Trước khi leo cũng hỏi qua một vài người bạn về cung đường này, anh em nói là leo núi Bà Đen cũng dễ thôi, đường dốc nhưng ngắn, leo cái ù lên là tới nơi. Và nếu mà yếu quá không leo nổi thì nhờ cáp treo trợ giúp.
Đấy, tưởng là cung này trek cũng như cung Tà Năng - Phan Dũng, hay chỉ khó gần bằng cung Tà Xùa nhưng thực tế mình leo xong rồi mới thấy leo núi Bà Đen là một thử thách "khoai ra phết", nó ở độ khó giữa giữa với cung Tà Xùa và cung Sơn Đoòng. Hóa ra cung Bà Đen chinh phục độ cao 986m là toàn leo núi chứ không có trek đoạn nào hết.
Được mệnh danh là 'Nóc nhà Đông Nam Bộ', núi Bà Đen nhìn xa như 1 chiếc nón lá úp xuống, độ dốc toàn tuyến từ 45% trở lên, chẳng có chỗ nào thoai thoải để dừng nghỉ ngắm cảnh. Hành trình chinh phục núi Bà Đen cũng không hề dễ dàng nhưng rất đáng để 'đổi gió' vào cuối tuần. Thế là mấy anh em trong công ty mình rủ nhau lên đường.
Cung mình đi theo lộ trình nhiều người đã trải qua, tức là leo lên bằng đường Cột điện, leo xuống bằng đường Chùa. Đoàn mình chọn kết hợp leo núi và cắm trại đêm để săn mây và ngắm bình minh lên trên đỉnh núi. Đoàn trek gồm 9 thành viên trong đó có 2 bạn nhỏ 10-13 tuổi. Cả team xuất phát từ 5 giờ chiều, leo đến nơi đã hơn 9 giờ tối rồi sau đó cắm trại, nấu ăn rồi hôm sau dậy sớm đón bình minh. Sáng hôm sau 9h sáng đoàn trek xuống núi theo cung Chùa và đến 14h thì đặt chân tại điểm tập kết.
Đi lên bằng cung cột điện thì cũng mệt nhưng mình thấy bình thường, tuy nhiên khi đi xuống bằng cung đường Chùa thì khó quá, toàn phải leo trèo qua những tảng đá rất to, đường dốc. Leo xuống mệt gấp đôi so với trèo lên. Thế mà bà con cứ nói là đường chùa dễ lắm, làm tưởng bở. Leo xong rồi mới thấy "xin chừa"... hổng leo nữa, dành sức cho cung khác, hihihi.
Mời các bạn xem qua bộ ảnh "Leo núi Bà Đen, tưởng dễ hóa ra khoai ra phết" nha. Tổng cộng leo lên và xuống hết 9,5km, hoàn tất trong 9 tiếng đồng hồ để chạm tay lên cột mốc 986 mét.
Link: https://www.facebook.com/pham.duong/...7232357&type=3