Dịch bệnh này chuẩn bị nói lên cuộc chiến tranh sinh học thời đại mới, sẽ còn nhiều diễn biến tiếp theo nữa, các bác cứ nên cầu nguyện đi thôi.
Dịch bệnh này chuẩn bị nói lên cuộc chiến tranh sinh học thời đại mới, sẽ còn nhiều diễn biến tiếp theo nữa, các bác cứ nên cầu nguyện đi thôi.
Tròn House
Hôm nay đọc được một bài viết của New York Times: The Last Annointing.
Xin chia sẻ với các bác.
https://www.nytimes.com/interactive/...ast-rites.html
Bản dịch tiếng Việt cùng hình ảnh ở đây: http://vietcatholic.net/News/Html/256832.htm
hm...
Bài viết hay lắm bác joseph.luong. Trong vụ dịch vi khuẩn Trung Cộng này, các Cha đã an ủi và xoa dịu rất nhiều cho các nạn nhân và gia đình họ. Họ đã dấn thân, bất chấp bệnh tật và cái chết để đem sự an bình đến trong lúc tuyệt vọng. Các y tá cũng rất có công làm cầu nối qua FaceTime giữa bệnh nhân và gia đình trong lúc khó khăn này.
Em cũng cùng suy nghĩ với bác Văn Khoa. Các y tá thời buổi nay chính là những người hero/heroine thật sự. Họ là những người chăm sóc, gặp gỡ và an ủi bệnh nhân hàng ngày.
Và trong thời dịch hiện nay, trong những giây phút sinh tử , khi các linh mục không có mặt hoặc khi bệnh nhân là những người khác tôn giáo, thì các y tá là những người duy nhất ở bên cạnh bệnh nhân.
God bless them.
hm...
Rất ngưỡng mộ ông Trump, tự mình đứng lên cứu lấy nước Mỹ thậm chí cả thế giới trước các thế lực đứng sau TQ, Obama, và còn nhiều người nữa, những người chỉ lo đánh bóng tên tuổi mà chả giúp ích gì nhiều.
Tròn House
https://twitter.com/BBCWorld/status/1282096153430032387
Cuối cùng thì ông ấy cũng đeo khẩu trang. Nước Mỹ sẽ hết dịch sớm thôi.
Ô Mai Gát
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)