Yanacocha Reserve cach Zuro Loma khoảng nửa tiếng lái xe, có độ cao 3500 mét, sương mù nhiều. Khi em đến thì có một nhóm birders đang xem chim ở khu feeders, nên Javier đề nghị đi theo con đường mòn kiếm chim. Đường này dài 3 cây số, và chỉ có đi bộ, không dốc lắm. Em đồng ý đi, và chỉ mang theo lens 600 và tripod mà thôi. Ở độ cao này thì không khí loãng hơn, dễ bị khó thở. Cả đi cả về hết 6 cây số mà chả thấy con chim nào cả, muốn hụt hơi. Xem như là cái cardiac stress test đầu tiên trên đất Ecuador cho em. Trời lạnh khoảng 5 độ C nhưng em mướt mồ hôi. Cũng phải dừng chân nhiều lần. Mặc dù không gặp con chim nào, nhưng em cũng thấy … vui vì em đã trên 6 bó mà cũng có thể lội bộ ngon lành, cộng thêm khoảng 15 lbs hành lý trên người.
Trở lại khu feeders, Javier vào bảo họ làm cơm trong khi em bắn chim. Con Shining Sunbeam có bộ lông trên lưng khi ánh sáng rọi vào thì có màu như cầu vồng. Nhưng chụp chim thì phải thấy con mắt focused. Thế nên phải chụp sao cho thấy bộ lông trên lưng và khi nó quay mặt lại nhìn mình.
#11. Shining Sunbeam - Aglaeactis cupripennis