Em đi chơi hai đảo Kauai và Hawaii (the Big Island) về chưa được một tuần. Nhân dịp cả nước Mỹ đang “nghỉ ngơi” để tránh lây vi khuẩn Trung Cộng (Chinese virus), dù em lúc nào cũng đang nghỉ nhưng để giúp vui các bác “bị” ở nhà như hai bác ASAV và bác dienson, em soạn bộ ảnh này để cho các bác quên cái tù túng trong lúc này. Hy vọng hai bác xem ảnh cho đỡ ... “Ngồi buồn thơ thẩn đi ra, đụng phải cột nhà thơ thẩn đi vô. Ngồi buồn thơ thẩn đi vô, đụng phải cái bồ thơ thẩn đi ra.”
Em vác theo Nikon Z7 với các ống kính 14-24, 24-70, và CZ 135 APO f/2.0 để thử, ngoài Leica Q. Phần nhiều em dùng Z7 để chụp nhưng đôi khi cũng dùng Q cho nó không tủi thân. Em chuyển từ RAW qua DNG và dùng Lightroom để làm hậu kỳ. Những tấm với kích thước nguyên thủy được giảm còn 40%, theo MB thì từ 56 (RAW) xuống còn 3 đến 4 MB (JPG.)
14 ngày thì em ở đảo Kauai 5 đêm và đảo Hawaii 9 đêm. Chưa bao giờ em được gần sóng nước lâu như thế. Đa số những chỗ nào xe vào được là em đến, trừ vài trails em phải mò mẫm vô. Ngoài các quốc gia cộng sản, người ta tả Hawaii như là một thiên đường hạ giới cũng đúng. Chung quanh là biển và lúc nào cũng có gió mát trong một khung cảnh hoàn toàn thiên nhiên, bàn tủ đồ đạc trong nhà không có đến một lớp bụi trong xuốt hai tuần.
Em đến rất nhiều bãi biển và vịnh. Vì tiếng địa phương rất khó đọc và nhớ nên em không thể ghi lại hết được, dù gì thì các chốn này cũng chỉ ở chung quanh đảo, không đâu xa.
Em bắt đầu bằng những tấm ảnh chung quanh đảo Kauai, một đảo được ví như là Vườn Xanh. Thật khó tưởng tượng khi thấy cả đảo nhiều cây và xanh đến thế, có lẽ vì mưa nhiều. Họ rất khéo và tôn trọng môi trường xanh. Nhà nhà đều có vườn chung quanh với cây to nhỏ, có nhà cắt tỉa, có nhà để mọc hoang.
NZ7_0722 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_0733 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_0745 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_0746 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_0747 by Dat's Photos, on Flickr