Trang 4 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 60

Chủ đề: Leo Tà Xùa ngắm mây

  1. #31
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Mỏm Đầu Rùa 2200m


    Đèo cao thì mặc đèo cao.
    Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #32
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    4h chiều, tiếp tục leo từ mỏm Đầu Rùa 2200m để đến khu lán trại của người H'Mông nằm ở độ cao 2400m nghỉ đêm. Trời bắt đầu rất rét. Dưới 5 độ C.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #33
    Tham gia
    23-06-2005
    Location
    Hochiminh City, Vietnam
    Bài viết
    2,751
    Xem hình phượt của bác apham mê quá ahuhu.

  4. #34
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Sau hơn 8 tiếng trekking thì vào lúc 16h30 đã tới độ cao 2400m. Từ chỗ này thấy thấp thoáng lán trại ngay cạnh đây rồi.


    Khu lán trại đây rồi, được nghỉ chân rồi. Mừng hết lớn.
    Đỉnh núi kế bên kia chính là đỉnh Tà Xùa 2865m. Nhìn gần như quăng hòn đá là tới mà phải trek thêm 1 ngày qua sống khủng long nữa thì mới tới.


    Anh em lần lượt về đến khu lán trại nằm ở độ cao 2400m


    Có cơm có thịt rồi.
    Xem mấy anh em H'Mông chuẩn bị bữa chiều. Họ mang theo 1 con lợn 16kg, 5 con gà và gạo, nếp, rau củ quả cho 3 ngày. Phục ghê. Mỗi người thồ hơn 30kg đi cứ thoăn thoắt và tới nơi lại bắt tay ngay vào nấu nướng cho đoàn.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #35
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Tới trại rồi, mừng quá.

    Rất nhiều bạn hỏi về ngủ lán trại ra sao, điện nước thế nào, vệ sinh làm sao... Cái này mới là thử thách cho bà con là dân văn phòng nè.
    Kỳ này đoàn đi trung vào dịp gió mùa đông bắc, trời lạnh cóng, nhiệt độ ban đêm xuống âm 2 độ C, trên trại thì không có điện nước, sóng wifi không có, vệ sinh làm bạn với thiên nhiên... oh yeah

    Bà con nào phượt 2 ngày 1 đêm thì có thể nhịn toilet tắm giặt chứ 3 ngày 2 đêm đúng là UP LEVEL rồi đó nha.

    Được sửa bởi apham lúc 05:06 PM ngày 17-12-2019
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #36
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Chào ngày mới. NVIDIA có mặt ở Tà Xùa rồi nha.
    Seo phì với Giàng A Páo (là bạn dân tộc H'Mông nổi tiếng, ông í bảo là em được lên báo ầm ầm), rất vui vẻ và hài hước.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #37
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Tới trại rồi, mừng quá.
    Rất nhiều bạn hỏi về ngủ lán trại ra sao, điện nước thế nào, vệ sinh làm sao... Cái này mới là thử thách cho bà con là dân văn phòng nè.

    Kỳ này đoàn đi trúng vào dịp gió mùa đông bắc, trời lạnh cóng, nhiệt độ ban đêm xuống âm 2 độ C, trên trại thì không có điện nước, sóng wifi không có, vệ sinh làm bạn với thiên nhiên... oh yeah

    Bà con nào phượt 2 ngày 1 đêm thì có thể nhịn toilet tắm giặt chứ 3 ngày 2 đêm đúng là UP LEVEL rồi đó nha.



    Trời còn nắng mà lạnh teo. Bữa đọc bài báo nghe bẩu biến đổi khí hậu làm chim nhỏ hẳn đi, đâu đó 1cm gì á

    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #38
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Trên lán trại không có nước. Con suối ở gần nhất cách 500m, đi và về hết 1km đường dốc núi. Nghĩ mà muốn tèo.
    Nước uống lấy từ suối lên và đun lên để uống. Nhìn cảnh khói lam chiều "art" ghê — cùng với Nguyen Thi Ngoc Anh và Cuong Le.



    Ghi nhanh về 1 buổi chiều lạnh cóng nằm kề bên đỉnh Tà Xùa
    Video: https://www.facebook.com/pham.duong/...type=3&theater
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #39
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ráng chiều Tà Xùa ở độ cao 2400m. Lúc này nhiệt độ xuống đến 0 độ C rồi.


    Base camp là khoảnh đất khá nhỏ trên lưng chừng núi Tà Xùa. 2 ngày trời bà con ở đây hết đứng lại ngồi ngắm trăng sao mà hổng hết chán.
    Trời ơi có cái đống củi nhóm lên cả ngày để sưởi ấm mà không có củ khoai nào cho vào nướng, hix hix

    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #40
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Đã lắm bác apham, chơi thế mới là chơi! Em mà ở VN thì cũng ráng lết theo đoàn, không leo được thì bò. Nhìn mấy ngọn núi, đồi thấp loang lổ trọc lóc vì phá rừng cũng thấy tiếc. Nhìn lửa trại mà sao em ngại thế, nó lan thành cháy rừng thì khốn.

    Thấy chữ sml vài lần nhưng nghĩa là gì em không hiểu!

Trang 4 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •