Ra đây tha hồ mà hứng gió nhé !
_DSC0155 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Búng !
_DSC0154 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Và thổi !
_DSC0157 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Ra đây tha hồ mà hứng gió nhé !
_DSC0155 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Búng !
_DSC0154 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Và thổi !
_DSC0157 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
chuyển động năng thành điện năng, gió là nguồn năng lượng vô tận và ...miễn phí kkk
_DSC0159 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Buổi tà dương
_DSC0160 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Trời sắp mưa nên có cầu vồng-rainbow. Đây cũng chính là lý do mà em chụp ở đây hơi bị ít
_DSC0158 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Người mũ cũng tham gia chứ . Vì quạt gió ở khá xa , khép đến f11 vẫn chưa ăn thua nên ISO lên tới 1600
_DSC0161 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Tương tự
_DSC0162 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Quạt gió cao 80m ấy. Trụ to hơn 4m. Cánh quạt đường kính 42m!!!
_DSC0164 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Không liên quan nhưng vì nước cạn nên cá thòi lòi , cua còng bò lổn ngổn làm cu nhỏ nhà em khoái quá, cứ kêu ba chụp miết.
_DSC0153 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC0156 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC0152 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Trời bắt đầu mưa lất phất. Cầu cạn dẫn ra cánh quạt khá xa hơn 150 thước nên em đành ngưng lại bởi nếu mưa thiệt thì chẳng có chỗ mà núp, ướt hết cmn máy . Kết thúc hình ảnh về Điện gió Bạc Liêu, một điểm đến khá thú vị trong hành trình 2 ngày của em. Ẹm ngưng tí rồi lại đưa các bác đến các địa điểm khác ạ.
Được sửa bởi windypham lúc 01:41 PM ngày 06-12-2019
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Mời các bác tiếp tục hành trình "Bạc Liêu-giấc mơ tình yêu" với em.
Điểm đến tiếo theo là Quan Âm Phật Đài Nam Hải.
_DSC0044 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Quan Âm Phật Đài là tên một ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông; hiện tọa lạc ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam. Chùa nằm cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 8 km. Đây là một công trình văn hóa tâm linh nổi bật của tỉnh , với pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao 11 mét, đứng uy nghi giữa một không gian thoáng đãng hướng nhìn ra Biển Đông
_DSC0043 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC0045 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Ngoái nhìn lại cổng vào, cách Phật Đài khoảng 150m
_DSC0041 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Em đổi qua 20mm vì thấy góc 28mm chụp "không phê".
Tả điện
_DSC0050 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC0051 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Hữu điện. Bên tả hữu của điện lại có Tứ Đại Thiên Vương đứng hầu.
_DSC0046 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Closer!
_DSC0048 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Thiên vương (zh. 四大天王, ko. 사왕천/사천왕, ja. 四天王) được xem như là người canh giữ thế giới, thường được thờ trong các chùa. Truyền thuyết cho rằng các Thiên vương sống trên núi Tu-di (sa. meru), canh giữ thế giới và Phật pháp. Các vị đó chiến đấu chống cái ác và bảo vệ những nơi Phật pháp được truyền bá. Thân thể các vị được áo giáp che chở, đầu mang giáp sắt.
Bên tả theo hướng nhìn vào điện là 2 vị Đông và Nam Thiên Vương
Nam Thiên vương là Tăng trưởng thiên (增長天, sa. virūḍhaka) có thân màu xanh, cầm gươm chém Vô minh. Vị này chuyên giữ gìn những chủng tử tốt đẹp trong con người;
Đông Thiên vương là Trì quốc thiên (持國天, sa. dhṛtarāṣṭra) có thân trắng, tay cầm đàn, tiếng đàn sẽ làm tâm thức con người trở nên thanh tịnh;
_DSC0054 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Bên hữu theo hướng nhìn vào điện là 2 vị Tây và Bắc Thiên Vương
Bắc Thiên vương với tên là Đa văn thiên (多聞天, sa. vaiśravaṇa) có thân màu đỏ, tay trái cầm cờ chiến thắng, tay phải mang tượng chùa hoặc một bảo tháp (mà trong đó – theo truyền thuyết – Long Thụ đã tìm được những bộ kinh dưới Long cung), hoặc một con chuột màu bạc phun ngọc. Vị Bắc Thiên vương là vị quan trọng nhất trong bốn vị Thiên vương;
Tây Thiên vương tên Quảng mục thiên (廣目天, sa. virūpākṣa) có thân màu lục, tay phải cầm rắn (sa. nāga) nhưng không cho nó chiếm giữ Như ý châu (ngọc như ý). Ngọc như ý chỉ chuyên dành cho những bậc giác ngộ và rắn chỉ là người canh giữ viên ngọc đó.
_DSC0055 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Được sửa bởi windypham lúc 10:21 AM ngày 07-12-2019
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Em quay lại tượng Quan Thế Âm với góc 20mm.
_DSC0049 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Phía trước tượng có sân rộng lót đá , trên có lót tấm chiếu cói rộng để bá tánh qùy lạy , cúng kiếng.
_DSC0052 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Lúc bấy giờ là tầm 11h , thời tiết khá đẹp, trời xanh mây trắng.
_DSC0053 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Quay lại với góc 28mm.
_DSC0056 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC0062 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Ngắm Quan Thế Âm từ xa ở khẩu f1.4
_DSC0060 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Phút nghỉ ngơi, thư giãn tránh nắng
_DSC0057 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC0058 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC0059 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Trong chùa có nước trà chanh đá mát lạnh miễn phí. Uống vào em thấy nó mát và ngọt làm sao, không phải chỉ vì miễn phí đâu nhé , kkk. Kết thúc hình ảnh tại Quan Âm Phật Đài Nam Hải, em lại nghỉ tí và sẽ đưa các bác đi tiếp những chỗ khác.
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)