Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 28

Chủ đề: Thử sức với cung trek qua Miền Cỏ Hát đẹp như tranh vẽ

  1. #11
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Hừng đông trên đồi cỏ hát


    Chào buổi sáng.
    Sáng sớm ở vùng núi cao thật đẹp, nắng trong veo, không khí thật tinh khiết, mát rượi.


    Nơi đoàn hạ trại đêm qua là một bãi cỏ tranh khá bằng phẳng nằm trên ngọn đồi thấp, cao độ 1200m, xung quanh bao bọc bởi những ngọn núi cao. Cạnh nơi hạ trại có dòng suối nhỏ để mọi người lấy nước nấu ăn và sinh hoạt.
    Nơi đây tầm nhìn ngút ngàn không thấy bóng dáng một ngôi nhà. Ban đêm nhiệt độ ngoài trời 18 độ C, mát rượi.


    Sáng ngủ dậy mà có ly cà phê nóng thì phê phải nói luôn.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #12
    Tham gia
    09-12-2012
    Bài viết
    5,177
    Phục apham thật đấy. Thu xếp được thời gian cho riêng mình, bỏ bộn bề phố thị phía sau vài ngày.
    Tò mò chút, đi phượt vầy chắc chắn chụp bằng alophone thôi đúng không?
    Ô Mai Gát

  3. #13
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Quote Được gửi bởi blurrist View Post
    Phục apham thật đấy. Thu xếp được thời gian cho riêng mình, bỏ bộn bề phố thị phía sau vài ngày.
    Tò mò chút, đi phượt vầy chắc chắn chụp bằng alophone thôi đúng không?
    Dạ đúng rồi bác, toàn bộ chụp bằng phone. Để giảm trọng lượng, em còn bỏ GoPro8 ở nhà luôn ;)
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #14
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    bái phục bác apham từ sức khỏe, sự chuẩn bị sắp xếp và cả chuyến đi thú vị.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  5. #15
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cám ơn apham đã cho đi theo một chuyến quá đẹp, quá đã! Cảnh đẹp ghê, không ngờ! Con vắt thì đây là lần đầu tiên em thấy.

  6. #16
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Dụng cụ sinh tồn không thể thiếu trong các chuyến đi. Nước suối thì bao la nhưng không có cái lọc bỏ túi này thì sẽ rất oải vì phải đun nước rất mất thời gian.
    Cái bộ lọc này đầu tư ko nhiều tiền lắm mà khả năng có thể lọc cả trăm mét khối nước mới vứt đi.


    Nước suối lọc xong là uống ngay, kkk
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #17
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Một trong những món rất hữu dụng trong các chuyến cắm trại là cái ghế ngồi. Chọn cái càng nhẹ càng tốt nha. Chứ đi dài ngày mà đeo vác đồ nặng thì oải lắm.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #18
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Sau khi ngủ 1 đêm trên núi, ngày thứ 2 cả đoàn lại tiếp tục hạ sơn về hướng Phan Rang, xuống độ cao 700m để hạ trại.


    Xuống núi bằng lối mòn của dân đi rẫy, băng qua những vạt cỏ mênh mông cao ngang đầu người.


    Xuống núi
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #19
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Hành trình ngày thứ 2 khá nhẹ nhàng, chỉ trek 6km từ độ cao 1200m xuống 700m, băng ngang con suối 4-5 lần với vô số lần tắm trên dòng suối này. Nói là 6km nhưng cả đoàn đi từ 8h sáng đến 4h chiều mới tới nơi hạ trại. Đi khá chậm vì độ dốc và băng qua những con suối đầy đá.


    Nghỉ chân và tắm mát




    Miệt mài lội dọc theo con suối
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #20
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Xuống núi. Nơi hạ trại còn tít mãi bên kia ngọn núi ở xa xa.


    Đường về điểm hạ trại trời mưa rả rích làm lối mòn trở nên trơn trượt. Anh em đi cung này rất khoái chụp ếch, hì hì


    Team trekking kỳ này cũng khá cứng. Đã tham gia vài tour leo núi, trekking nên tham gia cung Qua Miền Cỏ Hát này cũng đỡ, không ai bị rớt lại hết.


    Qua con dốc kia là tới đích cho ngày thứ 2 xuống núi tưởng dễ mà cũng sấp mặt luôn.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •