Trên các đảo ở Hawaii thì không thể nào thiếu nước vì mưa nhiều, do đó có nhiều thác nước. Điều trở ngại là khó có thể đến chân thác vì rừng rậm, đa số phải đứng nhìn từ xa, nếu không thì phải trek vô. Nước sông chỗ nào cũng đỏ vì chảy qua đất đỏ, vết tích sản phẩm của núi lửa. Ở các đảo này vì du khách là nguồn lợi chính nên họ khai thác triệt để.
NZ7_0780 by Dat's Photos, on Flickr
Tấm này em chả dùng filter ND gì hết, chỉ đóng khẩu và giảm ISO tối đa.
NZ7_0880 by Dat's Photos, on Flickr
Thác nước cao, nơi dùng để quay phim Jurassic Park đầu tiên. Em có vài tấm chụp gần khi đi trực thăng, sẽ treo ảnh và nói sau.
NZ7_0903 by Dat's Photos, on Flickr
Đi thuyền vào một công viên có nhạc giải trí. Không có gì đặc sắc ngoài những bản nhạc Hạ Uy Di cổ truyền. Các nữ nghệ sĩ tuy ”có da có thịt” nhưng múa dẻo ra phết. Buồn cười là có ông ca sĩ hát không mỏi mồm mà mỏi ... chân.
NZ7_0809 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_0812 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_0823 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_0788 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_0868 by Dat's Photos, on Flickr