Trang 1 / 13 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 123

Chủ đề: Xuân canh tý 2020 đi myanmar về vùng đất đền chùa tháp, phật, ananda

  1. #1
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648

    Xuân canh tý 2020 đi myanmar về vùng đất đền chùa tháp, phật, ananda



    em đi đúng tâm dịch cúm corona nên ai ai cũng khẩu trang. Chỗ nào cũng thấy khẩu trang cho an tâm.





    sân bay nội bài khá đông



    em bay bằng Vietjet cho nó rẻ

  2. #2
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    biểu trưng này ở sân bay nhưng em không hiểu lắm

  3. #3
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,199
    Tiếp nữa đi bạn ! Mình cũng mê Miến Điện lắm với chùa chiền, phong cảnh đẹp .
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #4
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    hóa ra chúng ta sống dưới những tầng mây như thế này,

    ở trên mây cũng có những quả núi mây, kéo dài thành dãy





    đàn ông Miến mặc xà rông một miếng vải quấn quanh bụng (như váy) nơi này là "nơi đàn ông mặc váy"
    Được sửa bởi khanhjin lúc 12:17 PM ngày 03-02-2020

  5. #5
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    Taxi ở Miến



    gái Miến



    cái trắng trắng trên má các cô gái là mỹ phẩm dưỡng da tự nhiên của họ nhé

  6. #6
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    Một nhà sư Miến Điện, em khá ưng tấm ảnh chân dung này

  7. #7
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    một bác ăn bốc (bên phải)

    trai miến cũng bôi thanaka lên mặt (một thứ kem dưỡng da từ cây thanaka)



    anh bồi bàn



    xe khách liên tỉnh (to sạch đẹp)



    nhà sư và quán bánh kẹo (như VN)


    anh chàng bán lạc luộc ở bến xe, không nên ăn lạc luộc, nhiều lạc cũ từ 2-3 ngày họ đổ lẫn vào lạc mới không ngon



    1,000 MMK (myanmar kyats = 15,000 VNĐ) tiền miến có giá hơn
    Được sửa bởi khanhjin lúc 12:27 PM ngày 03-02-2020

  8. #8
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    Thời tiết ở Bagan khá dị, sáng 7h rất lạnh tầm 10-12 độ thôi. Nên 2 con mèo lạnh quá ôm nhau ngủ ngay trước cửa khách sạn. Đến trưa thì nhiệt độ lên cao, tầm 2h đỉnh cao phải đến 36 độ. Đêm tối từ 2h đến 7h sáng là rét nhất, khoảng nhiệt độ chênh kinh khủng



    ở Bagan rất nhiều quạ đen, nó đậu đầy trên dây điện như những nốt nhạc



    đồ rê mi fa son .... dân ở đây sống hòa bình với lũ quạ đen



    Em vớ được đám hoa giấy đẹp quá check-in ngay
    Được sửa bởi khanhjin lúc 12:37 PM ngày 03-02-2020

  9. #9
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    Khách sạn và nhà nghỉ, em ở new bagan, vì review ở new bagan đẹp hơn phòng tại old bagan. Giá giao động từ 500k đến 1,300k. Booking phòng thì cứ agoda mà book thôi.

    Khu vực old bagan là khu bảo tồn, vô vàn tòa tháp (stupa) bằng gạch ở khắp nơi.


  10. #10
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    đã đến old bagan, và cái đập vào mắt đầu tiên là tháp cổ



    lô nhô khắp nơi



    con đường rất yên bình



    một cái cây cô đơn chìa ra đường trông cũng đẹp, thanh bình đến lạ


Trang 1 / 13 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •