Cuối tuần rồi thấy không khí lạnh tràn về nên em tranh thủ chạy lên Đà Lạt hưởng cái không khí thật sự của Đà Lạt - lạnh 11oC (mấy lần trước đi thì nóng ơi là nóng). Em thuê xe máy chạy mà quéo cả người vì gió lạnh buốt, nhất là vào khoảng thời gian từ 4pm - 7am. Lần này do chủ động thuê xe máy nên em lang thang 1 số địa điểm mà trước đây đi tour không đi, bao gồm các thác Pongour ở Đức Trọng, thác Voi ở Nam Ban, đồi Trọc (đồi cỏ hồng), và 1 số điểm dọc đường đi vào hồ Tuyền Lâm - suối Tía. Em cũng tranh thủ ghé ngang làng Cù Lần và trang trại cún cưng cho bà xã chụp hình .
Mời các bác xem ảnh.
THÁC PONGOUR
Thác Pongour ở huyện Đức Trọng, cách Dalat khoảng 50km đi xe mất khoảng hơn 1 tiếng. Thác này là 1 trong những thác đẹp nhất vùng Lâm Đồng, tuy nhiên lúc sau này nghe nói bị chặn nước trên thượng nguồn nên thác không còn hùng vĩ như trước, lượng nước chảy chỉ còn khoảng 1/5.
1. Đường xuống thác
20191207_204152 by huyquantic, on Flickr
2. Thác Pongour nhìn từ góc phải
Untitled by huyquantic, on Flickr
3. Góc chính diện
Untitled by huyquantic, on Flickr
4.
20191207_202432 by huyquantic, on Flickr