Trang 2 / 9 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 81

Chủ đề: Bạc Liêu - giấc mơ tình yêu

  1. #11
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Giường ngủ của Hội đồng Trạch, cụ thân sinh của Công Tử Bạc Liêu. Đây là loại giường mát, có lát đá.
    _DSC9917 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Cái này thì chắc không cao bằng ! (Cặp lục - lộc bình to tướng)
    _DSC9919 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Nếu em xoay ngang landscape thì có đủ cặp lục bình và đầu hươu.
    _DSC9921 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  2. #12
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Chùm đèn trên đầu cầu thang huyền thọi lên lầu một.
    _DSC9918 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Em đặc biệt khoái trò "ngửa mặt lên trời phun nước miếng" , nhắm trần nhà hay đèn chùm mà bắn.
    _DSC9913 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Trần nhà tuy không phải là những bức họa tuyệt vời nhưng cũng rất đẹp và nhiều màu sắc
    _DSC9920 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC9922 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  3. #13
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Chụp trong nhà xong, em vòng ra ngoài.
    Trích wiki:
    "Khi đi thăm ruộng, Ba Huy dùng chiếc Ford Vedette, còn đi chơi ông có chiếc Peugeot thể thao, loại xe lúc đó cả miền Nam chỉ có hai chiếc, chiếc kia là của Vua Bảo Đại. Vào thập niên 1930 – 1940, hễ Vua Bảo Đại có thứ gì thì Ba Huy phải sắm cho bằng được thứ ấy, kể cả máy bay. Ba Huy đã làm chấn động dư luận cả nước lúc đó khi đi thăm ruộng bằng máy bay. Lúc ấy cả Việt Nam mới chỉ có hai chiếc máy bay dân sự, một của Vua Bảo Đại, chiếc kia là của Ba Huy."
    Con Peugeot thể thao 1922 huyền thoại
    _DSC9923 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Một vòng thân xe.
    _DSC9924 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC9925 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC9926 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #14
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Nhà công tử Bạc Liêu 1919-2019 , đã tròn 100 năm !
    _DSC9927 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Căn bên phải là nơi chúng ta tham quan bên trong nãy giờ.
    _DSC9929 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Bên trái là Khách sạn công tử Bạc Liêu, cũng nằm trong khuôn viên. Bên ngoài thấy có vẻ sơn nước hơi bị bong tróc xuống cấp 1 tí.
    Trích wiki
    "Hiện nay, ngôi biệt thự đó trở thành khách sạn Công Tử Bạc Liêu (trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu) với 6 phòng ngủ. Trong đó 5 phòng bình thường và căn phòng Ba Huy từng ở trước đây có giá gấp đôi. "Phòng công tử" có một giường đôi, ti vi, máy lạnh, một bàn viết, một tủ áo và toilet khá rộng kế bên. Điểm độc đáo nhất của căn phòng này là chiếc máy điện thoại có từ đời Pháp thuộc đến giờ vẫn sử dụng tốt. Căn "phòng công tử" luôn đắt khách, nhất là người nước ngoài. Du khách muốn nghỉ đêm tại đây buộc phải đặt phòng trước cả tháng. Cách khách sạn Công Tử Bạc Liêu không xa, còn có một cụm khách sạn, nhà hàng khác cũng mang tên Công Tử. Nhà Công tử Bạc Liêu hiện nay được bày biện, phục tráng gần như nguyên trạng. Tuy nhiên do qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau vật dụng trong gia đình đã thất lạc rất nhiều."
    _DSC9928 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Dây điện chằng chịt, em cũng để luôn vậy cho tự nhiên.
    _DSC9930 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  5. #15
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Nhà Công Tử Bạc Liêu được người dân địa phương gọi là "Nhà Lớn"
    _DSC9931 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC9932 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC9934 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC9933 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  6. #16
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Kết thúc chuyến thăm nhà Công Tử Bạc Liêu, em quay về khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu *** cách đó chừng hơn...100 thước, hehe.
    Các bác có đi Bạc Liêu chơi thì nên book ở đây khá tiện lợi. Em tạm ngưng rồi sẽ giới thiệu các bác những điểm đến khác tại xứ "Bạc Liêu - giấc mơ tình yêu". Cám ơn các bác đã theo dõi.
    _DSC9935 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC9936 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  7. #17
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Tiếp tục hành trình Bạc Liêu - giấc mơ tình yêu. . Tình yêu mang đến nguồn năng lượng vô tận hehe.
    Năng lượng tràn trề và vô tận. Mấy tuabin gió này sẽ quay cho đến ngày ...Trái Đất ngừng quay!!!
    _DSC0140 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0141 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Ngược lại năng lượng dồi dào từ cảnh đẹp nơi đây sẽ nâng đỡ tình yêu của những bạn trẻ đang hẹn hò
    _DSC0142 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  8. #18
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Chắc mấy bác biết là em đang đề cập đến Nhà máy Phong điện (Điện gió) Bạc Liêu.
    Trích wiki:
    "Dự án xây dựng nhà máy được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 khởi công ngày 09 tháng 9 năm 2010. Dự kiến, sau khi hoàn thành cả hai giai đoạn, sẽ có 62 turbin điện gió với tổng công suất là 99 MWđiện năng sản xuất mỗi năm khoảng 320 triệu kWh. Cả 62 cột tháp và turbin điện gió đều được đặt trên biển. Mỗi turbin có công suất xấp xỉ 1,6 MW do hãng General Electrics (GE)cung cấp, cấu tạo thép đặc biệt không gỉ, cao 80m, đường kính 4m, nặng trên 200 tấn, cánh quạt được làm bằng nhựa đặc biệt, dài 42m, có hệ thống điều khiển tự gập lại để tránh hư hỏng khi bão lớn. Loại turbine này có chất lượng công nghệ cao, đã được GE nghiên cứu nhiệt đới hóa. Toàn bộ hệ thống được xây dựng trên biển, vùng có điều kiện địa chất công trình phức tạp với chiều dày lớp đất yếu lớn..."
    _DSC0143 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Lúc 5h chiều gia đình em đến chơi thì gặp lúc thủy triều xuống , nước ròng nên thấy toàn cát với sìn.
    _DSC0146 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0147 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  9. #19
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Thiên đường sống ảo , seo phì cho các bạn trẻ sửu nhi
    _DSC0148 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0144 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0145 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  10. #20
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Trích wiki:
    "Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3 có công suất lắp máy 142 MW với 71 trụ tua bin gió, khởi công tháng 1/2018. Mỗi trụ tua bin có công suất khoảng 2,5 - 3,5 MW. Sản lượng điện dự kiến phát hàng năm là 373 triệu kWh [5]

    Khi giai đoạn 3 của dự án hoàn thành, nhà máy sẽ có 133 trụ tua bin gió, nâng tổng công suất lắp máy lên 241,2 MW.
    _DSC0149 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0150 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0151 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

Trang 2 / 9 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •