Anh cũng lấy nét bằng lưng bằng bụng đủ cả. Điệu này cứ chơi lens MF thì chẳng mấy chốc bụng bia sẽ thon.
NZ7_2914 fp by Dat's Photos, on Flickr
Loạt hình em tribpc lên bằng Fuji + Leica glass cảm xúc lắm!
Anh có mua một ống Nikkor 35mm F/1.4 Thorium. Mua rồi mới biết là gắn trên các body DSLR đều bị cấn.
Giải pháp: Một là mài ngàm, mất zin. Hai là mua DF hoặc Z. Ba là mua body film gắn lên.
Anh đã mua một cái F4s xóa dốt trước. Khi nào dò được code két sắt của em xã thì tha hồ mua Z mới nhất của hãng, à lê à lế à lê.
Quay lại post hình. Nháy chụp nháy cũng có cái thú của nó.
D5 + 300mm F/4.5 AIS
Ô Mai Gát
Được sửa bởi blurrist lúc 07:44 PM ngày 04-10-2020 Reason: Post hình khác
Ô Mai Gát
Em đã ước mình trẻ vài chục tuổi khi chụp hình dưới đây
Haiiiiiii, đúng là gear không gặp thời, hehehe.
D800E + 300mm F/4.5 AIS
Ô Mai Gát
Em chơi Leica trên Nikon DSLR luôn anh ạ. Chưa cắm qua Fuji thử bao giờ. Lens mài ngàm em thấy nó càng nâng giá trị vì chơi dc luôn body DSLR đó chứ. Ngàm R Leica chơi dc trên body Nikon nên cũng tiện nến muốn trải nghiệm
Summicron-R 90mm f/2 tại f/2. Con này em thích vùng chuyển mềm mại và bokeh mượt mà khi max khẩu
“The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”
Anh sẽ cân nhắc việc mài ngàm ống thorium vì ống này hiếm
Ô Mai Gát
Góp vui với các bác
Nikon AIS 20f2.8
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)