Các dãy núi trong công viên này hùng vĩ thật sự. Nếu không biết anh Văn Khoa chụp bằng 135mm thì cứ nghĩ chụp bằng ống rộng.
Saigapore đang lockdown nên công viên vắng hoe.
28mm F/2.8 AIS
_D8E9988in by blurrist lump, on Flickr
Các dãy núi trong công viên này hùng vĩ thật sự. Nếu không biết anh Văn Khoa chụp bằng 135mm thì cứ nghĩ chụp bằng ống rộng.
Saigapore đang lockdown nên công viên vắng hoe.
28mm F/2.8 AIS
_D8E9988in by blurrist lump, on Flickr
Ô Mai Gát
Lockdown mà sao vẫn có người? Lại còn giăng lều nữa!
Vì cái tội nặng nên anh hay cho ống kính này ở nhà mặc dù rất thích nó.
Với ống này, săn đuổi chim phát mệt! Hên thì dính.
DMQ_1865 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_1866 by Dat's Photos, on Flickr
Hình em chụp trước đó, mới hạn chế đi lại. Đây là công viên nội bộ khu Phú Mỹ Hưng nên cũng ít người.
Anh cứ prefocus vào mấy bông hoa rồi chờ chim bay vào thôi.
Mà cũng đúng hên thật. Con này AF fast lens còn chưa chắc có hình. MF lại còn đẹp nữa mới nói!
Dưới đây là 135Apo trên D5 em chụp mấy con ong theo tip trên. Cứ la phan hết cò thôi, không phải đầu thì phải tai kkk.
_D5N6618D by blurrist lump, on Flickr
_D5N6614in by blurrist lump, on Flickr
_D5N6612in by blurrist lump, on Flickr
_D5N6581in by blurrist lump, on Flickr
_D5N6577in by blurrist lump, on Flickr
Ô Mai Gát
khanhjin cảm ơn em! Em thì chuyên chụp mẫu, anh theo không bao giờ kịp.
Tiếp chiêu anh Văn Khoa món CZ135Apo mới thấy còn nhiều hình từ ống này mà chưa chuyển JPG.
_D5N9220in by blurrist lump, on Flickr
_D5N9208in by blurrist lump, on Flickr
_D5N9213in by blurrist lump, on Flickr
Ô Mai Gát
Nguyên nhân sâu xa là do bản tính dễ xao động và sợ vợ cố hữu nên em tránh xa chụp mẫu thôi. Chứ có bản lĩnh như khanhjin thì khác liền.
CZ135Apo
_D5N9188in by blurrist lump, on Flickr
_D5N9205in by blurrist lump, on Flickr
Ô Mai Gát
Em đi chụp sen, tình cờ gặp và chụp chùa mấy hình trên thôi.
CZ135Apo chụp sen thì rất hợp.
_D5N9184in by blurrist lump, on Flickr
Ô Mai Gát
Thần sầu! Mấy tấm chụp ong và yoga của Phong đẹp quá! Ánh sáng chuẩn và rõ nét. Tiêu cự 135mm tưởng là bị giới hạn, nhưng ăn thua là óc sáng tạo của người dùng và tùy theo cảnh trí, từ phong cảnh cho đến close up. Máy ảnh, ống kính của Nikon anh có thể cho đi khi có đồ chơi mới, nhưng hai cái phải giữ lại là Leica Q và CZ135APO.
Thêm ảnh CZ135APO:
DMQ_1353 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_1324 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_1360 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_1372 by Dat's Photos, on Flickr
Em đã mon men cầm cái Leica Q trên tay. Má ơi, nó to hơn nhiều so với tưởng tượng của em về một cái P&S. Tuy nhiên hình từ nó thì chả có gì đáng chê cả.
Giá nó giờ mua ở Saigapore cũng hợp lý, một cái 2nd +9 giá tương đương Z7 new, quá hời cho tiêu cự 28mm F/1.7.
Nhưng CZ135Apo gắn lên Z7 mới là cặp bài trùng, thặc là đao lòng kkk.
GIF exported from some frames
Ong-bau-hoa-sen by blurrist lump, on Flickr
Ô Mai Gát
Chờ gì nữa hả Phong? Mất hết dịp chụp ảnh trong khi đó thời gian qua nhanh.
Z7+CZ135APO
NZ7_2578 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_2580 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_2587 by Dat's Photos, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)