Trang 7 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 96

Chủ đề: Cảm Nghĩ Về Dịch Vi Khuẩn Tàu Cộng (Coronavirus)

  1. #61
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi blurrist View Post
    "The Invisible Enemy will soon be in full retreat!"
    Trung tướng Đỗ Trung Nam đã nói như vậy trên tường của anh ấy.
    Chị na cứ chờ đấy, không trốn được đâu.
    Em bắt đầu mua cổ phiếu Foxnews và bán cổ phiếu CNN.
    Quyết định sáng suốt. CNN bị hố fake news nhiều lần và có chủ trương quá khích nên bị mất nhiều khán giả, đưa đến ít quảng cáo. Không có thu nhập đủ thì ai muốn đầu tư vào?

  2. #62
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Cả nước Mỹ đã bắt đầu tuần lễ thứ nhì của giai đoạn dài hai tuần mà các mô hình tiên đoán sẽ là giai đoạn xấu nhất của dịch vi khuẩn Trung Cộng. Nhưng số tử vong thực tế rất thấp so với con số từ 100000 cho đến 240000 người mà mô hình đã tiên đoán. Vì nghe con số quá lớn nên cả quốc gia đã hợp tác, giúp đè con số xuống.

    Nói về biểu đồ, sau khi con dốc bị gẫy từ ngày 4 tháng 4, cho đến bây giờ thì độ leo thang các ca bị nhiễm hằng ngày trong nước Mỹ có vẻ bớt đi. Đường đỏ Trung Bình 5 Ngày Di Động tiếp tục leo con dốc nhỏ, nằm ngang hoặc đi xuống. Hai BS Fauci và Birx cố vấn cho Trump vẫn tường trình hằng ngày và hôm nay họ có một chút lạc quan.

    Covid-19 US Daily Increase by Dat's Photos, on Flickr

  3. #63
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Cám ơn bác Văn Khoa đã cho em cái invitation buổi live stream Music of Hope của Andrea Bocelli. Xem rất xúc động.
    Trong video có khúc quay đến TP Bergamo làm em nhớ đến bài hát "Rinascerò, rinascerai" cũng được viết trong mùa đại dịch này:



    "Nhạc sĩ / Ca sĩ Roby Facchinetti khi sáng tác bài hát này đã viết như sau: “Sau khi nhìn thấy hình ảnh những chiếc xe quân sự chở xác những người đồng hương ra khỏi thành phố Bergamo tôi đã bật khóc, đã giận dữ. Và cuối cùng tôi chạy đến bên chiếc đàn piano. Chỉ vài phút sau bài hát “ Rinascerò Rinascerai” (Tôi sẽ tái sinh bạn sẽ tái sinh) đã ra đời" .

    Những hình ảnh trong bài hát là của thành phố xinh đẹp hiền hoà Bergamo (cách Milan khoảng 50km ) nơi hứng đại dịch nặng nề nhất nước Ý. Bergamo là giáo phận đầu tuyến Bắc Italia, nơi rất thanh bình, núi rừng cao xanh, làm tôi hồi tưởng lại bao kỷ niệm mà trước đây khi tôi du học tại Roma, trong một mùa Hè năm 1968 tôi đã được gửi tới đến đây 2 tháng trời tập sự mục vụ tông đồ. Bergamo là thành phố nổi tiếng vì đạo đức và từ đó xuất thân nhiều vị Giáo Hoàng.

    Bergamo nơi mà chỉ cách đây một thời gian ngắn không có ai biết con Covid-19 là cái gì! Nhưng nay cả một thế hệ đã đã đang mất đi, những hình ảnh trong nhà thờ chật ních những quan tài, ngoài phố xá văng tanh, đôi khi có hình ảnh linh mục kiệu Mình Thánh Chúa trên các nẻo đường ban phép lành cho dân chúng, nơi đây cũng có tới mấy chục linh mục đã qua đời vì dịch bệnh dịch… Bài hát “Tôi sẽ tái sinh Bạn sẽ tái sinh” đang vang vọng lên niềm hy vọng… Nơi mà mai đây mọi người sẽ gạt nước mắt để bắt đầu lại từ đầu... trong bàn tay Quan Phòng yêu thương của Thiên Chúa.

    Tôi sẽ tái sinh Bạn sẽ tái sinh.
    Khi mọi thứ qua đi rồi
    thì chúng ta cùng nhau sẽ lại ngắm sao trời.
    Tôi sẽ tái sinh Em sẽ tái sinh.
    Cơn giông tố bao trùm chúng ta.
    Nó làm ta lung lay chứ không làm ta gục ngã.
    Chúng ta được sinh ra để chiến đấu với số phận
    và mỗi lần chúng ta đều đã chiến thắng.
    Những ngày này sẽ thay đổi thay đổi ngày thường của chúng ta.
    Nhưng lần này chúng ta sẽ học hỏi thêm được một chút.

    Tôi sẽ tái sinh Bạn sẽ tái sinh.
    Tôi sẽ tái sinh Em sẽ tái sinh.
    Được bao phủ bởi trời xanh bao la.
    Chúng ta sẽ lại tin tưởng vào Chúa nữa,
    nhưng trong thinh lặng chúng ta hít thở không khí mới.
    Nhưng thành phố này của tôi làm tôi hoảng sợ.
    Chúng ta được sinh ra để chiến đấu với số phận
    và mỗi lần chúng ta đều đã chiến thắng.

    Tôi sẽ tái sinh Bạn sẽ tái sinh.
    Tôi sẽ tái sinh Em sẽ tái sinh.
    Tôi sẽ tái sinh, Bạn sẽ tái sinh... ”
    (LM John Trần Công Nghị chuyển ngữ)


    "Rinascerò, rinascerai" by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  4. #64
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Em cũng đã xem buổi trình diễn solo của Andrea Bocelli. Rất cảm động, nhất là vì ngay trong thánh đường hoàn toàn vắng bóng. Rồi thật buồn khi thấy những clips chiếu cảnh các đường phố ngày nào chen chúc tấp nập người qua lại mà nay vắng lạnh vì dường như thần chết đang bay lượn đâu đó, từ Piazza San Marco đến La Tour Eiffel đến New York Times Square.

    "Rinascerò, rinascerai" rất hay và ý nghĩa thấm thía. Hy vọng những người mà hôm nay đang reo mừng trước hàng trăm ngàn người chết và trước đổ nát kinh tế của thế giới cũng sẽ được hồi sinh và nhìn thấy được sự thật và tình người, cũng như thấy sự khác biệt giữa ánh sáng và bóng đêm.

  5. #65
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Cám ơn bác Joseph.luong đã đăng lời của bài hát Tôi sẽ tái sinh bạn sẽ tái sinh. Hay quá, bài hát tả đúng tâm trạng của cả mấy chục triệu nhân chứng, họ đau lòng nhưng không thất vọng và tin tưởng mọi sự sẽ được tái sinh.

    Andrea Bocelli đã hát trong một giáo đường vắng bóng nhưng ca sĩ này đã reo rắc hy vọng đến cho cả thế giới với 5 bài hát theo thứ tự: Panis Angelicus, Ave Maria, Sancta Maria, Domine Deus Amazing Grace. Bốn bài đầu đều có trong CD Sacred Arias với lời bằng tiếng La Tinh. Hai bài Ave Maria và Sancta Maria có cùng một lời nhưng được viết bởi hai soạn giả khác nhau.

    Em để cả CD vào trong iPhone để nghe lúc đi bộ lên dốc. Dù mệt và mỏi chân nhưng nghĩ đến sự đau khổ của người khác và những lời cầu nguyện của họ, những bài hát này tạo niềm phấn khởi giúp em đi hết con đường.

  6. #66
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Lời cầu nguyện.

    Praying by Dat's Photos, on Flickr

  7. #67
    Tham gia
    09-12-2012
    Bài viết
    5,177

  8. #68
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Cám ơn Phong đã cho link. Người ta gọi là vi khuẩn Trung Cộng vì lý do đơn giản là nó xuất phát từ thành phố Wuhan ở Trung Cộng. Nhưng trong hoàn cảnh nào? Bài báo cho biết một giả thuyết là đến từ một phòng thí nghiệm. Ngay từ đầu người ta đã có nghi ngờ vi khuẩn đến từ 1) một trung tâm thí nghiệm vi khuẩn học, hoặc 2) một trung tâm nghiên cứu vũ khí sinh học của quân đội. Cũng có giả thuyết là vi khuẩn này nhẩy từ dơi sang con tê tê, và từ tê tê sang người ở chợ súc vật sau đó biến thể thành Covid-19. Tất cả đều là giả thuyết, cần phải điều tra thêm và cả thế giới hy vọng sẽ làm sáng tỏ sau khi phục hồi. Thế giới có thành công tìm được nguồn gốc và cách di truyền ra sao sẽ tùy thuộc vào sự trong sạch, minh bạch và hợp tác của Trung Cộng. Sau vụ này, ai cũng mở mắt và nhận diện ra cái tai hại về cái dấu diếm và bưng bít thông tin về bệnh dịch của vi khẩn trong Trung Cộng. Do đó hy vọng tìm ra manh mối rất mong manh vì quốc gia này sẽ bị thưa vì sự bất cẩn nếu quả thật vi khuẩn thoát ra từ trung tâm thí nghiệm dân sự hay quân đội ở Wuhan.

  9. #69
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Thượng Đế đã nghe lời cầu nguyện và trả lời.

    Tình hình trong nước Mỹ đã sáng sủa thấy rõ trong mấy ngày qua. Vẫn còn vài điểm nóng nhưng điều quan trọng là đỉnh của cơn đại dịch Trung Cộng đã đi qua như đường đỏ trong biểu đồ đã cho thấy. Trong cuộc họp báo hằng ngày hôm nay, Trump cùng hai BS Fauci và Birx đã giải thích giai đoạn Opening Up America Again kế tiếp mà các tiểu bang, vùng an toàn có thể thi hành ngay lập tức nếu hội đủ các tiêu chuẩn cổng gác về y tế do hai BS Fauci, Birx và đội ngũ khoa học gia của họ đề nghị. Đa số dân Mỹ rất năng động, chăm làm nên bị gò bó trong nhà và chung quanh không có gì để tiêu khiển làm họ rất sốt ruột, muốn hoạt động bình thường trở lại. Đến lúc phải mở cửa trở lại để cho ánh sáng chan hòa vào trong nhà.

    Covid-19 US Daily Increase by Dat's Photos, on Flickr

    Em cũng cập nhật bảng tổng kết và các tỷ lệ với một vài thay đổi. Em bỏ Trung Cộng ra vì dữ kiện của họ không thay đổi nhiều và đầy nghi vấn, không đáng tin. Thay vào đó, em thế bằng nước Bỉ. Em không ngờ quốc gia này trở thành một điểm nóng ở Âu Châu nhanh như thế. Tội nghiệp và thương xứ sở của các Sœur Sourire (Singing Nun) mà chắc chỉ có bác ASAV biết đến.

    Corona 4_16_20 by Dat's Photos, on Flickr

    Để mừng cơn sốt đã hạ, em mời các bác nhậu món tôm xấy cho quên tù túng. Tôm đông lạnh cỡ lớn, đã chín, bóc vỏ sẵn, để xả đá. Cho vào lò xấy 50 phút, 280 độ F. Ăn quên Cô Vi!

    F6A9AC64-C01D-49C0-BEA2-B098984927D6 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #70
    Tham gia
    09-12-2012
    Bài viết
    5,177
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Cám ơn Phong đã cho link. Người ta gọi là vi khuẩn Trung Cộng vì lý do đơn giản là nó xuất phát từ thành phố Wuhan ở Trung Cộng. Nhưng trong hoàn cảnh nào? Bài báo cho biết một giả thuyết là đến từ một phòng thí nghiệm. Ngay từ đầu người ta đã có nghi ngờ vi khuẩn đến từ 1) một trung tâm thí nghiệm vi khuẩn học, hoặc 2) một trung tâm nghiên cứu vũ khí sinh học của quân đội. Cũng có giả thuyết là vi khuẩn này nhẩy từ dơi sang con tê tê, và từ tê tê sang người ở chợ súc vật sau đó biến thể thành Covid-19. Tất cả đều là giả thuyết, cần phải điều tra thêm và cả thế giới hy vọng sẽ làm sáng tỏ sau khi phục hồi. Thế giới có thành công tìm được nguồn gốc và cách di truyền ra sao sẽ tùy thuộc vào sự trong sạch, minh bạch và hợp tác của Trung Cộng. Sau vụ này, ai cũng mở mắt và nhận diện ra cái tai hại về cái dấu diếm và bưng bít thông tin về bệnh dịch của vi khẩn trong Trung Cộng. Do đó hy vọng tìm ra manh mối rất mong manh vì quốc gia này sẽ bị thưa vì sự bất cẩn nếu quả thật vi khuẩn thoát ra từ trung tâm thí nghiệm dân sự hay quân đội ở Wuhan.
    Vâng anh. Thời điểm Mỹ đề nghị vào wuhan từ sớm để nghiên cứu nó đã bị chị na từ chối thẳng thừng. Sau thời gian này, mọi dấu vết (nếu có) đều đã không còn.
    Tuy nhiên, Fox viết "nhiều nguồn" thì họ phải có gì trong tay rồi.
    Ô Mai Gát

Trang 7 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •