Trang 6 / 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 160

Chủ đề: Trở Lại Ecuador và Thăm Amazon Rừng Sâu Nước Độc

  1. #51
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    ... Hahaha, em không biết tháp này cao đến đâu nhưng nếu thấp hơn tầng thứ nhì của Tour Eiffel thì em leo được. Em đang thèm được leo, lội nhưng phải chờ đến tháng 5 mới có cơ hội.
    Vậy thì bác "dư xăng qua cầu" để đi Amazon, vì tháp Sani chỉ cao 35 mét, còn tầng hai của tháp Eiffel thì hình như trên 100 mét rồi. Chỉ có điều khi lên đến đỉnh tháp ở Amazon thì không có nhà hàng Michelin-rated để ăn thôi.

  2. #52
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Wired-tailed Manakin

    Chim này thuộc loại hiếm thấy vì chỉ sống trong mạn Tây của lòng chảo Amazon (Amazon Basin) thuộc các nước Peru, Ecuador, Colombia, và Venezuela. Chúng có màu vàng sáng chói trên bụng và ngực, đầu màu đỏ, mắt thì trắng và to tròn, và nhảy thoăn thoắt trên cành, ít khi đứng yên. Đuôi của nó có vài cọng lông nhỏ, dài, và cong lại ở đoạn cuối, nên mới có tên wired-tailed.

    Sau khi xuống khỏi tháp Sani thì Raul dẫn đi chụp chim Wired-tailed Manakin. Lội sình một hồi thì tới địa điểm có chim. Họ đã dùng cành lá dừa chặn lối để khách không lấn vào khu đất chim thường lui tới, và cũng làm vật che bớt cho chim khỏi sợ. Trong đó họ có cắm vài trái cây màu đỏ (em quên hỏi tên)bmà chim này thích ăn. Đã gần trưa nhưng rất ít ánh sáng vì trong rừng rậm. Cũng may là mưa đã dứt. Khi máy móc sẵn sàng nhã đạn thì Javier bắt đầu gọi chim.

    Chim này có một cá tính ngược đời: Khi muốn chiêu dụ các em chim mái, con chim trống mời các bạn bè trai tráng khác đến nhà của mình nhảy múa. Nhà đây là khu rừng mà con chim trống đã chiếm làm lãnh thổ riêng của nó. Và con chim mái thấy nhiều chim trống tới múa nhảy thì chịu kết bạn với con chim chủ nhà, và không mê mấy anh hàng xóm. Con chim chủ nhà đến lượt thì cũng sang nhà hàng xóm nhảy múa giúp vui cho anh chủ hàng xóm kiếm vợ.

    Khi đến đây thì em thấy cảnh “bó tay” trong việc chụp ảnh. Không đủ ánh sáng và chim đậu khá xa. Giảm SS xuống để có đủ ánh sáng thì ảnh dễ bị mờ vì lens dài và chim xa. Ảnh này em chụp với SS 1/200, lens 600 + 1.4 TC (= 840 mm), ISO 6400.

    Treo lại tấm ảnh #1 đầu tiên


  3. #53
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Pygmy Marmoset

    Là loài khỉ nhỏ nhất trong các loài khỉ. Chúng có thể nằm gọn trong lòng bàn tay một người. Trung bình một con Pygmy Marmoset nặng chỉ 100 grams mà thôi.

    Vùng sinh sống của Pygmy Marmoset cũng nằm về mạn tây của Lòng chảo Amazon, tương tự như vùng sinh sống của chim Wire-tailed Manakin. Chúng thích những nơi rậm rạp có nhiều nơi lẫn trốn. Vì thân mình nhỏ bé nên loài khỉ này rất dễ trở thành miếng mồi ngon cho mèo, rắn, và ngay cả diều hâu. Cổ của loài khỉ này có thể xoay 180 độ để nhìn ngay phía sau, hầu phát hiện những nguy hiểm có thể tấn công chúng.

    Sau khi chụp ảnh Wire-tailed Manakin xong thì Raul dẫn đi kiếm Pygmy Marmoset, nơi mà 5 ngày trước anh ta có thấy hai mẹ con loài khỉ này. Raul dẫn đường và khi tới gần cây nơi khỉ này ở, Raul ra hiệu cho mọi người im lặng và di chuyển chậm lại. Anh ta vừa thấy hai mẹ con bồng nhau chuyền cành trên cao nhưng đã biến mất. Ai cũng ngó lên xem xét các cành cây. Đột nhiên em thấy hai con mắt trên một u cây. Nhờ đã xem hình khỉ này do anh Tim chụp năm ngoái, em nhận ra ngay đó là mục tiêu của buổi đi săn ảnh hôm nay. Em quay máy và bắn liên tục, và chỉ 30 giây sau thì nó lại biến mất.


    #84.




    Và đây là cây mà chú khỉ xuất hiện, trong vòng màu đỏ. Có lẽ cao khoảng 8-9 mét.

    #85.


  4. #54
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,349
    Bái phục bác ASAV! Ngoài công sức bác bỏ ra để có những tấm ảnh đẹp còn có cặp mắt quá tinh. Con Pygmy Marmoset vừa nhỏ vừa camouflage như vậy mà bác nhìn ra được. Hay thật
    hm...

  5. #55
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Bái phục bác ASAV! Ngoài công sức bác bỏ ra để có những tấm ảnh đẹp còn có cặp mắt quá tinh. Con Pygmy Marmoset vừa nhỏ vừa camouflage như vậy mà bác nhìn ra được. Hay thật
    Cám ơn bác joseph.luong, mắt em còn thấy được là nhờ cặp kiếng lão. Haha.

    Một đêm tụi em ra trước sân của bản làng để chụp chim cú. Một lát sau thì em thấy em không focus được con chim. Javier đoán có lẽ vì tối quá, nên dọi đèn pin vào con chim cú để giúp máy focus, nhưng cũng không được. Em nhìn ra ngoài máy thì cũng không thể thấy rõ. Đưa tay lên rờ thì thấy một tròng mắt kiếng bị lỏng ra, gần rớt khỏi vành!! Cũng may là kỳ này (lần đầu tiên) em mang theo hai cặp mắt kiếng, chứ không thì chẳng biết làm sao cho những ngày còn lại.

  6. #56
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Thêm vài ảnh chim.


    #86. Many-banded Aracari - Pteroglossus pluricinctus





    #87. Inca Jay - Cyanocorax yncas





    #88. Speckled Hummingbird - Adelomyia melanogenys





    #89. White-tailed Hillstar - Urochroa leucura


  7. #57
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Thêm hai tấm của con White-tailed Hillstar


    #90. Nhìn ngang





    #91. Nhìn thẳng


  8. #58
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    #92. Masked Flowerpiercer - Diglossa cyanea





    #93. Black-chested Mountain-Tanager - Cnemathraupis eximia





    #94. Gray-browed Brush Finch - Arremon assimilis


  9. #59
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Để hôm nào cò nhiều giờ rãnh thì em sẽ kể chuyện tiếp. Hôm nay em treo thêm vài ảnh của chuyến đi.


    #95. Slate-colored Hawk - Buteogallus schistaceus





    #96. White-necked Puffbird - Notharchus hyperrhynchus





    #97. Opal-crowned Tanager - Tangara callophrys trong mưa
    Nếu không leo tháp thì không thể thấy những chim này, vì chúng chỉ đậu trên ngọn cây.


  10. #60
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Có hai con HB có lông màu tím đậm, nhưng ít khi thấy được màu tím, mà chỉ thấy màu đen. Như tấm vải nhung, vừa nhìn thoáng qua thì thấy màu đen đậm, nhưng nhìn kỹ thì có thể là màu đỏ hoặc tím, hoặc xanh đậm. Kỳ này em muốn chụp hai con này sao cho có thể thấy được ánh màu tuyệt đẹp của bộ lông, nhất là những phần tối màu mà rõ nét. Chưa hoàn toàn vừa ý lắm, nhưng cũng tàm tạm, đem khoe với các bác đây.


    #98. Velvet-purple Coronet - Boissonneaua jardini




    #99. Crowned Woodnymph - Thalurania colombica


Trang 6 / 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •