Trang 5 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 60

Chủ đề: Leo Tà Xùa ngắm mây

  1. #41
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Đã lắm bác apham, chơi thế mới là chơi! Em mà ở VN thì cũng ráng lết theo đoàn, không leo được thì bò. Nhìn mấy ngọn núi, đồi thấp loang lổ trọc lóc vì phá rừng cũng thấy tiếc. Nhìn lửa trại mà sao em ngại thế, nó lan thành cháy rừng thì khốn.

    Thấy chữ sml vài lần nhưng nghĩa là gì em không hiểu!
    Mạn phép anh apham giải nghĩa sờ mờ lờ cho bác vankhoa. Sờ mờ lờ là sấp mặt... lờ . Mà cái lờ thì là ...à mà thôi em ko nói, hehe. Ex : "tao đạp mày té sml". Đây là slang word khá phổ biến trên mạng ngày nay. Như thủ tướng hay nói "Cờ lờ vờ", "Cờ lờ mờ vờ" thôi ạ kkk.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  2. #42
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Đã lắm bác apham, chơi thế mới là chơi! Em mà ở VN thì cũng ráng lết theo đoàn, không leo được thì bò. Nhìn mấy ngọn núi, đồi thấp loang lổ trọc lóc vì phá rừng cũng thấy tiếc. Nhìn lửa trại mà sao em ngại thế, nó lan thành cháy rừng thì khốn.

    Thấy chữ sml vài lần nhưng nghĩa là gì em không hiểu!
    Dạ cám ơn bác đã ghé xem. Các bạn dân tộc H'Mông họ cũng kỹ lắm, khi rời khỏi lán họ đốt hết rác và dập tắt lửa hoàn toàn ạ. Chứ mùa khô này cành cây rất dễ cháy, có gió to họ cũng che chắn để tàn lửa không bay tứ tung â.

    Còn SML là sấp mặt luôn á, hehehe
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #43
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ngủ đêm trên lán trại gặp ngay đợt gió rét, nước đóng băng hết nên dù mặc 5-6 lớp áo và quấn chăn bà con vẫn không ngủ được. Chui vào bếp nhóm củi khói um sặc sụa nhưng ráng chịu trận để hong cho ấm người. Một đêm không thể quên.


    Gần 5h sáng, ngắm những vệt sáng đầu tiên ở vùng núi cao đẹp tuyệt
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #44
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    5h30 sáng, ngắm hừng đông Tà Xùa


    Chào tia nắng đầu tiên trên Tà Xùa
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #45
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648


    em cũng đi Tà Xùa mà mới chỉ tới được đây :(, lần sau cố đi xa hơn


  6. #46
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Làm 1 ly chè và cà phơ sáng tự nấu thật là thơm ngon trong cái rét căm căm.


    Sáng ra thấy cỏ cây đóng băng trên nền nhiệt độ -2 độ C




    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #47
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ngày thứ 2 của chuyến trek, cả đoàn sẽ chinh phục đỉnh Tà Xùa 2865m và để đến được đó phải qua cung sống lưng khủng long thần thánh. Những bước chân hăm hở lên đường vì không biết phía trước cung rất khó vượt qua và phải đi về lại lán trong ngày, chiều dài cung trek 15km.


    Bắt đầu vào cung trek qua sống khủng long. Chỗ này đường cheo leo, 2 bên là bờ vực dựng đứng, ai mà bò 4 chân hay dùng mông vượt qua cũng là giỏi rồi.


    Trên sống lưng khủng long.
    Mệt quá đôi chân này. Tìm đến phiến đá nghỉ ngơi.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #48
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Đường lên sống lưng khủng long. 1 bên là vách núi, 1 bên là vực thẳng xuống cỡ 1000m. Có té thì xuống miền xuôi rất nhanh, hehe




    Trèo qua sống lưng khủng long
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #49
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Kính thưa các kiểu bò, cà mông qua sống lưng khủng long.
    Cung qua sống khủng long này mấy anh H'Mong nói là rất khó, đi lên còn dễ hơn đi xuống nha. Họ đi mà còn sợ huống gì mình.


    Seo phì với bạn đồng môn trên sống khủng long. Nói chung là ai nấy đều mặt mũi căng thẳng khi đi qua khúc này.


    Lại nghỉ chân trên sống khủng long.
    Bên dưới là vách đá rất sâu, thả chân xuống đây thấy lành lạnh.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #50
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Clip leo lên sống lưng khủng long. Phê...kkk
    Video: https://www.facebook.com/pham.duong/...7717817592357/

    Xem clip lại mới thấy đội này lầy quá, hehe
    Video: https://www.facebook.com/pham.duong/...7717827107357/
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 5 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •