Trang 5 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 123

Chủ đề: Xuân canh tý 2020 đi myanmar về vùng đất đền chùa tháp, phật, ananda

  1. #41
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648






    nắng chói



    có 1 màn sương nơi đường chân trời

















    quá nổi với màu vàng này trên thảo nguyên







    ngôi đền này xụp cả mái







    màu vàng tuyệt hảo



    sương khói



    mờ ảo



    tháp trắng



    con bồ câu dạn dĩ



    cận cảnh ngôi đền





    ngồi đền này cách chỗ em đứng tầm 1km





    có bia đá bên ngoài chắc ghi tên người an táng trong đền

  2. #42
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648








    tự dưng có ngôi đền trắng trông nổi bật.













    cảnh này đẹp quá









    hơi nhiều bụi





    lô nhô đền tháp và kinh khí cầu





















    bay đầy trời chưa các bác



    chờ sáng thêm chút nữa thì ảnh đẹp, tiếc là trời sáng nắng nóng kinh khí cầu họ lại không bay nữa, họ chỉ bay sáng sớm và chiều muộn






  3. #43
    Tham gia
    17-07-2006
    Bài viết
    34
    Hình đẹp. Cám ơn bạn.

    Mong sẽ đi đến Miến Điện một lần.

  4. #44
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648
    Quote Được gửi bởi seaflag View Post
    Hình đẹp. Cám ơn bạn.

    Mong sẽ đi đến Miến Điện một lần.
    Cảm ơn bác đã xem và bình luận, em lại thêm vài tấm ảnh nữa ở Bagan















    ananda phaya nhìn thấy ở xa xa











    một bác đang ngắm các tác phẩm trên điện thoại







    sáng rõ rồi



    ánh nắng vàng chiếu thành tia



    toàn gạch



    những con đường đất đỏ





    tuyệt











    mênh mông



    rõ ràng chưa các bác



    lại bay


  5. #45
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648






    em phải về sớm để bắt chuyến xe khách sớm nhất đi inle chứ không thì ngồi lại chắc nhiều ảnh tuyệt đẹp nữa





    một con chim bồ câu



    xuống thấp hơn



    nắng chói chang, giá mà có mấy cái kinh khí cầu thì đẹp.







    ảnh gốc



    như cung điện



    thay lens sang con 24-70 Nano trông ảnh sáng hơn hẳn.







    rực rỡ chưa



    kinh khí cầu họ bay hướng ngược lại









    cái cổng trông hay hay







    đây là tháp ngắm hoàng hôn bình mình tên tháp:
    Nan Myint Tower Bagan
    နန်းမြင့်မျှော်စ ်ပုဂံ
    giá vé vào cửa tính theo đô la, em trả bằng tiền Myanmar kyats = 15,000 MMK tương đương 220k vietnam đồng.

    Vì có vé vào cửa nên cảnh nó cũng đẹp hơn.



    Tạm biệt bagan, em lên đường đi Ilne lake (hồ lớn)



    lái xe tuktuk



    những người công nhân làm đường



    đường rải đá, nói chung là họ nghèo, công nghệ làm đường lạc hậu.

  6. #46
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    một cái cổng ở Bagan




    lái xe máy không phải đội mũ bảo hiểm



    đường







    anh này chắc chạy thêm grab nữa



    cây thốt nốt, lẽ nào đất Campuchia cũng ở đây





    xe máy



    xe ngựa và xe thùng



    sáng rất lạnh trưa thì rất nóng





    chân dung một cô gái Miến bán hàng rong, chị này dừng lại cho em ngắm nghía và chụp



    trạm dừng nghỉ 559 ( Hải Phòng - Hà Nội ) đây



    một chị bán rong





    chiếc ghế ngồi khá lạ





    tượng phật



    cơm suất toàn đồ chiên xào



    em làm ly trà cho máu (trà từ lá cây gì đó) khá thơm

  7. #47
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    một ngôi chùa trong lòng núi đá tuyệt đẹp



    một chị Miến



    đẹp tuyệt



    gái Miến 2





    gái Việt Nam



    đường lên chùa thênh thang



    đây là đường đi đến chùa từ Mandalay Palace (cung điện mandalay). Bắt taxi tầm 40,000 MMK là họ đi.





    không có thời gian chứ chụp ảnh ở đây thì tuyệt vời









    em cũng phải ké tý






  8. #48
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648




    chiếc chuông ngoài cửa





    gian thờ chính điện thì bé xíu tầm 3m vuông





    đi lên chắc còn nhiều thứ hay ho, nhưng vợ chồng em quay lại sang chùa trắng nức tiếng.







    góc này rất tuyệt





    đây chắc là 1 con chó ngao canh chùa, mặt hướng ra sông



    tu viện




  9. #49
    Tham gia
    09-12-2012
    Bài viết
    5,177
    Tuyệt cú mèo
    Súng ống anh chủ chụp đại cảnh thì ổn rồi
    Em nhìn chùa chiền nhiều kiểu này và tự hỏi: Nó bỏ hoang hay vẫn có tăng sỹ tu hành trong đó? Và nếu được vào bên trong thăm quan thì có nên mua Leica Q của anh Văn Khoa để chụp không?
    Ô Mai Gát

  10. #50
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648
    Quote Được gửi bởi blurrist View Post
    Tuyệt cú mèo
    Súng ống anh chủ chụp đại cảnh thì ổn rồi
    Em nhìn chùa chiền nhiều kiểu này và tự hỏi: Nó bỏ hoang hay vẫn có tăng sỹ tu hành trong đó? Và nếu được vào bên trong thăm quan thì có nên mua Leica Q của anh Văn Khoa để chụp không?
    Em nghĩ là nên mua, Leica kiểu gì nó cũng chất, nhưng mà quan trọng vẫn là có nhiều thời gian để ngắm nghía góc chụp đẹp, căn chỉnh màu sắc sáng tối cho chuẩn nữa. Em đi vội quá, 6 ngày đi 6 điểm chưa kể di chuyển giữa các điểm toàn mất từ 8h đến 13h, nên có 3 đêm ngủ trên xe khách.

    Lên tiếp mấy ảnh ở chùa Trắng ảo tung chảo.

    Chùa Hsinbyume - nơi mà mình sắp đưa các cậu qua đây, là một ngôi chùa lớn ở phía Bắc của làng Mingun ở thành phố Mandalay - Myanmar, nằm yên ả bên bờ Tây của sông Ayeyarwady. Không chỉ cuốn hút kẻ viễn du bởi lối kiến trúc lộng lẫy như rực sáng cả một đoạn sông, ngôi chùa còn để lại nhiều ấn tượng bởi bề dày lịch sử cùng những câu chuyện xa xưa...





    nên lấy tên bức ảnh là lady và con chó.



    Gạt con chó qua 1 bên





    những lượn sóng trắng toát



    ​Chùa Hsinbyume gắn liền với thiên tình sử giữa hoàng tử Bagydaw với người vợ đầu tiên của mình - nữ hoàng Hsinbyume. Nữ hoàng không may qua đời khi sinh con khiến hoàng từ vô cùng thương tiếc. Người quyết định dựng nên ngôi chùa Hsinbyume vào năm 1816 để tưởng nhớ đến người vợ quá cố.



    Ngôi chùa được mô phỏng theo hình dáng của ngọn núi thiêng - Meru. Ngày trước, sau một trận động đất lớn (năm 1836), chùa Hsinbyume bị hư hại nặng nề nhưng đến năm 1874, nhà vua Mindon đã cho phục dựng lại với sự bảo toàn kiến trúc ban đầu và Hsinbyume đã trường tồn như thế đến tận ngày nay.



    em phải nói thêm về núi Meru - Núi Tu Di của người Ấn Độ, đây là ngọn núi thiêng, là nơi sống của các vị thần. Giống như đỉnh Apolo của người Hylap, có 2 nơi mà ma quỷ hay thần linh đều không thể đi qua được đó là "bụng mẹ" và "núi Tu Di". Nếu các bác để ý trong film Tây Du Ký cũng nói ngụ ý Tôn Ngộ Không không thể bay qua núi Tu Di. Theo Phật giáo thì con người chết đi có thể đi khắp các chốn trên trái đất nhưng cũng không bay qua nổi núi Tu Di. Trong giai đoạn (bardo) con người đầu thai, thì khi nhập vào mẫu thai, người ta cũng không thể bay đi đâu được.





    thực ra thì chùa này cứ 2-3 tháng họ lại quét vôi lại một lần thôi. Chứ không nó cũng mốc rêu lên đấy ạ



    bọn em chọn cái màu ô không chuẩn lắm, màu vàng hoặc blue, green thì nổi hơn.



    được ngày trời đẹp xanh ngắt mây trắng













    Dù là ở Instagram hay Facebook thì dạo gần đây, hội check-in tứ xứ đang "rần rần" vì một ngôi chùa với diện mạo tuyệt mỹ, tinh xảo với nước sơn trắng không tì vết.


Trang 5 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •