Được gửi bởi
kevinle4230
Ở Mỹ không phải nơi nào cũng gặp phân biệt chủng tộc, hoặc ghét Châu Á đâu các bác. Đó là do truyền thông đẩy lên thôi. Các bác cứ yên tâm sang Mỹ chơi. Em ở Mỹ gần 30 năm, đi khắp nơi trên nước Mỹ chưa bao giờ gặp chuyện đó hết. Tính ra, em gặp người ở VN phân biệt vùng miền, kỳ thị quê quán, học vấn, địa vị xã hội ở VN nhiều hơn ở Mỹ. Đúng là ở Mỹ có những vụ phân biệt chủng tộc, nhưng ở 1 đất nước có hơn 300 triệu người đủ thành phần thì tất nhiên sẽ có chuyện này xảy ra. Đừng nhìn vào vài vụ mà đánh giá cả 1 nước. Ví dụ, Alice Spring ở Úc rất loạn và phức tạp, ngay cả dân sống ở đó cũng không dám bước ra đường vào buổi tối, không lẽ chúng ta đánh giá toàn bộ nước Úc như vậy sao? Hoặc nhìn vào Quận 4, xóm giang hồ thì mặc định cả Sài Gòn đều là trộm cướp? Em làm việc với dân Úc nhiều, và em chỉ biết cười vì sự ngây ngô của dân Úc khi tin là Mỹ rất loạn. Sống trong cái bubble lớn nên bị truyền thông dắt mũi dễ dàng thật. Mấy năm trước em tiếp 1 phái đoàn từ Úc sang làm việc, mới đầu có tư tưởng chê Mỹ về kỹ thuật, công nghệ, đời sống nhưng sau 1 tuần thì lủi về và bây giờ toàn nhờ em tiếp cận những công nghệ mới, những sản phẩm mới từ Mỹ để nhập vào Úc, ha ha. Đúng là ông bà ta có câu, tai nghe không bằng mắt thấy.
Thôi, nói nhảm đủ rồi, em khoe hình mùa thu mới chụp tuần trước.