Trang 5 / 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 81

Chủ đề: Bạc Liêu - giấc mơ tình yêu

  1. #41
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Sau một hồi chụp lòng vòng thì relax thôi ạ, nước mía (trong khuôn viên chùa) đây em xin mời
    _DSC0098 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Lỳ một lam !
    _DSC0099 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Chuối quạt
    _DSC0100 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  2. #42
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Tranh thủ lúc người nhà uống nước mía chờ taxi đi Điện gió Bạc Liêu, em lại vác máy ra bắn tiếp.
    Đại hồng chung chùa Xiêm Cán.
    _DSC0101 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0102 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Phật tọa sen đài , có con rắn thất đầu quấn chung quanh
    _DSC0103 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Còn đây là tích gì thì em thua, trong đó có Phật Tổ. Có điều lạ là cái lư hương đã bị gãy hết 1 bên !
    _DSC0104 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  3. #43
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Bọn nhóc nhà em nô đùa, đuổi chim bồ câu chạy nhảy hồn nhiên dưới sân chùa
    _DSC0106 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Một vài cậu bé , chú tiểu đang kéo xe nước đi tưới cây
    _DSC0107 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Bồ câu bị đuổi bay lên nóc chùa
    _DSC0108 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0109 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #44
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    “Chim kêu, chim kêu nghe buồn thấy mẹ, chim kêu hoài chết mẹ nghe chim…”.
    Chụp tại khuôn viên chùa Xiêm Cán - Bạc Liêu
    _DSC0110 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0112 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0117 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0121 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  5. #45
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Đỉnh chánh điện, mái cong vút như đuôi rắn đặc trưng của nhà người Khmer
    _DSC0118 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Nhìn hình này em lại nhớ đến đền Bayon 4 mặt trong quần thể Angkor
    _DSC0115 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Haha no comment . Sư sãi em cũng không tha !
    _DSC0119 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  6. #46
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Một chú nhóc đang biểu diễn tuyệt kỹ bốc đầu trong sân chùa.
    Lớn lên làm cua rơ chuyên nghiệp nghe con trai!
    _DSC0123 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0124 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0125 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Kết thúc những phút giây lang thang relax tại chùa Xiêm Cán - Bạc Liêu với những cảnh chùa tuyệt đẹp chốn nhân gian . Em lại nghỉ chút rồi sẽ đưa các bác tiếp tục lên đường.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  7. #47
    Tham gia
    20-05-2010
    Bài viết
    4,504
    Cám ơn bác Gió chuyến du lịch Bạc Liêu free..
    Thấy bác đi mà thèm..
    Cái vụ "nhảy xe giường nằm" em thấy củng tiện..nhưng cứ nghe nhiều người nói lại ngán..
    Mấy lần định đi nhưng ko dám..
    Em thấy ở VN du lịch VN là hay nhất..Xa hơn tí thì đi "Cờ Lờ Mờ" củng rất hay..
    Đi Tây U làm gì..Ừ có dịp thì đi 1 lần cho biết..chứ ko nên..

    D750 với 20, 28mm chộp căng ghê!
    Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!

  8. #48
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Cám ơn Phong đã cho di du lịch mà không phải ... đi. Thích nhỉ, dắt cả gia đình đi đây đó là nhất rồi! Ngày xưa khi còn ở Sài Gòn, anh chỉ nghe đến Bạc Liêu chứ bao giờ có dịp đặt chân đến, cho đến hôm nay.

    Dưng nước mía “chùa” mà sao ít thế?

  9. #49
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Quote Được gửi bởi phanhung View Post
    Cám ơn bác Gió chuyến du lịch Bạc Liêu free..
    Thấy bác đi mà thèm..
    Cái vụ "nhảy xe giường nằm" em thấy củng tiện..nhưng cứ nghe nhiều người nói lại ngán..
    Mấy lần định đi nhưng ko dám..
    Em thấy ở VN du lịch VN là hay nhất..Xa hơn tí thì đi "Cờ Lờ Mờ" củng rất hay..
    Đi Tây U làm gì..Ừ có dịp thì đi 1 lần cho biết..chứ ko nên..

    D750 với 20, 28mm chộp căng ghê!
    Haha bác gọi em = "Gió" làm em liên tưởng mình với bờ lốc gơ "Người buôn gió"
    Lâu quá mới gặp lại bác... trên diễn đàn. Hope you're doing well !
    Xe giường nằm nói chung vẫn tốt, sạch sẽ nếu nhà xe giữ kỹ và không cho hành khách đi dép lên xe, quan trong nhất có thể ngủ được dù không phải là thẳng lưng, thẳng cẳng được, nhất là với cái thằng lưng dài làm biếng như em. Về sự an toàn thì trừ phi gặp tài xế điên nó đánh võng ở cua cùi chỏ chứ không thì thiết kế xe vẫn tốt, trọng tâm an toàn dù dáng xe cao . Giá xe cũng chẳng mắc hơn bus bình thường là bao, thích hợp để đi xa >=300km.
    Haha còn cái vụ "Cờ Lờ Mờ Vờ"-cái l(ờ) mv- thì do lỗi thằng đánh máy làm Tưởng Thú ngẩn tò te đọc i tờ như lớp 3 trường làng. "Vờ-vợ (Vie) thì đã quá quen thuộc, "Cờ" Cam thì em đi rồi, "Mờ" Miến thì cũng huyền bí hấp dẫn em cũng thích và mong có ngày được đi nhưng dù sao xứ ấy cũng không thân thiện cho lắm. Riêng cái Lờ (Laos) thì... khô khốc (không có biển ) đi vào đi ra chắc chết , chùa chiền miếu mạo thì có gì mà hơn Cam với Thái .
    P/S: vậy nên cứ quanh quẩn với "Vờ-vợ-Vie" sướng hơn, hehe.
    Được sửa bởi windypham lúc 09:03 AM ngày 09-12-2019
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  10. #50
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Cám ơn Phong đã cho di du lịch mà không phải ... đi. Thích nhỉ, dắt cả gia đình đi đây đó là nhất rồi! Ngày xưa khi còn ở Sài Gòn, anh chỉ nghe đến Bạc Liêu chứ bao giờ có dịp đặt chân đến, cho đến hôm nay.

    Dưng nước mía “chùa” mà sao ít thế?
    Dạ , tiếng Việt mình nó phong phú , quá nhiều từ đồng âm mà khác nghĩa. Dân miền Nam như em hay đánh đồng cái gì xuất phát từ Chùa thì thường là miễn phí, dân hay nói nôm na là "của chùa", "đồ chùa", "ăn chùa" cho cái gì miễn phí. Ông Tây , ông Mẽo phải cực công phân ra "free" để phân biệt cái "pagoda", còn ông Việt cái gì cũng "chùa" tuốt" hehe.
    Trường hợp này , nước mía bán trong "Chùa" nhưng không phải "chùa" ạ .
    Cám ơn anh vào thớt xem ảnh và động viên ạ.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

Trang 5 / 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •