|
|
Đổi qua 5G rồi qua wifi vẫn ko được cuối cùng wifi được.
Bạn Y bị nặng còn trào ngược mà uống cốt chanh khỏi, mình ko bị bao tử cũng theo..hihi. Trước mua cây mono Tripod carbon nhưng ko dùng vì rất bất tiện đứng lên ngồi xuồng và đi lại mang theo rất mất thời gian ko chủ động, không mang theo sẽ thoải mái hơn nên cho bác Lam rồi. Giờ mình ko bắn liên tục nữa cũng chụp 1k shots/off là quá đủ nên ko đòi hỏi gì thêm..hihi. Mình vẫn uống cốt chanh mỗi sáng, thiền niệm Phật, tập VLTL và đi bộ mỗi ngày
![]()
Mình 5G rồi wifi, cứ thế lặp đi lặp lại hàng chục lần nhưng có bữa 5G được, bữa thì wifi được, hihi. Cây mono nhẹ mà bác, mình thấy bác Toàn đem theo suốt, bác không cần xách, nhờ bx đem theo là được, hihi. Mình cứ nghĩ uống cốt chanh có tính axit sẽ làm loét bao tử thêm chứ, xem ra chuyện này phản khoa học bác nhỉ, hihi.
![]()
Đúng là đổi qua lại lúc wifi lúc 5G sẽ nhanh hơn là chờ 1 món. Như bác nói mới mua cây carbon cho nhẹ nhưng mất thời gian vì mình chụp trong trường hợp mẫu 2 đang ở xa là đưa máy cho bx đến chụp trước nên sẽ bất tiện, mất khoảnh khắc ko đáng.
Cuối 11/2025 nghe bạn Y nói uống cốt chanh là hôm sau làm liền 1 trái ko sợ sệt gì hết bác..hihi. Bx và bà già nói bác sĩ nói này nói kia nhưng đến giờ vẫn 4 trái/ngày cảm thấy rất thoải mái. Bạn Y 6 trái. Đứa cháu ngoài Quy Nhơn đau bao tử đang uống 2 trái được hơn 1 tháng rồi.
![]()
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)