Tia nắng đầu ngày- đâu đó ở Hạ Long.
_DSC4652 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
|
|
Tia nắng đầu ngày- đâu đó ở Hạ Long.
_DSC4652 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
hehe em cũng biết điều đó chứ. Nên đã cảnh báo là lens...nhân tạo rồi :-)
Lúc đó trial Luminar còn có 24h nên lấy đại tấm nào có nhiều cây để xem Sun Rays nó làm việc như thế nào. Không ngờ Luminar làm hay thật, và nhanh nữa. Chỉ tốn 1 phút là xong.
Hôm nay chơi tia thật.
Tamron 28-75mm.
Hoa weigela. Tiếng Việt em tìm thấy là cẩm đái = một dải gấm. Không biết có đúng không.
weigela - cẩm đái by Joseph luong, on Flickr
hm...
Hình đẹp quá các bác !
Mấy hôm nay em hay lang thang buổi tối, thư giãn chút cho dễ ngủ...
Phố đi bộ HP,
sông Tam Bạc có Thiên Nga nhưng chụp kiểu này hổng thấy con nào
810_5189k by Bao Pham HP, trên Flickr
Tấm này có mấy chú mờ mờ ảo ảo vì các chú hổng đứng yên cho kkk...
Tối om om là Chợ Sắt huyền thọi, cây cầu Tam Kỳ
810_5192k by Bao Pham HP, trên Flickr
Góc chụp Chợ Sắt từ hồ Tam Bạc,
Hồ và Sông Tam Bạc cách nhau chỉ vài bước chân...
810_5051 by Bao Pham HP, trên Flickr
bác phơi đêm đẹp quá !!!
Con Sigma 17-50 của bác phơi ổn phết đó,
Như tấm trên của bác Windy Pham hay tấm này của em nè...
7K1_6842 by Bao Pham HP, trên Flickr
Em lại tiếp tục “Phượng Đêm” với 28ais
810_5052k by Bao Pham HP, trên Flickr
Góp vui tí tia cuối tuần. :D
canon kissx 18-55
![]()
Sống theo sở thích
Lên 1 tấm phơi đêm.Tấm này phơi lâu rồi :
2020-06-14 10.34.38 by Cảnh phan, trên Flickr
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)