Cảnh trên sống khủng long đẹp lắm. Ngọn núi này là ranh giới tự nhiên giữa 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái.
Cảnh trên sống khủng long đẹp lắm. Ngọn núi này là ranh giới tự nhiên giữa 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Bà con đang bò trên sống khủng long nhìn từ flycam.
Leo qua sống khủng long
Mấy anh H'Mông dẫn đuờng bảo là nếu mà gió to, sương sù hoặc mưa thì họ sẽ cho du khách quay về chứ không cho trèo qua sống khủng long này. Quá nguy hiểm.
Nghỉ chân trên sống khủng long
Team trèo qua sống khủng long
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Check in trên cung trek qua sống lưng khủng long Tà Xùa
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Về thôi. Nhà bao việc.
Sáng sớm ngày thứ 3 trong tour trek Tà Xùa. Dậy sớm dọn dẹp lán trại và lên đường quay xuống núi để trở về với sóng điện thoại, internet và công việc ngập mặt.
Chào Tà Xùa nhé.
Đường xuống núi còn đầy băng giá. Nhiệt độ bên ngoài -1 độ C.
Băng giá bám đầy trên lối đi.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Lưu niệm với các anh em porter người H'Mông.
Thiệt ra leo Tà Xùa cũng dễ òm à. Chỉ cần quyết tâm, việc còn lại có các anh nì lo hết.
Kết thúc chuyến đi, mọi người nhận kỷ niệm chương "finisher" cung Tà Xùa rồi về. Nhà bao việc.
Cám ơn các bạn đã theo dõi album ảnh này.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
- Nếu nhắc đến đỉnh Tà Xùa thì hầu như 98% các bạn sẽ liên tuỏng ngay đến Thiên đường săn mây Tà Xùa tại Sơn La, nơi mà dân du lịch bụi thường xuyên ghé qua vì oto có thể chạy lên được đến tận nơi, và sống lưng khủng long bạn có thể ung dung chạy xe máy để ra tới đỉnh.
- Nhưng ở đây, đoàn 8 thành viên của chúng tôi đã tiến hành chinh phục đỉnh Tà Xùa ở khu vực Trạm Tấu - Yên Bái với độ cao 2.865m (Top 12) trong quãng thời gian 3 ngày 2 đêm trek.
- Đây cũng là địa điểm Thiên đường săn mây nhưng chỉ dành cho dân trek vì phải lê lết đôi chân đi qua những con dốc 13% trơn trượt dài liên tục. Nhưng ổng đãi thế nào mà 3 ngày đoàn chúng tôi trek thì đều trời quang mây tạnh không có miếng sông mây nào. Nhưng bù lại chúng tôi đã được thưởng thức một hiên tượng thú vị đó chính là băng tuyết trên đỉnh Tà Xùa vì nhiệt độ ban đêm bên ngàoi lán đều xuống dưới -2 độ mỗi đêm. Quá thú vị
Video tổng kết chuyến đi. Mặc dù khá dài nhưng khúc leo qua sống khủng long rất đáng coi nha bà con.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
like thôi chứ hem có ý gì
Leo núi thích quá! Nếu em mà về VN, chắc cũng phải làm một chuyến quá!
SG
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)