Trang 10 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 91 đến 100 / 123

Chủ đề: Xuân canh tý 2020 đi myanmar về vùng đất đền chùa tháp, phật, ananda

  1. #91
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    đây là hoàng hôn trên hồ inle đấy



    chỗ này em chụp rất nhiều khoảng 100 tấm nhưng gần như giống nhau em chỉ upload những tấm đặc trưng







    phía sau





    chim nó gọi nhau đến ăn bim bim đấy các bác ạ



    rất nhiều chim





    24-70 cũng có flare haha















    toàn ở 24mm

  2. #92
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    cuối hồ



    giữa hồ









    con cò là cò bay lả, lả bay la















    phong cảnh tý









    đường về khá xa, có khi phải 5-8km chứ chẳng ít


  3. #93
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    sắp về tới bến rồi



    chị này lắm bim bim ghê









    bay cùng mặt trời







    người lái đò









    Myanmar cũng có trâu như ta






  4. #94
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648








    những ngôi nhà bên bến nước











    một quán ăn rất đẹp



    em định mua vé JJbus về Yangon, nhưng hết vé mất rồi. Đen quá. Phải chuyển sang xe Famous Express, về Bagan đặt khách sạn, và ngủ một giấc, em dạy sớm hơn để nghiên cứu đường đi golden-rock, thăm hòn đá vang. Tưởng gần mà hóa ra khá xa, nên 11h lại phải bắt taxi ra bến để kịp chuyến xe đi golden-rock. Đến nơi là 11h20 nhưng xe 12h mới chạy



    thay lốp cho chuyến đi dài



    đây là bến xe bus Aung Mingalar



    đây là xe liên tỉnh để đi goldenrock, xa phết 140km tương đương hanoi đi phải phòng, hoặc đi Yên Tử Quảng Ninh, tuy nhiên đường đi không thuận tiện như ở ta.



    bến xe cũng như ta thôi.



    đầy xe khách



    quán ăn tạm bên cạnh các điểm đón khách



    một em bán hoa quả



    cảnh bến xe



    vận tải rất thô sơ



    một đôi



    một chị gái

  5. #95
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    em dạo một vòng quanh bến xem nó khác VN nhiều không



    chắc là cũng nhếch nhác như nhau





    xe này còn cũ hơn xe vietnam



    ở thành phố lớn nên các chị gái ăn mặc cũng đẹp hơn







    ăn trưa



    em hành khách khá xinh, nhưng không chụp cận mặt được



    gấu nhà



    em đi kiếm KFC đánh chén và chờ xe chạy





    ngồi vật vạ chờ xe



    lắm chim bồ câu thế ?



    toàn cảnh



    ở xa em không rõ là quạ hay bồ câu



    rõ hơn





    gái Miến với xà rông đặc trưng



    xe oto thì cũ rồi



    chỗ này đối diện quán KFC



    cũng xe đạp



    một quầy bán SIM và điện thoại, bên này OPPO có vẻ làm ăn tốt.



    một nhà sư với chiếc quạt rất to





    sư thì chỉ đi đất thôi



    ung dung tự tại giữa đời.

  6. #96
    Tham gia
    09-03-2008
    Location
    Biên Hoà
    Bài viết
    283
    Chuyến du lịch của Bạn thật thú vị, nhiều bổ ích, nhiều ảnh đẹp. tuy ảnh của bạn có cảm giác không được trong và out nét nhiều.
    cám ơn bạn đã chia sẻ.
    Máy: có 1 cái, Ống: còn thiếu mấy cái.

  7. #97
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648
    Quote Được gửi bởi hien2008 View Post
    Chuyến du lịch của Bạn thật thú vị, nhiều bổ ích, nhiều ảnh đẹp. tuy ảnh của bạn có cảm giác không được trong và out nét nhiều.
    cám ơn bạn đã chia sẻ.
    Cảm ơn bác đã xem và comment, bác động viên em lại upload tiếp



    lên xe khách đi thị trấn kinpun thôi.





    giống xe wave.



    vé xe khách



    trên đường đi



    nhà dân bên đường



    trên xe khách



    đến nơi tất cả hành khách sẽ được nhồi lên xe thùng (xe tải, khách ngồi thùng, ghế bằng inox)



    anh này lên phát biểu trên xe thùng : chùa cần trùng tu, quý khách ủng hộ, quyen góp tiền ... cũng có 1 số người quyên tiền.



    chị này thì bán hàng rong



    mỗi xe nhét đến 40 người.



    đến đây là trạm cáp treo, chuyển sang cáp treo đi thêm được khoảng 100m thôi, nhưng chắc là đẹp.



    lại dừng xin tiền, nhà nước Myanmar xin tiền dữ



    cái xe thùng mọi người ngồi lúc nhúc trông thế này.





    ai trứng luộc không?



    các bát xin tiền



    chị bán rong


    Trên đường đến Kinpun có khá nhiều cảnh thú vị.



    Đây là đỉnh núi, bắt đầu vào khu vực linh thiêng, giống đi Yên Tử ở Vietnam



    đỉnh núi nắng vàng, rất đẹp



    những người khiêng kiệu



    nhận gùi đồ cho khách





    chị bán đồ ăn



    hoa quả
    Được sửa bởi khanhjin lúc 12:32 PM ngày 11-03-2020

  8. #98
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    người mang đồ hành lý cho khách lên núi



    laydy nhà em



    chờ khách, các bác này kiệu người lên núi.



    bóng hồng



    trên đường lên núi, lên tới đây cũng bị thu phí với khách du lịch nước ngoài 300k 2 người. Họ nhìn thoáng qua là biết đâu là khách nước ngoài, đâu là dân Miến, giỏi thật.



    bóng hồn xinh thật, còn rất trẻ





    taxi Miến tay lái nghịch với VN, tức là ở Miến sẽ cấm vượt trái, chứ không cấm vượt phải.



    cổng vào



    phải mua xà rông (200k), hic ở Inle thì được cho mượn, ở đây mọi thứ quy ra tiền



    một hòn đá vàng mô phỏng, đây không phải là bản xịn, là hòn đá vàng copy thôi



    nhưng cũng đẹp rồi





    một tỷ kheo, đeo luôn dép sau lưng cho đỡ mất



    vào trong cổng

  9. #99
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    có rất nhiều góc để khách hành hương có thể chụp hình, toàn bộ quả núi như một sân khấu lớn để quan sát







    trong ánh nắng chiều







    riêng mình tảng đá và ngọn tháp





    mẫu nhà vẫn chiếm nhiều ảnh nhất





    mẫu chính rồi sang mẫu phụ





    quang cảnh



    một chiếc cột không rõ dùng làm gì





    tối



    sáng



    giữa đám đông



    hòn đá cheo leo thật

  10. #100
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    xoay dọc



    trong ánh nắng chiều vàng



    phụ nữ bị cấm đến gần hòn đá vàng, người ta cho rằng nếu phụ nữ chạm tay vào hòn đá vàng, nó sẽ đổ sập







    nên phụ nữ nhà em phải ở thật xa









    màn đêm buông xuống





    lá cờ trên đỉnh phất phơ trong gió







    bóng người lô nhồ xỳ xụp quỳ lạy



    hành lang đầy khóa, nguyện ước của các nam thanh nữ tú



    húng



    còn tý mặt trời vớt vát nốt



    gần hơn



    một bông hồng cúng dường

Trang 10 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •