Nhiều ảnh đẹp, cám ơn chủ Thớt đã giúp anh em k có đủ điều kiện như tôi chỉ biết ngắm nhìn nước bạn qua những bức ảnh. =))
Nhiều ảnh đẹp, cám ơn chủ Thớt đã giúp anh em k có đủ điều kiện như tôi chỉ biết ngắm nhìn nước bạn qua những bức ảnh. =))
Cty TNHH Tầm Cao Việt - Tư vấn Thiết Kế Nhà Yến
Bác động viên em lại lên thêm vài tấm ảnh
những ngôi nhà nhiều màu.
đi vòng quanh mấy cái làng này cũng cả chục km
có vẻ những ngày nước cao sẽ lên gần sát sàn nhà
cũng tài chỉ với mấy cái cọc này mà người dân ở trên được
nhà ăn khách sạn
qua tiếp một làng khác
có những ngôi nhà màu sắc rất tuyệt
chúng tôi đã đến làng lụa, chuyên làm lụa từ cây sen
gái Miến xinh gớm
vào quán nghe giới thiệu làng nghề thôi
cũng khung cửi như ta
con thoi và lụa mẫu
một bác cao tuổi làm mẫu dệt là như thế nào
hoa văn đa dạng gớm
rất nhiều con thoi
ngắm nghía
lụa không đẹp lắm, em ra ngoài uống nước
trai Miến
không rõ căn nhà siêu vẹo này dùng làm gì
đi ngang qua một ngôi nhà khá lớn
chính giữa thuyền
một ngôi nhà tranh ven đường
cuộc sống nơi làng quê
một ngôi đền cô đơn
chị trèo thuyền
đến làng nghề bán cigarette.
lấy lá và cuộn thuốc, em thử 1 điếu và bị sặc
tấm này rõ hơn, em đang cắm 85/1.8 để chiến đấu với bóng tối trong nhà cuộn thuốc xì gà
vợ không đồng ý mua mấy hộp thuốc lá làm quà, nhà em lại về đi "tu viện mèo nhảy" Tu viện gỗ Nga Phe Chaung
đường đi cũng khá xa chứ không gần
những ngôi nhà sáng rực trong nắng chiều (2h30 chiều)
nhà hàng ăn này to gớm
một con chim hải âu, hóa ra fix 85 cũng bắn chim được
xa xa là dãy núi, các dãy núi bao quanh hồ lớn như 1 cái bể
chim đậu chi chit trên bờ rào
nhà hàng
rặng núi xa xa
anh Miến
gặp lại cái cổng buổi sáng
rõ ràng hơn dãy núi xa xa
vợ em như ninja
ánh sáng nơi thiên đường
sắp đến rồi
lại chim
thế này không biết nó có ị lên đầu em không ?
định lao thẳng vào em hử
nổi lềnh bềnh trên mặt nước, con này số sướng có thể vừa bay vừa nghỉ trên mặt nước
rõ hơn
một cánh đồng lau bên cạnh
thuyền đối diện và tấm biển quảng cáo khó hiểu
chim chim chim
4-5 con chim rình mồi trên mặt nước
thuyền chạy qua nó cũng chẳng sợ
chim bay đầy trước mũi thuyền
xuống thấp
rất đẹp
nhưng 85mm nên cũng chưa rõ chim lắm, mặc dù chỉ cách 5m
chuẩn bị hạ cánh
rợp trời chim chóc rồi
sao nhiều dữ
nhiều như quân nguyên
lượn trước mũi thuyền liều lĩnh
xà xuống mặt nước
vèo qua mặt
nghệ sỹ trên không trung
ơ 85mm chụp được ảnh rõ không này, con 85G này focus very fast mà :D
tiếng anh tên nó là seagull
đến mê mẩn với đàn chim này
thích thì bay trên trời chán ta lại xuống nước ngồi
không sợ người
chim càng to càng bạo, tầm bọn Bồ câu là bạo dạn lắm rồi.
do quá bạo dạn, bồ câu sống gần người, người ta lại gọi nó là chim hòa bình. Thực tế bọn bồ câu rất lắm mồm.
ô hô mấy con quạ đen thì phải
nhưng đẹp hơn nó có lưng màu trắng
cũng đậu đầy trên hồ
cố tiến gần chụp xem
qua cây cầu khỉ này là tới Tu viện mèo nhảy.
Tu viện gỗ Nga Phe Chaung là tu viện lâu đời và lớn nhất ở hồ Inle với tuổi đời xấp xỉ 200 năm. Tu viện này nằm gần chùa Phaung Daw Oo và thường được những người chèo thuyền đưa vào tham quan khi trên đường trở về.
đến nơi
đây là tu viện
góc khác
cổng vào
chị áo đỏ chắc ngồi Thiền
đang thả dáng chụp ảnh thì đúng hơn
trông cũng hay
Ngoài bộ sưu tập ấn tượng các bức tượng Phật theo phong cách Shan, Tây Tạng, Bagan và Inwa, tu viện Nga Phe Chaung còn hấp dẫn du khách bởi ở đây được nuôi rất nhiều mèo, và người địa phương thường gọi đây là tu viện của những chú mèo nhảy (Jumping Cat monastery). Trước đây, những chú mèo ở đây được các nhà sư đào tạo để nhảy qua vòng biểu diễn. Sau này, vị sư đứng đầu tu viện qua đời, không còn ai dạy lũ mèo nữa. Nên em đến toàn mèo nằm thiền (ngủ khìn khịt), ngồi thiền.
những thuyền khác cũng cập bến cùng lúc
và đây là Mèo, những con Mèo đầu tiên.
chém gió
đường vào chùa (là chợ đồ lưu niệm, quần áo, mũ mão)
cô bán hàng, cũng xinh ấy chứ ?
chị tây ngồi thiền, trong chùa tối, nên ảnh này em chụp hơi lỗi (rung tay)
tượng phật, chắc có tổng khoảng 20-30 pho tượng Phật khác nhau, chia làm 4 mặt vuông, 2 mặt dài khoảng 8 pho tượng, 2 mặt ngắn thì khoảng 4 pho tượng.
dĩ nhiên là em gặp Phật thì em lễ phật rồi (pho tượng này là khoảnh khắc chiến thắng ma vuơng "Ma Ba Tuần")
Phật nói : không ai chứng cho sự thành đạo của ta, thì vẫn có mặt đất chứng (tay phải trỏ xuống mặt đất)
cũng là Phật thành đạo, ở những hình dáng khác.
chụp lại.
một tỳ khâu đang tranh thủ đọc sách dưới ánh nắng vàng
Phật nhập niết bàn dưới gốc cây sala và các đệ tử.
những con mèo ngồi thiền, ông nhận chùa này nuôi nhiều MÈO
con này thì nằm thiền
ra ngoài ban công chụp phong cảnh
nhà tôi thả dáng
nhà Tăng
một con mèo lim dim dưới sân nắng
không có show mèo nhảy nào như dự đoán, chỉ có show mèo nằm
diễn viên nằm yên hưởng nắng ai muốn chụp troạch gì thì chụp
gái trẻ thường hay chụp quay lưng, mình già rồi cũng chơi
góc khác
có tuổi rồi, nên cũng bị eo bánh mỳ :(
một tỳ kheo ở sân
anh lái thuyền người Miến đây, anh này theo vợ chồng em cả ngày dài
về thôi, chuẩn bị cho niềm vui mới, chụp các bác đánh cá.
con chim.
cổ khá dài
Được sửa bởi khanhjin lúc 04:32 PM ngày 10-03-2020
hai anh chàng đánh cá
chính xác họ là diễn viên múa các bác ạ
anh lái thuyền người Miến của em thì đi chậm chậm lại để tiến gần đến 2 bác đánh cá.
họ cũng hiểu ý và bắt đầu diễn.
rất đẹp, cảnh tượng đẹp nhất phải thử trên hồ Inle, em chỉ tiếc là không cắm sớm con 24-70 nano cho có góc rộng chụp đẹp hơn 85G.
85G được ưu điểm ảnh nét thôi, chụp gần tù túng hơn.
dưới ánh nắng chiều chàng đánh cá mặc áo cam là cảnh đặc trưng ở Inle myanmar.
có thay lens cũng không kịp chụp điện thoại thôi
hai diễn viên áp sát khán giả (và 85G bắt đầu bó tay)
anh ta tiến đến rất gần thuyền
cận cảnh nó sẽ trông thế này
anh đánh cá áo trắng này thì ở xa
cũng khó phết, không đứng quen chắc ngã lộn cổ
đành chụp anh đánh cá ở xa, chứ anh đứng gần thì 85G bó tay rồi
xoay ngang,
xoay dọc
qua vòng cái giỏ đánh cá của anh ở gần
vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của anh chàng đánh cá
vác giỏ lên đầu
trời ơi 85mm tù quá
đến xin tiền bo thôi
tù thì cũng phải chụp thôi, không thay lens kịp
ảnh những chàng đánh cá quá đẹp em lại upload cả ảnh điện thoại vsmart-Live hầu các cụ
anh tiến lại gần
anh nhấc giỏ đánh cá lên
mênh mông
nhìn qua giỏ lưới sẽ thế này, đây là tấm ảnh mà 85mm không thể thực hiện nổi.
rất đẹp, vì có khung nhìn
cứ bấm lia lịa thôi
góc này khác khác trông cũng hay
khá dị với ống kính mắt cá của vsmart live
tip mỗi anh 1,000 kyats, tương đuơng tầm 15,000 VND. Thực ra thì diễn trên thuyền thế này dễ sống hơn đánh cá. Đánh cá 1 ngày chưa chắc đã được 4,000 kyats. Diễn chỉ mất 5 phút, với 4-6 đoàn mỗi ngày thu nhập khá hơn mà nhàn hơn.
Bên này chắc dân sống chỉ cần tầm 4,000 kyats mỗi ngày là đủ.
tươi lắm
có khách rồi
đều như vắt chanh
bỏ giỏ bắt cá lên
Được sửa bởi khanhjin lúc 05:29 PM ngày 10-03-2020
hải âu chi chit
mặt trời xuống núi
một anh đánh cá
anh này thì không có khách
đã cắm 24-70 nano, thì cứ chĩa thẳng mặt trời mà chụp sợ gì ?
anh này đánh cá thật
nhà tôi
vợ em đăng fb up ảnh mấy anh đánh cá đấy
hải âu bay đầy trên thuyền đi trước
vợ em ngắm nghía một hồi và phát hiện ra
có người trên thuyền cho hải âu ăn
hình như cho chim ăn bim bim
đẹp quá, mỗi tội máy ảnh không thể chụp được hết
hết gói bim bim 1 chị lại bóc tiếp gói thứ 2, và thế là bọn hải âu lại bay và kêu quang quác đầy trời
bọn này giống trẻ con ghê, dễ bị dụ
hoặc là công việc bắt cá của Hải âu cũng khá nhọc nhằn.
chụp phong cảnh vậy
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)