Trang 30 / 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 202829303132 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 291 đến 300 / 322

Chủ đề: Múa gậy vườn hoang

  1. #291
    Tham gia
    20-05-2010
    Bài viết
    4,504
    Quote Được gửi bởi phanhung View Post
    Ảnh đẹp!

    Họp công tác bảo vệ rừng



    ChùA Bái Đính, Chùa Tam Chúc?

    Ngã 3 Đông Dương
    https://www.facebook.com/photo?fbid=...95320217150862

    Link Google Map - Ngã 3 Đông Dương
    https://www.google.com/maps/place/Ng...!4d107.5565482

    Cái bác Võ Văn Tạo lại hiểu lầm!

    Chổ này chắc tại ngày xưa Mẻo thả Agent Organge Chất Độc Da Cam hơi bị nhiều nên phía VN bị trọc tí!
    Chứ các quan mình thương rừng lắm lắm.. Ai lại nỡ nào quên sao?

    Nói dầu gì .. thì củng từ đó mà chui ra mà! Kaka..

    ..Nội cái "buôn chổi đot" thoi là dư xây biệt phủ gồi, cần đéo gổ cây rừng làm gì? Kaka!!
    Hehe..
    Đông chí này vào forum nay đọc rồi chộm còm của em, nói theo mà ko trích là nguồn từ đâu! Cái này là đạo văn nha!

    Đại biểu bình luận về kiến giải "mất rừng do Mỹ rải hoá chất" của Bộ trưởng!

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/dai-bie...4155521120.htm
    Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!

  2. #292
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Chum nổ đang giãy đành đạch...

  3. #293
    Tham gia
    20-05-2010
    Bài viết
    4,504


    Trận Bóng đá rất căng!
    Hiệp đầu Đội áo đỏ dẩn trước, tấn công ào ạt..
    Các fans áo đỏ hồ hởi tung hê..

    Hiệp 2 bắt đầu..Áo Xanh phản công..
    Càng về cuối càng mạnh..
    Chưa ngã ngũ làm sao cả..

    Phút 80 bắt đầu..Áo Xanh dẩn trước!
    Đôi áo đỏ đâm lo..Phản đối gọi trọng tài!
    Stop! Ngừng thôi!


    Hiệp 1 mình dẩn trước ngon lành! Thắng dzồi mà!
    Hiệp 2 bổng tự dưng đám kia qua mặt rồi kìa!! Là là sao!

    VERY STRANGE!!

    “Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!”
    https://www.bbc.com/news/technology-54809165
    !VERY STRANGE!!
    Năm nẵm năm xưa lúc còn trẻ mình đẹp chai lắm nha!!
    Lắm tiền..Gái gú em út có mà khối..
    Vật đổi sao dời..
    Hôm nay bổng da nhăn nheo, tóc bạc răng long..
    Bên đời quạnh hiu..
    VERY STRANGE!


    Hoho..
    Được sửa bởi phanhung lúc 08:03 PM ngày 06-11-2020
    Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!

  4. #294
    Tham gia
    12-11-2006
    Bài viết
    1,314
    Quá thú vị khi xem trận chung kết giữa đội Xanh và đội Đỏ, đầy kịch tính.
    Đội Đỏ dẫn trước ở hiệp đấu chính thức, nhưng càng về cuối hiệp đấu chính thức thì cách biệt càng thu hẹp.
    Khi gần kết thúc hiệp đấu chính thức thì hai đội tạm hòa, nhưng đội Đỏ vội vã họp báo tuyên bố chiến thắng bất chấp luật lệ là cần đá tiếp hiệp phụ.
    Chuyển qua hiệp phụ, đội Xanh dần dần vươn lên cách biệt đáng nể.
    Đội Đỏ không ngừng liên tục tuyên bố rằng tất cả từ trọng tài, đội Xanh, fan đội Xanh, phóng viên và cả ... những em lượm banh đều là gian lận tuốt luốt khiến chiến thắng của mình bị đánh cắp.
    Trận đấu sắp kết thúc với kết quả đội Xanh thắng với tỉ số cách biệt rất đậm và sẽ lên ngôi vô địch.
    Nhưng dự đoán là đội Đỏ sẽ nằm lăn ra ăn vạ không để lễ trao cúp vô địch diễn ra suông sẻ.
    Thật là hồi hộp, kịch tính, hài hước cho một trận chung kết lịch sử.

  5. #295
    Tham gia
    12-11-2006
    Bài viết
    1,314
    Anderson Cooper says Trump acting like an 'obese turtle on his back flailing in the hot sun'

  6. #296
    Tham gia
    12-11-2006
    Bài viết
    1,314
    ĐỜI ĐỜI NHỚ ÔNG

    Bữa trước bố cho con xem ảnh
    Ông Châm đứng bên cạnh nhi đồng
    Tay Ông vẫy vẫy ngọn cờ Hồng
    Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười

    Đô Nan Châm, Đô Nan Châm
    Yêu biết mấy, nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Đô Nan Châm
    Hôm nay loa gọi ngoài đồng
    Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
    Làng trên xóm dưới xôn xao
    Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!

    Ông Châm ơi, ông Châm ơi!
    Ông đã thất cử đất trời có không?
    Thương cha, thương mẹ, thương chồng
    Thương mình thương một, thương Ông thương mười
    ................

  7. #297
    Tham gia
    12-11-2006
    Bài viết
    1,314
    Vì viết các bài chống Trump mà ông Nguyễn Gia Kiểng bị nhiều bạn bè trí thức quay lưng và "ném đá" tơi bời
    Hôm nay xem lại bài của ông Nguyễn Gia Kiểng viết hồi giữa năm 2020.
    Vô cùng thán phục ông đã tiên đoán quá chính xác:

    Hai năm trước tôi có dịp thảo luận với một nhóm bạn bè về Donald Trump. Họ đều là những người tốt, có tinh thần dân chủ, có trình độ hiểu biết và lý luận cao. Họ đều đánh giá thấp Trump nhưng đều dự đoán ông ấy sẽ tái đắc cử vào cuối năm 2020. Lúc đó tỷ lệ tín nhiệm của Trump còn cao và Đảng Dân chủ cũng chưa bắt đầu tiến trình bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên tổng thống. Tôi đánh cuộc với họ rằng Trump sẽ thua và không những thế sẽ thua ít nhất 5 triệu phiếu bất kể ứng cử viên Dân chủ là ai.

    https://www.saigonweeklyonline.com/d...vi-trump-.html

  8. #298
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Cuồng Chum nổ vẫn còn chưa chịu chấp nhận hiện thực, vẫn còn hy vọng kiện cáo. Khà khà...

  9. #299
    Tham gia
    20-05-2010
    Bài viết
    4,504
    Quote Được gửi bởi nguyenphuong View Post
    Vì viết các bài chống Trump mà ông Nguyễn Gia Kiểng bị nhiều bạn bè trí thức quay lưng và "ném đá" tơi bời
    Hôm nay xem lại bài của ông Nguyễn Gia Kiểng viết hồi giữa năm 2020.
    Vô cùng thán phục ông đã tiên đoán quá chính xác:

    Hai năm trước tôi có dịp thảo luận với một nhóm bạn bè về Donald Trump. Họ đều là những người tốt, có tinh thần dân chủ, có trình độ hiểu biết và lý luận cao. Họ đều đánh giá thấp Trump nhưng đều dự đoán ông ấy sẽ tái đắc cử vào cuối năm 2020. Lúc đó tỷ lệ tín nhiệm của Trump còn cao và Đảng Dân chủ cũng chưa bắt đầu tiến trình bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên tổng thống. Tôi đánh cuộc với họ rằng Trump sẽ thua và không những thế sẽ thua ít nhất 5 triệu phiếu bất kể ứng cử viên Dân chủ là ai.

    https://www.saigonweeklyonline.com/d...vi-trump-.html
    Người bản lỉnh có khác..
    Chẳng như cái đám cuồng ..
    Phí cái công ngày xưa vượt biên bán sống bán chết! Phí cái may được sống giửa nước Mỷ tự do mà cứ mù..

    Điều chắc chắc 100% là quan hệ Mỹ - Việt sẽ không thay đổi. Một cách lặng lẽ Việt Nam sẽ thoát dần khỏi ảnh hưởng Trung Quốc và sáp lại với Mỹ và các nước dân chủ, dù tổng thống Mỹ là ai, tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam là ai. Diễn tiến và hậu quả sẽ như thế nào là chuyện khác nhưng hướng đi vẫn thế.
    Very là hồi hộp..rất tin và hy vong!
    Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!

  10. #300
    Tham gia
    20-05-2010
    Bài viết
    4,504
    Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!

Trang 30 / 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 202829303132 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •