Trang 10 / 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 91 đến 100 / 160

Chủ đề: Trở Lại Ecuador và Thăm Amazon Rừng Sâu Nước Độc

  1. #91
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Hôm đó trời mưa nên tụi em chỉ ở nhà chụp hummingbirds. Trời tối và gió, nhưng phải để SS chậm mới đủ sáng. Chim tới feeders chỉ cách mình khoảng 4-5 mét, nên muốn thấy cả thân mình con chim nhỏ này thì cần khép Aperture nhỏ lại. Hai tấm sau đây em chụp bằng lens Canon 400 mm DO II, cầm, tay. SS 1/200; f/6.3; ISO 2500.

    Thấy hai con cãi nhau, em focus vào con bên trái (Chestnut-breasted Coronet). Nhưng NHỜ có SS chậm, nên khi con bên phải (Buff-tailed Coronet) xù cánh thì được tấm ảnh khá hay.


    Fighting in the rain (Chestnut-breasted Coronet and Buff-tailed Coronet)

    #130.





    #131.


  2. #92
    Tham gia
    06-05-2018
    Bài viết
    9,471
    Khoảnh khắc 2 con cãi nhau thật hay á bác ASAV. Có vẻ chim mẹ tranh luận nhiều hơn chim cha, chắc là ông cha lười đi kiếm thức ăn cho đàn con. Haizz .. thế giới này đâu cũng giống nhau... hihi

  3. #93
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Quote Được gửi bởi VineP View Post
    Khoảnh khắc 2 con cãi nhau thật hay á bác ASAV. Có vẻ chim mẹ tranh luận nhiều hơn chim cha, chắc là ông cha lười đi kiếm thức ăn cho đàn con. Haizz .. thế giới này đâu cũng giống nhau... hihi

    Hai con này không phải là cặp cha mẹ. Chúng thuộc hai loại HB khác nhau. Một con là Chestnut-breasted Coronet, con kia là Buff-tailed Coronet. Theo em hiểu thì trong giống chim cò, rất hiếm khi có chuyện "lai giống" (mixed race).

    Hai con trong hình đang giành nhau chỗ đậu.

  4. #94
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Thêm một loại chim có mỏ quặt ra ngoài để kiếm ăn dễ hơn. Loài Flowerpiercer đều có mỏ như thế, do đó mà người ta đặt tên này cho chúng.


    #132. Black Flowerpiercer - Diglossa humeralis

    Chim này toàn thân màu đen, và em muốn expose sao cho thấy rõ nét trên bộ lông đen của nó.


  5. #95
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Chim này màu sắc sắc sở. Em chụp khi trời vừa mờ sáng khi nó xuống bắt mấy con bướm đêm. Nhưng có một con sóc cứ dí con chim này mà đuổi, nên đuôi nó te tua.

    #133. Inca Jay - Cyanocorax yncas






    Chim này chụp từ trên tháp ở Amazon

    #134. Opal-crowned Tanager - Tangara callophrys


  6. #96
    Tham gia
    06-05-2018
    Bài viết
    9,471
    Nhìn chim màu sắc sặc sỡ rất thích bác ạ
    Đúng là con #133 đang rất cảnh giác nhưng con mắt nó trợn lên lòng vàng xung quanh lòng đen ở giữa lại rất đẹp.
    Bề ngoài chim nó cũng thể hiện tâm trạng khác nhau hé bác? Con #134 trông thoải mái hơn chắc đang hót.

  7. #97
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Quote Được gửi bởi VineP View Post
    Nhìn chim màu sắc sặc sỡ rất thích bác ạ
    Đúng là con #133 đang rất cảnh giác nhưng con mắt nó trợn lên lòng vàng xung quanh lòng đen ở giữa lại rất đẹp.
    Bề ngoài chim nó cũng thể hiện tâm trạng khác nhau hé bác? Con #134 trông thoải mái hơn chắc đang hót.
    Trời cho vùng đất Trung Mỹ nhiều loại chim màu sắc rất đẹp. Nếu ai muốn xem chim đẹp (và có điều kiện), mà nếu không đi Trung Mỹ thì chưa biết chim đẹp thế nào. Và rất nhiều. Nhiều lúc chúng đến mà không biết chụp con nào, và lắm lúc có cà phê pha sẵn nhưng không thể buông máy để nhấp hớp cà phê. Đã thế !


    #135. Great Sapphirewing - Pterophanes cyanopterus





    #136. Buff-winged Starfrontlet - Coeligena lutetiae





    #137. Female Buff-tailed Coronet - Boissonneaua flavescens


  8. #98
    Tham gia
    23-06-2005
    Location
    Hochiminh City, Vietnam
    Bài viết
    2,751
    bác ASAV có bộ sưu tập humming bird thật tuyệt vời - TFS.

  9. #99
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Ngày cuối cùng ở Amazon tụi em cũng dậy sớm vì muốn 6:30 giờ sáng thì đã ở trên tháp Napo Cultural Center. Chương trình là sẽ chụp đến 9:30 sáng, trở về nhà tắm rửa, và 10:30 lên thuyền chạy trở lại Coca. Chuyến này thì thuyền phải đi ngược giòng nước nên sẽ mất khoảng 4 tiếng. Sẽ kịp chuyến bay lúc 5 giờ chiều.

    Raul kể là ngày xưa khi chưa có thuyền máy, mỗi lần từ bản làng đi Coca thì họ dùng một cái thuyền chèo loại lớn, và thường phải mất bốn ngày để đi từ bản làng đến Coca. Ở giữa thuyền họ làm một cái bếp, và các bà lo việc nấu ăn, các ông lo chèo thuyền.

    Hôm nay cũng có vài người trong buôn xin quá giang thuyền để ra Coca mua sắm. Thuyền rời bến, và Javier đoán khoảng 2:30 chiều thì sẽ đến Coca. Em nhờ Javier nói với mọi người trên thuyền là khi đến Coca, em sẽ mời tất cả mọi người trên thuyền vào nhà hàng ăn trưa. Javier nói cho cả thuyền biết, rồi quay lại nói với em rằng họ hỏi là có chắc Javier hiểu đúng ý của em không!

    Máy bay cất cánh, nhìn xuống Amazon thì chỉ thấy toàn mây trắng che phủ nguyên vùng. Mưa xuống làm cây rừng phát triển rậm rạp, và muông chim có nơi sinh sống và tăng dân số.

    Tạm biệt Amazon. Không biết khi nào sẽ gặp lại.


    #138. đường từ bản làng ra bến thuyền





    #139. Bụi tre bên đường





    #140. Dọc theo sông Napo





    #141. Trên tháp Napo Cultural Center





    #142. Mây che lòng chảo Amazon


  10. #100
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Quote Được gửi bởi huyquantic View Post
    bác ASAV có bộ sưu tập humming bird thật tuyệt vời - TFS.
    Cám ơn bác ghé thăm và khích lệ tinh thần. Em sẽ treo thêm ảnh khi em có giờ "rửa hình" thêm.
    Mời bác theo dõi.

Trang 10 / 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •