Trang 4 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 123

Chủ đề: Xuân canh tý 2020 đi myanmar về vùng đất đền chùa tháp, phật, ananda

  1. #31
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    kemejokooooooooooo...........





    sun goes down



    chờ đợi





    tấm này đẹp



    những người dân Myanmar bột



    người bán rong



    lại mặt trời, đúng hôm nhiều mây nên thi thoảng mặt trời mới tròn thế này



    một số người lại thích chụp ở dưới thấp





    thiên thần là đây chứ đâu









    từ dưới ngắm lên mới thấy chi chit người và máy ảnh trên đồi Sule





    mặt trời mất một nửa rồi



    nốt





    đền tháp thì vẫn trơ trơ đó





    những người níu kéo hoàng hôn



    định vào golden palace bangan (cung điện vàng pagan) mà muộn quá họ đóng cửa


  2. #32
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    Đền Gawdawpalin là một ngôi chùa Phật giáo nằm ở Bagan, Miến Điện. Việc xây dựng chùa bắt đầu từ thời Narapatisithu và hoàn thành vào ngày 26 tháng 3 năm 1227 dưới triều đại của Htilominlo. Đền Gawdawpalin là ngôi đền cao thứ hai ở Bagan. Ngôi đền có bố cục tương tự Đền Thatbyinnyu.
    Cao 197ft, Gawdawpalin là một trong những ngôi đền Bagan lớn nhất và hùng vĩ nhất, mặc dù không có nghĩa là truyền cảm hứng nhất, với bàn thờ và sàn gạch hiện đại bên trong. Được xây dựng dưới triều đại Narapatisithu và hoàn thành dưới thời Nantaungmya, nó đã coi thành tích lên ngôi của thời kỳ cuối Bagan





    tối trời nên cứ phải có đèn fairy light (đèn đom đóm chạy pin, rất rẻ tầm 70k được 10m).



    ảo diệu



    chỗ này nhìn rõ dây



    toàn cảnh, nói chung là đi chân đất vào đền có cảm giác thiêng liêng hơn là đi giày thì phải









    tượng Phật to lớn trong đền Gawdawpalin phaya



    Em giải thích tý về tượng này nhé. Ở Phật giáo nguyên thủy hay có tượng buông tay phải phủ xuống đất như thế này. Nó xuất phát từ câu truyện sau.

    Đức Phật thiền định 49 ngày trong rừng xoài, ma vuơng đến quấy nhiễu và noi.

    Ma : Này Cồ Đàm, ông có tu đắc đạo thì cũng chẳng ai biết được đâu, ông chẳng nói được triết lý cao siêu ấy cho ai đâu. việc tu luyện thành công của ông chỉ phí công vô ích.
    Phật : Không đâu, nếu không ai biết sự "thành đạo" thì cũng có mặt đất nơi ta ngồi chứng nhận cho sự "giác ngộ" của ta. Đừng lung lạc ta vô ích. Có mặt đất làm chứng, ông không phải lo.

    Đại ý là thế. Vì thông thường những người giác ngộ xong thường chết luôn, chẳng dạy được cho ai, vì lý thuyết đó quá cao siêu, người Phàm chẳng hiểu nổi. Có ai nghe được giáo lý thì thường nói : ông bị điên.





    dâng tặng Phật hoa đom đóm







    Hơi nghiêng ngả tý các cụ thông cảm
    Được sửa bởi khanhjin lúc 07:17 PM ngày 13-02-2020

  3. #33
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Bác chủ cho xem có hình khinh khí cầu không nhỉ ? Và các chùa dát vàng khác
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #34
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    dọc hành lang có những pho tượng nhỏ khác.







    màu vàng đặc trưng







    các góc khác nhau





    một người hành lễ rất muộn



    một pho tượng khác



    đèn sáng rực







    ----








    kết thúc đền gawdaw palin phaya.
    Được sửa bởi khanhjin lúc 07:31 PM ngày 13-02-2020

  5. #35
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    Bác chủ cho xem có hình khinh khí cầu không nhỉ ? Và các chùa dát vàng khác
    Đền tháp và Bình minh ở Bagan đây bác ơi.



    Đợi bình minh với tấm ảnh khá tối này



    tờ mờ sáng





    xa xa



    chắc là ngôi đền cao nhất Bagan : Thatbyinnyu phaya



    hơi noise vì tối quá



    ánh lên sắc vàng giữa đêm tối



    cũng sáng hơn rồi



    hừng đông







    rất nhiều người chờ đợi khoảnh khắc bừng sáng







    xa xa có 1 dãy núi





    có 1 ngôi đền màu trắng nổi bật trong thảo nguyên



    chim bồ câu dạn dĩ



    nó đậu đầy quanh nơi ở của người dân địa phương



    chim



    các ngôi đền bừng sáng



    ngôi đền này có đỉnh màu vàng rực



    màu gạch và trắng tinh của vôi.



    trong sương


  6. #36
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648






    y như 1 cung điện công chúa bên sông, sáng lên thì chụp đẹp hơn nhiều





    kinh khí cầu màu vàng đây





    mỗi cty một màu kinh khí cầu









    kinh khí cầu màu cam



    một ngôi đền đang quây lại sửa, nâng cấp











    tràn ngập kinh khí cầu và đền tháp



    hai ngọn tháp màu trắng nổi bật



    một ngôi đền đổ nát, mất nóc



    rất nhiều quạ đậu trên cây, ở đây quạ không bị người bắt giết nên rất đông, và nó rất bạo dạn.
    Được sửa bởi khanhjin lúc 07:59 PM ngày 14-02-2020

  7. #37
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    ngôi đền gạch cũ với những tường bao



    kinh khí cầu bay là tà bên những đền tháp nhấp nhô



    ngôi đền này có chop vàng, chắc không phải là vàng thật, mà chỉ là sơn



    một số cái kinh khí cầu khác bay trên cao



    một con quạ





    đền trắng



    ngôi đền này mới, vẫn còn chóp, trong khi nhiều ngôi đền khác đã đổ



    hàng cây trông khá dị



    màu nâu. chắc của 1 cty khác, bay trên kinh khí cầu 1h mất khoảng 350$/người (8,2 triệu)











    xa xa là 1 ngôi đền chóp vàng

















    bội thực đền tháp luôn





    Seri này ảnh gốc chưa chỉnh sửa Photoshop hay lightroom

  8. #38
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648




    mặt trời lên rồi



    ở đây không có temple nào





    sáng hơn







    chênh sáng lớn













    đầy kinh khí cầu trên bầu trời





    sáng rực chưa các bác



    ở góc khác



    mặt trời đây rồi,






  9. #39
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648






    tóm lấy kinh khí cầu


















    chi chit kinh khí cầu trên bầu trời



    dưới thấp



    những cái cây nho nhỏ dưới bình nguyên




  10. #40
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648




    sun rise



    mặt trời thì hồng





    con đường thi xa và đầy bụi



    những ngôi đền lấp lánh vàng



    hiện dần rõ ràng trong sương sớm



    những người ngắm qua kính







    có một rặng núi xa xa, trên đỉnh núi có 1 ngôi đền còn nổi tiếng hơn nhưng mất phí.





    Em lên tháp ngắm cảnh thì cái tháp này mất phí là 15,000 MMK cho 1 người, tương đuơng là tầm 220k / vé ngắm cảnh trên tháp.





    mặt trời lên khá cao rồi





    nửa còn lại của old bagan vẫn đang chìm trong bóng tối



    quần thể đền đài cũ









    có lúc khói bay mịt mù không rõ là khói ở đâu





    một con quạ bay qua ống kính



    con quạ trên mái nhà





    bầu trời và những con quạ





    góc không rộng lắm để có hiệu ứng lạ. Cái này em chụp bằng ống kính tele 300mm/f4

Trang 4 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •