Trang 6 / 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567816 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 179

Chủ đề: Đi Chơi Ba Đảo Kauai, Hawaii, và Maui

  1. #51
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Sau đây là những tấm ảnh cuối cùng của Đảo Kauai trước khi em bay sang Đảo Hawaii.

    Trên Đảo Kauai có một hố nước bên cạnh biển mang tên Queen’s Bath. Vào mùa hè, nhiều người lặn lội vào đây tắm thử. Nhưng có người tắm mãi không lên để trở thành một gạch trên bảng cảnh cáo.

    L1080335 by Dat's Photos, on Flickr

    Đường vào thật vất vả, dù ngắn. Em cảnh cáo trước. Lối vào trail nằm ngay bên cạnh bãi đậu xe. Từng bước thầm bước đi ..., dù cô em họ đã phải thốt ra “Anh rất lì, không biết sợ!” Dơ một chân lên để bước thì chân kia tụt, không có hai cây gậy giúp thì em đầu hàng từ ngoài ngõ.

    L1080343 by Dat's Photos, on Flickr

    L1080269 by Dat's Photos, on Flickr

    Cảnh thì cũng tạm được. Em thì thấy không bõ công nhưng chỉ vì cái thói tò mò. Nếu té và vỡ cái Leica hay cho nó ăn bùn thì giờ này chắc đang hối hận.

    L1080284 by Dat's Photos, on Flickr

    L1080330 by Dat's Photos, on Flickr

    Queen’s Bath đây:

    L1080294 by Dat's Photos, on Flickr

    L1080281 by Dat's Photos, on Flickr

    L1080320 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #52
    Tham gia
    10-08-2008
    Bài viết
    6
    Queen’s Bath nhìn giống Gành Đá Dĩa ở VN.

  3. #53
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi paultea View Post
    Queen’s Bath nhìn giống Gành Đá Dĩa ở VN.
    Cám ơn bác đã ghé xem ảnh. Dù chưa đến bao giờ, em xem ảnh cũng thấy hơi hao hao. Nhưng về hình thù đá thì khác dù loại đá đen này đều có một quá khứ nham thạch. Cột đá đĩa có dạng ngũ giác, các đá nham thạch trên mặt đất ở Hawaii là một đống bây nhầy, không có bất cứ một hình dạng gì vì lớp cũ bị lớp mới xô đẩy đè lên nhau.

  4. #54
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Hôm nay em đưa các bác đến Đảo Hawaii, thường gọi là Big Island. Big cũng đúng vì đảo này lớn nhất trong quần đảo Hawaii. Không ảnh của Google Earth cho thấy rõ oác núi lửa trên đảo, có núi đã tắt và có núi còn âm ỉ.

    Hawaii Island by Dat's Photos, on Flickr

    Em ở Kona, một thành phố bên bờ Tây của đảo. Từ đây lái xe đến cực Bắc, Nam, và thành phố Hilo ở phía Đông đều mất khoảng 2 tiếng lái xe. Vì ngày dài tháng rộng nên em đi viếng nhiều nơi trên khắp đảo.

    Thứ nhất là các Công Viên Quốc Gia Lịch Sử, nơi người Polynesians đặt chân đến hơn nghìn năm trước và lập thành những làng dọc theo bờ biển. Em không thấy những đồ dùng trong nhà của họ như bát đĩa nhưng trên bãi biển họ chỉ giữ các túp lều tranh và các tượng gỗ với hình thù tượng trưng cho thần thánh gì đó.

    Những tấm ảnh sau được chụp tại Puʻuhonua o Hōnaunau National Historical Park. Em đố các bác phát âm được tên công viên.

    [/url]NZ7_1074 by Dat's Photos, on Flickr

    [/url]NZ7_1077 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1078 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1079 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1076 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 10:17 AM ngày 27-03-2020

  5. #55
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Ngày xưa khi đáp vào bờ, có lẽ người Polynesians cũng đi tìm những nơi thích hợp để an cư lạc nghiệp, đó là những vịnh với đá ngầm để cản bớt sóng biển. Vật liệu xây cất nhà cửa của họ hầu hết đến từ cây dừa và tre.

    NZ7_1108 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1109 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1117 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1122 by Dat's Photos, on Flickr.

    Chỉ có con thuyền nhỏ như thế này mà từ Đông Nam Á, họ đi khắp Thái Bình Dương, từ Hawaii về phía Bắc cho đến Úc và NZ về phía Nam.

    NZ7_1113 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #56
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Người nam gọi con này là con thằn lằn, người Bắc gọi là con mối. Theo các nhà ngôn ngữ học chuyên về nhân chủng học, cách phát âm mối nghe rất giống cách phái âm của người Tahiti và một số dân đảo khác ở Thái Bình Dương về con này.

    NZ7_1114 by Dat's Photos, on Flickr

    Từ thuở khai thiên lập ... Hawaii, núi lửa cứ phun ra nham thạch, hết lớp này đến lớp khác, cứ hè nhau chảy về chỗ trũng là biển. Các lớp nguội dần trong khi cứ bị xô lấn, bóp méo, ... Hầu hết các bãi biển ở Đảo Hawaii đều có đá nham thạch như thế này.

    NZ7_1080 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1092 by Dat's Photos, on Flickr

    Với hai anh dân cư thiên nhiên, cua và ốc bé ki ti.

    NZ7_1102 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1104 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #57
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Ngày xưa khi đáp vào bờ, có lẽ người Polynesians cũng đi tìm những nơi thích hợp để an cư lạc nghiệp, đó là những vịnh với đá ngầm để cản bớt sóng biển. Vật liệu xây cất nhà cửa của họ hầu hết đến từ cây dừa và tre.

    NZ7_1108 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1109 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1117 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1122 by Dat's Photos, on Flickr.

    Chỉ có con thuyền nhỏ như thế này mà từ Đông Nam Á, họ đi khắp Thái Bình Dương, từ Hawaii về phía Bắc cho đến Úc và NZ về phía Nam.

    NZ7_1113 by Dat's Photos, on Flickr
    tuyệt vời em cũng thích đi tìm hiểu văn hóa người bản địa như thế này

  8. #58
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi khanhjin View Post
    tuyệt vời em cũng thích đi tìm hiểu văn hóa người bản địa như thế này
    Thêm một nơi có tên là Kaloko-Honokōhau National Historical Park cho Khanh mê mẩn. Nơi đây cũng ở trong một vịnh yên bình không sóng cả. Hôm ấy trời âm u, mưa, đa số du khách ở nhà. Chỉ có một nơi duy nhất ở Hawaii mà người ta dựng nhà và sinh sống y như người Polynesians ngày xưa là Polynesian Cultural Center ở gần Honolulu trên Đảo Oahu. Nhưng vì du khách, họ chỉ “sống” trong đó từ 12 giờ trưa cho đến 9 giờ tối và nghỉ ngày Chủ Nhật.

    L1090375 by Dat's Photos, on Flickr

    L1090374 by Dat's Photos, on Flickr

    L1090377 by Dat's Photos, on Flickr

    L1090381 by Dat's Photos, on Flickr

    L1090383 by Dat's Photos, on Flickr

    L1090389 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #59
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Nói đến Big Island thì ai cũng nghĩ đến núi Maunakea. Em thấy tên núi này có hai cách viết, đôi khi được viết rời ra như Mauna Kea. Núi này là một ngọn núi lửa đang ... ngủ, với đỉnh cao 4207 mét so với mặt biển. Đặc điểm của ngọn núi này không phải là cảnh đẹp mà là nguyên cả một nhóm các đài thiên văn trên đỉnh. Với điều kiện thiên nhiên thích hợp, địa hình tối ưu, không bị ô nhiễm, xa tất cả các nguồn nhiễu quang, và đêm thật đen vì mây che tất cả ánh sáng từ mọi nơi, đỉnh Maunakea là nơi tụ hợp của 13 viễn vọng kính dưới sự điều khiển của 11 quốc gia. Các đài thiên văn trên đỉnh Maunakea cùng với các đài thiên văn tương tự ở Chile cho các khoa học gia một cái nhìn toàn thể vũ trụ. Các ống kính có thể nhận ánh sáng từ các vì sao đã tắt trong vũ trụ. Nói đã tắt cũng không đúng, các kính thiên văn này có thể nhận hơi ấm (qua hồng ngoại tuyến) của một vì sao đang hấp hối với thân nhiệt chỉ còn -263 độ C. Em không lộn đâu, đó là đổi từ 10 độ Kelvin sang. Vì một số quốc gia đã làm xong khảo cứu và có nhu cầu tối tân hóa, Maunakea sẽ gỡ đi 5 viễn vọng kính để thế bằng một viễn vọng kính có đường kính 30 mét. Ống kính lớn nhất hiện giờ trên Maunakea có đường kính 10 mét. Vài năm nữa cảnh trí sẽ thay đổi và du khách sẽ không thấy cảnh như thế này nữa.

    Từ chân núi lên đến đỉnh mất tổng cộng khoảng 50 phút nhưng du khách bắt buộc phải nghỉ 30 phút ở trạm Visitor Center ở lưng núi để quen với cao độ và được hướng dẫn về an toàn sức khỏe vì không khí thiếu oxygen ở đỉnh núi. Một điều rất quan trọng nữa là họ chỉ cho xe 4x4 lên, All wheel drive cũng không được. Em không biết trước nên mất thì giờ, lên xong lại phải xuống để thuê 4x4 rồi lại trở lên. Ở chân núi, trời có thể âm u, nhiều mây hoặc mưa, nhưng đừng nản vì mây và mưa ở độ thấp hơn đỉnh núi. Đường lên đến đỉnh sẽ đi qua mây và trên đỉnh thì trời trong vắt trong khi ở dưới đang mưa.

    Đây là không ảnh Google Earth của cả quần thể các đài thiên văn trên đỉnh Maunakea và tên của các viễn vọng kính.

    Maunakea Observatories by Dat's Photos, on Flickr

    Đường lên đỉnh.

    NZ7_1610 by Dat's Photos, on Flickr

    Visitor Center và nhà của nhân viên tại lưng núi.

    NZ7_1612 by Dat's Photos, on Flickr

    Gần đến đỉnh núi.

    L1090325 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1627-2 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhóm VVK đầu tiên khi đến đỉnh núi.

    L1090331 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1624 JCMT - CSO - Subaru Tele by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1623-2 by Dat's Photos, on Flickr

    Tên của các đài thiên văn.

    NZ7_1620 with names by Dat's Photos, on Flickr

  10. #60
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Thêm vài tấm ảnh của các đài thiên văn trên đỉnh Maunakea. Ban ngày nắng như thế nhưng rất lạnh, dưới 0 độ C và gió thổi muốn bay luôn. Người gác khu vực phải đến để yêu cầu rời ngay vì gió quá lớn.

    NZ7_1630-3 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1633-2 UH 2.2-meter Telescope by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_1635 NASA IR Telescope by Dat's Photos, on Flickr

    L1090341-Pano by Dat's Photos, on Flickr

    L1090341-Pano with names by Dat's Photos, on Flickr

Trang 6 / 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567816 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •