Chắc chắn là rừng Amazon có rất nhiều loại cây cỏ lạ, bác ạ. Nó được gọi là lá phổi của trái đất mà. Nhưng vì em không biết chụp hoa lá cành sao cho đẹp như các bác trong VNPhoto đây, nên em không chú tâm tìm kiếm. Em cũng mang theo lens ngắn (100 mm 2.8 L Macro và 24-70 mm 2.8 II) nhưng làm biếng thay lens trong rừng, và em muốn lúc nào cũng sẵn sàng chụp chim, vì cơ hội gặp con chim và chụp trước khi nó biến mất thì hiếm hoi hơn là chụp hoa lá cành vẫn còn đó dài dài.
Việc biết tên con chim thì cũng không khó lắm bác ạ. Trước khi đi thì em mua một quyển sách Birds of Ecuador, và học thuộc lòng tên tất cả các loài chim ! (J/k).
Bây giờ có Gú Gồ thì chỉ cần gõ vào đại khái như "yellow tanager in Ecuador", vào "images" xem con nào giống con chim của em (haha) thì biết tên thôi.