Phải không sợ ướt vì phải băng qua băng lại trên cùng 1 dòng suối toàn tuyến.
5. Phải quen với việc vệ sinh ngoài thiên nhiên, lâu lâu làm Quận Công cũng sướng chán.
Nói nhiều quá, giờ xin mời bà con xem hình nha.
Link album ảnh: https://www.facebook.com/pham.duong/...8382357&type=3