Trang 7 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 123

Chủ đề: Xuân canh tý 2020 đi myanmar về vùng đất đền chùa tháp, phật, ananda

  1. #61
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    Bình minh sắp lên



    rất nhiều chim hải âu đậu chi chit bên hồ



    ở vietnam thì đem thịt hết






    không rõ cái này là cái gì



    phi ra lòng hồ



    mũi thuyền có cái gì đó để lái thuyền căn hướng



    trời sáng dần



    những con hải âu



    một cái kinh khí cầu ngắm bình mình, giá cũng chát lắm đây (tầm 350$-400$) tầm 8-10 triệu





    từ dưới bắn lên cái kinh khí cầu





    mặt trời đã lên, đây là bình minh trên hồ Inle đấy bà con, nhiều người đến Inle bỏ lỡ khoảnh khắc này.



    phía ngược lại có 1 cái kinh khí cầu



    góc này thì đẹp rõ ràng mỗi tội em chỉ có 24-70 không kịp cắm tele nên mặt trời trông bé xíu.



    zoom ra 70mm thì nó trông thế này





    nhưng mà 24mm vẫn là toàn cảnh nhất



    một ông phi phăm phăm, chắc về bến đón khách



    tấm này cả thuyền + mặt trời, thuyền này được đón bình minh trên hồ inle đây





    nước bắn tung tóe, dính đầy vào cả con máy ảnh của em



    mấy ngôi nhà lúp xúp



    phía đối diện vẫn chìm trong sương sớm



    phát nữa



    có màu đỏ của bình minh rồi

  2. #62
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648








    một bác đánh các trên hồ inle, bác đi làm sớm quá



    khi có khách du lịch qua, bác sẽ tung lưới lên cho mọi người chụp ảnh và xin tiền.

    Nhưng giờ sáng sớm lạnh nên bác ý đang ngồi "ngẫm nghĩ sự đời" chứ chưa "biểu diễn".



    vàng ươm



    không biết là đi hay về







    nắng lên cao rồi



    lúc này mà cắm con tele vào chụp thì khoái



    trong ánh nắng vàng







    cao nhân này chắc võ công kinh khủng lắm đây





    dưới ánh nắng vàng trông anh thật bí ẩn



    bản làng vẫn trong sương



    trong cái lều vẫn có người ở (tấm này em để tốc hơi thấp)







    nhà trên hồ đủ màu





    Hồi bé em cũng chỉ mơ có ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh thế này, và đủ ăn là sướng rồi. Đúng là ước mơ hão huyền







    một con hải âu





    tấm này được

  3. #63
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    đã cắm con 300mm lên máy và bắn, để ngắm rõ hơn bọn chim Hải Âu tâm sự trên hồ Inle



    có 1 chiếc thuyền lướt qua nên nó vàng quạch thế này



    chi chit, chim hải Âu đậu trên bờ rào









    nhóm này sáng sớm đã về rồi ư ?



    bọn chim



    thuyền chở hàng



    dân bản địa









    cái tổ cò và một gia đình nhà cò







    thuyền hàng



    nhà tranh, ngày xưa các cụ bảo oánh ... rắm cũng thủng nhà





    trông khá cô đơn



    phi như bay



    một anh Miến trên hồ Inle



    mấy ông này chạy đua



    shop thủ công nghề bạc



    nhiều thuyền đậu gớm



    một thuyền khác cũng vào cùng thuyền em


  4. #64
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    tiệm trang sức bạc tên là NGWE SIN TUN



    làm thanh bạc dẻo ra



    chị bán hàng đang chém gió



    Lư hương



    một em công nhân



    những người cặm cụi hàn hàn uốn uốn





    một cô búp bê



    gái Miến



    khi đeo cái lắc bạc vào tay. Nhưng mà đắt lắm ạ, toàn 100,000 MMK khoảng 1,500k



    những chiếc vòng đá khác



    đằng sau là chỗ phơi của công nhân



    anh này đang tuốt dây bạc





    lại thêm vài thuyền nữa đến ghé thăm cửa hàng



    tên cái xưởng làm bạc đây



    đoàn mới





    cao thủ võ lâm người Miến



    em lướt sang quán khác thôi, chỗ này đắt lắm, trước đọc 1 cụ ở OtoFun bảo, cứ giảm giá xuống 1/3 hoặc 1/4 có khi họ không cần nghĩ bán ngay nên em cảnh giác





    một thuyền khác



    ở đây ít nữ chèo thuyền



    hai vợ chồng



    một em bán hàng, cũng hay đấy chứ



    xinh phết nhỉ





    đây là tên quán : Shwe thit sar


  5. #65
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648
    Người Kayan- một tộc người thiểu số ở Myanmar ngày nay vẫn giữ một phong tục lâu đời. Phụ nữ của bộ tộc Kayan Lahwi được mệnh danh là những phụ nữ “Cổ dài” (Long neck) với những chiếc vòng cuộn dây đồng đeo trên cổ.



    nhưng mà em cổ dài này xinh các bác ạ

    Các cô gái của bộ tộc này bắt đầu đeo vòng cổ khi lên 5 hoặc 7 tuổi. Cùng với tuổi tác và sự phát triển của cơ thể, số vòng cổ tăng lên dần. Tại thị trấn Bagan cũ (thành phố Bagan, Myanmar), chúng tôi đã gặp 1 phụ nữ ngoài 60 tuổi, cổ đeo 1 vòng đồng 24 vòng. Tương tự, tại làng du lịch trên hồ Inle (Inle Lake, thành phố Heho), một phụ nữ cũng đeo 1 chiếc vòng đồng với hơn 20 vòng. Những chiếc vòng đồng này nặng trịch, nếu dùng một tay, cũng không dễ nâng lên được. Ấy vậy mà những phụ nữ này đeo chúng suốt ngày đêm, kể cả khi ngủ.





    ngày nay người ta có nhiều ý tưởng khác nhau về phong tục đeo vòng đồng này. Có ý tưởng cho rằng, những chiếc vòng cổ giúp cho cổ phụ nữ trông mảnh mai hơn, hấp dẫn hơn. Cũng có ý tưởng cho rằng, nó xuất phát từ truyền thuyết, làm cho phụ nữ trông giống như con rồng, một linh thú trong văn hóa dân gian Kayan.




    Ngày nay, những chiếc vòng cổ chỉ còn mang nghĩa tượng trưng. Những phụ nữ Kayan vẫn tiếp tục đeo vòng như một “bản sắc văn hóa” và tượng trưng cho vẻ đẹp dân tộc. Điều đặc biệt này cũng thêm phần hấp dẫn đối với du khách khi đến thăm đất nước Myanmar.







    đồ handmade ở ngoài sạp



    Đáng lẽ là cũng có nhiều nhưng cả làng giờ chỉ còn tầm 10 cô gái cổ dài thôi thì phải (tháng 2/2020)



    mỹ nhân này không chịu ngẩng đầu lên, về sau em mới biết là phải cho tiền mới được chụp ảnh cùng những nàng cổ dài này



    không chụp được gái trẻ thì em ngắm bà Mế vậy





    ra ngoài ban công tự chụp cho nhau



    không lẽ du khách





    cô này cổ ngắn, không phải người làng cổ dài

  6. #66
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    những ngôi nhà trong nắng sớm



    thanh bình gớm



    đường vào chợ quê



    lady và con chó



    style trẻ trẻ chút





    tượng phật bên chợ nổi



    giống quê mình





    trâu, chó giữ chùa



    ngọc, ở đây rẻ hơn chỗ xưởng làm bạc nhiều, giá chỉ bằng 1/10



    gái Miến







    tượng những cô gái cổ dài



    eo sèo mặt nước buổi đò đông











    một đứa bé


  7. #67
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    con bé làm mặt xấu



    những đồ để trên bàn thờ, chủ yếu là tượng Phật





    chắc là mô tả sức mạnh thủy quân của Myanmar ngày xưa



    một gia đình đang ăn sáng



    con ngựa này trông ngộ ghê



    góc chợ



    Phật Thích Ca đi khất thực với cánh tay dang rộng



    những nàng cổ dài và những người mang nón (giống VN gớm)



    u mê con rối, nghe nói ở đây nổi tiếng múa rối



    nhà em đi ngắm hàng chợ thôi



    tượng Phật nằm





    chiến binh



    la liệt các loại tượng



    con công, con kỳ lân (chó canh chùa)



    Cá mới câu các bác ơi, nướng chắc ăn ngon, tiếc là nhà em vừa ăn sáng



    một cái Cân



    chợ rau



    chắc mấy lady này là khách du lịch





    thịt gà, thịt vịt



    ô lại gái Miến



    gia đình này đang ăn



    2 cô gái Miến



    tăng đoàn Đức Phật khất thực



    hình ảnh trẻ con ngồi trên mảnh trăng này có phải của Myanmar đâu các bác nhỉ ?

  8. #68
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    cũng bán hoa cúng rằm



    những con rối



    hoa









    những mái nhà tranh





    một vị thần em không biết tên







    ah đây rồi cái nón giống ở Vietnam









    thôi rời chợ nổi nhà em lên đường đi tiếp điểm xa nhất trong hành trình

  9. #69
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648




    lên đường







    hai bên sông là tháp vàng ươm





    thi thoảng người ta ngăn dòng nước bằng những con đập nhỏ thế này, chừa 1 khe hẹp vừa đủ thuyền chạy qua. Trông ảnh này thì cứ như thuyền đang đâm vào chặn dòng



    chỗ này có lẽ là restaurant (nhà hàng ăn uống) thôi không phải là chùa.



    quán ăn





    chắc đang chờ khách



    một chị đưa hàng



    cây hoa giấy đẹp quá









    cụ nào rành chim chắc biết con chim này tên gì



    hai bên toàn ruộng em chụp cái đầu mũi thuyền vậy





    nhường thuyền đối diện chạy trước, ở góc này nhìn rõ hơn cái đê chắn nước, chắn thế mà 2 vùng phân biệt hẳn vùng nước cao và vùng nước thấp, nước cao trên núi đang chảy ra hồ Inle lake đấy ạ



    trông chô này thấy rõ cái đập tạo ra 2 mực nước chênh lệnh của bể cao và bể thấp. Thế mà thuyền em vẫn phi veo veo qua cái khe hẹp này





    việc ngăn đập này chắc để giảm tốc độ dòng chảy, tạo độ tương đối tĩnh cho sông nước



    cầu tre gãy, nhiều sông nước vầy bảo sao ngày xưa quân Nguyên Mông Cổ tấn công Myanmar thua trắng chiếu.

  10. #70
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648




    gió mát



    một chị đội bao gì đó trên đầu





    ngắm cái đầu ruồi để ngắm thẳng thân thuyền









    cầu khỉ



    một con khỉ gỗ



    những đứa bé



    tắm tắm









    công nhân



















    người bản địa










Trang 7 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •