Trang 6 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 67

Chủ đề: Perú, Miền Đất Tâm Linh Của Người Inca Xa Xưa

  1. #51
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Sao mà công phu đến thế được, xây cái gì cũng bằng đá. Có lẽ nhân loại nên cám ơn người Inca, vì họ nên bây giờ mới có cái để chiêm ngưỡng.

    L1050747 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050754 by Dat's Photos, on Flickr

    Các bà mẹ tần tảo để người con trai có giây tai nghe nối với iPhone? Em để ý là bao giờ họ cũng giắt theo con. Để cho an toàn hay một hình thức dạy con buôn bán?

    L1050749 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050751 by Dat's Photos, on Flickr

    Ollantaytambo trong ánh chiều dương.

    L1050757 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhà tắm của các công chúa.

    L1050775 by Dat's Photos, on Flickr

    Dòng suối róc rách chảy dưới chân đồi.

    L1050767 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050777 by Dat's Photos, on Flickr

    Và chính dòng suối này chảy khắp làng. Vẫn tinh khiết như từ nguồn.

    L1050797 by Dat's Photos, on Flickr

    Đàn gà trong ánh chiều dương.

    L1050799fp by Dat's Photos, on Flickr

    Video toàn cảnh làng Ollantaytambo.

    IMG_1263 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #52
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post


    Em cứ suy nghĩ về nguồn suối nước muối này. Cò lẽ nó phải chảy ra từ một mỏ đá muối, nước chảy qua làm muối tan ra rồi thoat ra ngoài theo dòng nước. Em chỉ đoán vậy, không biết đúng hay sai. Nhưng dù gì thì câu "Trời sinh voi, Trời sinh cỏ" ứng nghiệm. Chứ không thì những người sống trên các cao nguyên đó làm sao có đủ chất mặn.

  3. #53
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    ... thì sẽ thấy cuộc sống của người miền núi Andes rất mộc mạc. Hầu như họ không đòi hỏi gì và làm sao gia đình sống qua một ngày là họ đủ vui. Em mà có được cuộc sống trong lành không vướng bận như vậy thì sẽ sống trên trăm tuổi.


    Em cũng có cảm nghĩ như thế trong những ngày ờ Ecuador. Họ sống rất đơn giản. Và những ngày đó em không có WiFi nên không tiếp xúc với thế giới phức tạp bên ngoài, và em cảm thấy thật thảnh thơi đầu óc và ... rất tự do! Về nhà cả tháng rồi mà em vẫn chưa muốn đọc tin tức gì cả ...

    Cách thử đô Quuito của Ecuador thì đất rẻ như bèo. Nếu mua sỉ (khoảng 30 héc ta) thì giá khoảng 500 USD một héc ta. Nghĩa là 15 ngàn USD thì mua được 30 héc ta, tha hồ nuôi chim. Mua lẻ dăm bảy héc ta thì khoảng 1 ngàn USD một héc ta. Một căn nhà bình thường có vườn trước vườn sau trong làng cách Quito khoảng 1 tiếng hơn thì giá chỉ 5 trăm USD !!! Nói thêm là Ecuador dùng USD là tiền tệ chính thức của họ từ năm 2000.

    Xem ra em chỉ cần bỏ ra 20 ngàn USD thì có thể mua được 30 hecta rồi xây một cái nhà thoải mái, và về hưu giữa ... chim cò. Chỉ có điều là phải kiếm một cô vợ nói tiếng Espanol. Kakaka. Nếu bác thấy em biến mất trên VNPhoto thì biết đâu em đã dọn sang đâu đó trên dãy Andes.

  4. #54
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Em cứ suy nghĩ về nguồn suối nước muối này. Cò lẽ nó phải chảy ra từ một mỏ đá muối, nước chảy qua làm muối tan ra rồi thoat ra ngoài theo dòng nước. Em chỉ đoán vậy, không biết đúng hay sai. Nhưng dù gì thì câu "Trời sinh voi, Trời sinh cỏ" ứng nghiệm. Chứ không thì những người sống trên các cao nguyên đó làm sao có đủ chất mặn.
    Mỏ muối thì chắc chắc là có, dưới hình dạng gì thì em không rõ, có thể có nguồn gốc từ biển được nâng lên cao từ thuở khai thiên lập địa, hoặc có thể là mỏ đá muối. Nhưng nước từ đâu ra mới là điều thắc mắc của em. Nước mưa thấm qua đất, chảy qua mỏ muối rồi dồn vào khe núi chảy xuống? Hoặc mạch nước ngầm có áp suất cao, đẩy nước ngầm lên, qua mỏ muối?

    Muối là một nhu yếu phẩm được trao đổi và người Inca rất may mắn với dòng suối nước mặn này vì không phải tìm muối ở đâu xa. Em thấy chợ bên Peru có bán thịt (ướp muối) khô. Người ta dùng búa gỗ/chày đập mỏng miếng thịt tươi trong một khay muối, sau đó họ treo lên để phơi khô.

  5. #55
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Em cũng có cảm nghĩ như thế trong những ngày ờ Ecuador. Họ sống rất đơn giản. Và những ngày đó em không có WiFi nên không tiếp xúc với thế giới phức tạp bên ngoài, và em cảm thấy thật thảnh thơi đầu óc và ... rất tự do! Về nhà cả tháng rồi mà em vẫn chưa muốn đọc tin tức gì cả ...

    Cách thử đô Quuito của Ecuador thì đất rẻ như bèo. Nếu mua sỉ (khoảng 30 héc ta) thì giá khoảng 500 USD một héc ta. Nghĩa là 15 ngàn USD thì mua được 30 héc ta, tha hồ nuôi chim. Mua lẻ dăm bảy héc ta thì khoảng 1 ngàn USD một héc ta. Một căn nhà bình thường có vườn trước vườn sau trong làng cách Quito khoảng 1 tiếng hơn thì giá chỉ 5 trăm USD !!! Nói thêm là Ecuador dùng USD là tiền tệ chính thức của họ từ năm 2000.

    Xem ra em chỉ cần bỏ ra 20 ngàn USD thì có thể mua được 30 hecta rồi xây một cái nhà thoải mái, và về hưu giữa ... chim cò. Chỉ có điều là phải kiếm một cô vợ nói tiếng Espanol. Kakaka. Nếu bác thấy em biến mất trên VNPhoto thì biết đâu em đã dọn sang đâu đó trên dãy Andes.
    Em giống bác ở điểm là đi chơi là cắt giây và những lúc đó mới thấy cell phone/Internet/wifi là những thứ thừa thãi mà em nghĩ cá nhân em không cần. Theo thuyết của Darwin thì mai mốt con người sẽ có cái đầu nhỏ (vì ít nghĩ) hai con mắt to (vì cứ trố ra nhìn màn ảnh), và hai bàn tay nhỏ nhưng ngón to (vì đánh máy quá nhiều.) 🤪

    Em như bác thì mua hẳn 3000 héc ta, sau đó nuôi chim, dựng chòi, khách sạn 5 sao cho những du khách mê chụp chim. Kakaka, công việc thông dịch giữa tiếng Việt và tiếng TBN của bác sẽ không tồn tại lâu.

  6. #56
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Sau gần hai tuần đi thăm các nơi, ngày về gần đến. Địa điểm cuối cùng và cũng là cao điểm của cả chuyến đi là Machu Picchu. Lịch trình đi thăm thắng cảnh này không cho du khách nhiều chọn lựa. Ít thời gian thì theo chặng Lima-Cuzco-Machu Picchu, nhiều thời gian hơn thì Lima-Cuzco-Pisac-Moray-Urubamba-Ollantaytambo-Machu Picchu. Không có cách nào khác hơn, có khác là khác phương tiện dùng để đi đến đích.

    Thực ra Machu Picchu là tên của thắng cảnh quần thể đá trên núi. Nơi mà du khách đến có tên là Aguas Calientes, một làng nhỏ nằm dưới chân núi và từ đây mới đáp xe bus lên (20 phút) hoặc đi bộ len lỏi theo đường mòn (90 phút).

    Chỉ có hai cách đến Machu Picchu. Cách thứ nhất là đi bộ (hiking) vào và phải mất từ 5 cho đến 8 ngày. Điểm khởi hành càng xa MP và càng vất vả thì càng mất nhiều ngày. Có nhiều (hiking) trails đi vào MP với chiều dài/độ khó khăn khác nhau. Người ta có thể bắt đầu từ Ollantaytambo đi dọc theo Sông/Thung lũng Urubamba. Điều chắc chắn cho những du khách đi bộ vào MP là họ phải thuê dịch vụ khuân vác, dựng lều ngủ, và nấu nướng cho ba bữa mỗi ngày. Du khách chỉ cần mang ba lô cá nhân, cùng lắm là chiếc nệm mỏng lót đất. Dù gần gũi thiên nhiên hơn nhưng đi mà có phu khuân vác lều chõng, lo cơm nước làm mất ý nghĩa nhiều, không còn là một thử thách đúng nghĩa.

    Cách thứ nhì đi MP là bằng xe lửa của hai hãng PerurailIncarail. Có nhiều chuyến khởi hành từ Cuzco và tất cả các chuyến đều ghé Ollantaytambo, trạm cuối cùng trước khi đến Aguas Calientes (MP). Xe lửa có vài giá biểu từ bình dân cho đến cực sang. Đa số đi hạng bình dân hoặc cao hơn một chút nếu muốn ăn nhẹ và uống nước ngọt. Đoàn xa lửa nào cũng có platform để du khách ra chụp ảnh hai bên đường.

    Em treo lại tấm ảnh của chuyến đi. Đoạn đường sơn đỏ là đoạn đi bằng xe lửa từ Ollantaytambo.

    Peru Trip by Dat's Photos, on Flickr

  7. #57
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Một vài điểm em đã trải qua và ghi lại để các bác tham khảo nếu có đi MP.

    Mỗi ngày họ chỉ cho 2900 du khách vào, trong số này 400 là du khách trả tiền thêm ($20) để leo lên ngọn Huayna Picchu nhìn xuống quần thể Machu Picchu. Tất cả đều phải mua vé online và chọn trước giờ vào, họ không bán vé tại cổng. Nên mua vé cho 2 ngày, dù đắt hơn nhưng du khách có thể chiêm ngưỡng MP vào lúc 2 buổi khác nhau và có thì giờ rộng rãi để leo núi hoặc đi hiking ngắn đến Sun Gate.

    Họ không cho mang tripod vào, sang ngày thứ hai em mới biết và phải gửi ngoài cổng. Hôm trước em để trong ba lô, không phải cố tình gian, nhưng em không biết. Bác nào muốn có tấm ảnh rõ thì kiếm cái tripod bỏ túi, loại để bàn.

    Đa số ảnh được chụp bằng Leica Q với tiêu cự 28mm; 24, 28 là tiêu cựu lý tưởng. Ngoài ra em dùng 800E và ống kính 24-70mm, nhưng ít thôi.

  8. #58
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Để hiểu rõ về bối cảnh làm sao Hiram Bingham III tìm ra MP, em lục lại tạp chí National Geographic số tháng Tư năm 1913 để tham khảo. Bingham là một sử gia của ĐH Yale, ông chuyên về sử Nam Mỹ và đã từng đi nhiều nơi để tìm hiểu về người Inca. Ông rành rõi về lịch sử của sự kháng cự của Triều Đình Inca cuối cùng khi quân TBN đặt chân đến Peru vào khoảng đầu thập niên 1530s. Khi Cuzco thất thủ vào tay quân TBN, Triều Đình Manko rút lui dần và sâu hơn trong rặng Andes, miền núi mà quân TBN chưa biết đến.

    Bingham có nghe đến một thành trì kháng cự cuối cùng của Triều Đình Manko được thiết lập trong rặng Andes mang tên Willkapanpa (tiếng TBN là Vilcabamba) với tất cả vàng bạc châu báu của triều đình. Vào năm 1909, Bingham đến Lima từ Buenos Aires và bắt đầu tìm tòi thành trì này. Sau khi tham khảo các tài liệu viết tay từ các tu sĩ Công giáo, Bingham trở lại vào năm 1911 và đi sâu hơn trong rặng Andes. Chính ra Bingham đã tìm ra Willkapanpa nhưng ông không tin vì kích thước quá nhỏ, không xứng với một thành trì vua chúa (thật ra Bingham chỉ thấy một vài căn nhà ngoài bìa và không biết đó là cả một quần thể lớn). Sau một thời gian lần mò, nghe người địa phương truyền tai, ông đến một nơi có hai gia đình ở và hai gia đình này xác nhận có một quần thể đá trên núi. Bingham nài nỉ họ đưa lên và họ cử một đứa bé dẫn đường. Sau một thời gian Bingham và đoàn thám hiểm đến đỉnh núi và trước mắt họ là một quần thể vĩ đại mà Bingham tin đó chính là Willkapanpa.

    Sau đây là bìa tạp chí và ba tấm ảnh trích trong bài tường trình của chính Bingham. Ảnh được ông chụp vào năm 1911/1912 khi cả quần thể chưa được khai quang.

    F7D7D4AA-4723-437F-A016-68B3EB34E239 by Dat's Photos, on Flickr

    8540C7FA-07A8-4794-A550-E3EF0F2FA80C by Dat's Photos, on Flickr

    0D8ABE93-0375-4A73-BF7A-E047A7F2037E by Dat's Photos, on Flickr

    D01A212D-DBD5-4706-B8D5-82DC7EE5BA47 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #59
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cảnh hai bên đường xe lửa từ Ollantaytambo đến Aguas Calientes với sông Urubamba chảy về vùng đồng bằng Amazone, phía Đông rặng Andes.

    Nhà cũ bằng gạch adobe và tường đất.

    L1050821b by Dat's Photos, on Flickr

    L1050823b by Dat's Photos, on Flickr

    L1050826b by Dat's Photos, on Flickr

    L1050854b by Dat's Photos, on Flickr

    L1050856b by Dat's Photos, on Flickr

  10. #60
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Em đến khoảng trưa, sau khi về khách sạn và ăn trưa, Em ra phố Aguas Calientes, đúng là ... đi năm phút đã về chốn cũ, nhưng tất cả đều cho nghành du lịch.

    DMQ_5609 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_5616 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_5626 by Dat's Photos, on Flickr

    Xe bus đưa lên quần thể đá Machu Picchu, mỗi 30 phút có một chuyến.

    DMQ_5624 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 6 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •