Trang 5 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 67

Chủ đề: Perú, Miền Đất Tâm Linh Của Người Inca Xa Xưa

  1. #41
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi vugia2180 View Post
    Đẹp quá, chừng nào mới có dịp đi tới đây nhỉ
    Cám ơn bác đã ghé xem ảnh. Mong bác sớm có dịp đi chơi.

  2. #42
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Thắng cảnh kế tiếp là các ”ruộng” muối Maras (Salineras de Maras). Nói là ruộng thì cũng không đúng vì không vuông vắn và không bằng phẳng như các ruộng muối ở ven biển. Đúng ra là các ao muối. Maras nằm trên cao độ khoảng 3.400 mét, nơi đây có mạch nước ngầm chảy qua quặng muối quanh năm xuốt tháng và người Inca đã biết khai thác và dùng muối từ bao nghìn năm. Họ thiết lập các ao sâu khoảng dưới 30 cm ở sườn núi và phân chia dòng nước suối sao cho róc rách chảy vào tất cả các ao, tổng cộng có trên 3.000 ao muối được sở hữu bởi các gia đình hoặc các công ty khai thác. Phải trông thấy tận mắt thì mới biết họ đã vất vả ra sao để có được đến ngày nay.

    Trông từ xa trên đường đến. Cảnh trí rất lạ với sườn núi trắng xóa.

    L1050433 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050432 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050428fp by Dat's Photos, on Flickr

    L1050445 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050447 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050443fp by Dat's Photos, on Flickr

  3. #43
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Em treo tiếp ảnh cuối của các ao muối dưới các góc cạnh khác nhau. Tất cả các bờ đá ngăn các ao đều có muối bám, trông như tuyết và nhìn kỹ mới phân biệt bờ đá nào có rãnh dẫn nước muối chảy xuống ao dưới.

    L1050450 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050457 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050460 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050467 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050463 by Dat's Photos, on Flickr

    Và đây là những sản phẩm bán cho du khách. Đồng giá, cái nào cũng một đô la. Em thích ăn chocolat họ làm có tí hạt muối trong đó, vừa ngọt vừa hơi mặn.

    L1050473 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050475 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050477 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 01:17 PM ngày 15-12-2019

  4. #44
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Phải chi văn hóa của người Inca ngày xưa có chữ viết thì đỡ khổ biết bao. Chính vì sự thiếu sót này làm các nhà khảo cổ và du khách có nhiều nghi vấn khi đến một di tích cổ. Người ta không biết nguyên thủy của những nơi này là gì vì đa số các di tích đổ nát (nhưng được khéo léo trùng tu) đều có dấu vết của đền thờ mặt trời (Inti), cung điện, thành quách, trại lính, ruộng thang, nhà kho chứa ngũ cốc, nhà dân. Có thể đó là những quần thể kiến trúc được dùng cho tất cả các mục đích trên. Nhưng có một điểm không thể lầm lẫn là tất cả đều ở trên cao, nếu không ở trên đỉnh đồi thì cũng đỉnh núi, có lẽ để tiện cho việc phòng thủ.

    Địa điểm kế tiếp em đưa các bác đến là Písac. Nơi đây gồm có di tích khảo cổ trên núi và làng dưới chân núi có cùng một tên. Theo truyền thuyết Inca, khi Vua Pachacuti chế ngự được các tộc khác trong vùng, ông ta ra lệnh xây ba cung điện và cũng là thành trấn thủ để bảo vệ Thung Lũng Linh Thiêng: một cung điện ở Pisac, đường vào thung lũng ở phía Nam, một ở Ollantaytambo gần như giữa thung lũng, và một ở Machu Picchu, điểm cuối của thung lũng về phía Bắc.

    Cổng vào Písac ở cao độ trên 3.000 mét.

    L1050541 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhìn xuống Làng Písac (cao độ 2.972 mét) nơi Thung Lũng Linh Thiêng bắt đầu.

    L1050542 by Dat's Photos, on Flickr

    Ông HDV của gia đình em. Ông ta đeo quanh cổ một chuỗi các túi ni lông đựng các loại ngũ cốc được trồng trong thung lũng. Đa số là ngô và các loại hạt quinoa. Họ có rất nhiều loại ngô, đậu to nhỏ khác nhau.

    L1050513 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050514 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050515 by Dat's Photos, on Flickr

    Chỗ nào cũng có người bản xứ bán quà lưu niệm, nhưng không bao giờ thấy họ níu kéo, nài nỉ du khách.

    L1050538 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050679 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #45
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Pisac là một khu di tích cổ rất lớn, dù có thể nói là những di tích này nằm khắp nơi chung quanh đỉnh núi nhưng muốn đi thăm hết thì phải mất cả ngày. Do đó HDV chỉ dắt đi xem một nửa, đủ đi bộ “sml”, vả lại tường, cột nhà đá đều như nhau, thấy vài cái là đủ. Những ảnh sau chỉ là một phần của di tích, cho đến đỉnh núi.

    L1050666 by Dat's Photos, on Flickr

    Ở Peru, chỗ nào có cung điện, thành quách là chỗ đó có ruộng thang để tự lập sinh tồn. Số bậc thang và diện tích có lẽ tùy vào dân số các quan, binh lính và họ hàng, dân chúng. Qua các nơi mà em đã đi qua và nhận xét riêng thì Pisac là di tích rộng, rải rác nhất và có nhiều ruộng thang nhất. Nhìn các ruộng thang và biết rằng ngày xưa người Inca không có trâu bò, ngựa và không biết dùng bánh xe thì đủ biết việc canh nông cực đến chừng nào như câu hát “... có người bừa thay trâu cầy ...”

    L1050547 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050549 by Dat's Photos, on Flickr

    url=https://flic.kr/p/2hBwAgV][/url]L1050572fp by Dat's Photos, on Flickr

    L1050571 by Dat's Photos, on Flickr

    Mời các bác xem khúc video và nghe tiếng gió lồng lộng trên cao.

    IMG_1253 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #46
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Sau đây là những hình ảnh của các tòa nhà đá “thi gan cùng tuế nguyệt” nhưng không biết sẽ tồn tại được bao lâu. Các mái tranh được dựng lên để chống mưa, bảo vệ các bức tường mong manh chứ không phải mái nguyên thủy.

    L1050544 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050589 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050595fp by Dat's Photos, on Flickr

    L1050641 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050675 by Dat's Photos, on Flickr

    Các “căn nhà” thời Inca rất nhỏ và trên các tường đá là các hốc. Người ta không biết rõ các hốc nhỏ này để làm gì, có người nói người Inca dùng để đặt các tượng, vật để thờ, hoặc chỉ là chỗ để chứa đồ lặt vặt hằng ngày như ... chìa khóa xe, ví, điện thoại di động, ... vì họ không có bàn, tủ.

    L1050593 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050591 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #47
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Em treo một vài tấm ảnh cuối của Pisac.

    Cao độ nơi đây là 3514m trên mực nước biển.

    L1050606 by Dat's Photos, on Flickr

    Nói về canh nông thì ngành nông nghiệp của người Inca được biết đến nhiều là trồng khoai và ngô, hai nông sản họ khai thác cả mấy nghìn năm trước. Riêng về canh nông thì họ nổi tiếng cấy để tạo một giống mới, vì thế họ có rất rất nhiều các loại khoai và ngô. Trong các loại ngô thì parakay là tuyệt đỉnh của sự cấy giống. Hạt ngô này rất to, có thể nói to gấp 4, 5 lần hạt ngô thường nhưng dẻo vô cùng. Nhưng vì hạt to nên chắc phải luộc lâu mới chín. Ở Peru, ngô parakay được trộn trong món cá sốngceviche.

    L1050677 by Dat's Photos, on Flickr

    Như thường lệ, gia đình gà đang tận hưởng những giây phút thần tiên, không gì đánh đổi được.

    L1050615 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #48
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Sau một thời gian bận rộn với công việc thì cuối tuần trước Noel này em mới có thời giờ ngồi xuống và từ từ thưởng lãm các bức ảnh cùng những lời dẫn thú vị của bác. Ấn tượng nhất vẫn là các ao muối và các ruộng bậc thang.

    Sẵn bác cho em hỏi là thấy nhà người Inca với các hộc để cất chìa khóa xe, điện thoại di động...vì không có tủ, nhưng lại không có hộc đủ to để vừa TV. Vậy họ đặt TV ở đâu để xem đá banh?
    J/K

    Hóng thêm các điểm kế tiếp trong chuyến du lịch Peru của bác.
    hm...

  9. #49
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Sau một thời gian bận rộn với công việc thì cuối tuần trước Noel này em mới có thời giờ ngồi xuống và từ từ thưởng lãm các bức ảnh cùng những lời dẫn thú vị của bác. Ấn tượng nhất vẫn là các ao muối và các ruộng bậc thang.

    Sẵn bác cho em hỏi là thấy nhà người Inca với các hộc để cất chìa khóa xe, điện thoại di động...vì không có tủ, nhưng lại không có hộc đủ to để vừa TV. Vậy họ đặt TV ở đâu để xem đá banh?
    J/K

    Hóng thêm các điểm kế tiếp trong chuyến du lịch Peru của bác.
    He he, em cũng lơ là chuyện Peru trong dịp Giáng Sinh. Dù chẳng làm gì nhưng cũng nghĩ đến gửi thiệp cho người thân và đi mua quà, chợ búa để đãi con cái về xum họp. Thế cũng đủ mất thì giờ trong mấy ngày cho đến ... hôm nay.

    Sau khi để chìa khoa xe hơi, đtdđ trong hốc tường đá, họ không xem đá banh trên TV vì chính họ tự mang banh ra đá với nhau, nam cũng như nữ. Bác mà thấy hai đội phụ nữ mặc váy, đầu đội nón theo kiểu peruvian tươi cười và dành nhau trái banh trên sân thì sẽ thấy cuộc sống của người miền núi Andes rất mộc mạc. Hầu như họ không đòi hỏi gì và làm sao gia đình sống qua một ngày là họ đủ vui. Em mà có được cuộc sống trong lành không vướng bận như vậy thì sẽ sống trên trăm tuổi.

    Hôm nay em đưa mọi người đến Ollantaytambo, một làng nhỏ giữa Thung Lũng Linh Thiêng trong rặng Andes và cũng là cửa ngõ cho Machu Picchu. Từ đây muốn đi Machu Picchu chỉ có hai phương cách, một là lội suối băng đèo gần 30 cây số trên Đường Mòn Inca (Inca Trail), hai là đi xe lửa.

    Em có vài tấm ảnh chụp dọc theo Thung Lũng Linh Thiêng trên đường đến Ollantaytambo. Nhìn cảnh người ta khai thác canh nông hai bên đường thì thấy quả là phì nhiêu. Vì là thung lũng, họ có nước ngầm quanh năm để trồng trọt.

    L1050680 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050682 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050686 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050688 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050690 by Dat's Photos, on Flickr

    Chiếc Taxi của người miền núi.

    L1050693 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #50
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Ollantaytambo là một trong ba trấn thủ thành của Hoàng Đế Pachacuti trong Sacred Valley. Cũng như Pisac, Machu Picchu, điều này được thể hiện qua đi tích thành quách, đền thờ, và các ruộng thang được xây trên núi nhìn xuống Thung Lũng. Ruộng thang ở đây rất cao, khoảng cách giữa hai bậc thang cao hơn 3 mét với cả một hệ thống bậc thang bằng đá được xây rất công phu.

    Một cảnh rất quen thuộc ở miền núi Andes: các con llama nuôi để làm “máy cắt cỏ” thiên nhiên. Nhờ những con này mà người miền núi chẳng bao giờ nghe tiếng động cơ hai thì của các máy móc làm vườn.

    L1050703 by Dat's Photos, on Flickr

    Cả làng Ollantaytambo nhìn từ những bậc ruộng thang thấp. Phần làng cổ nằm trong thành được thấy rõ, tách riêng khỏi khu mới của làng.

    L1050708 by Dat's Photos, on Flickr

    Cảnh nhìn từ những bậc thang ruộng cao hơn, gần lên đến đỉnh đồi nơi có Đền thờ Mặt Trời. Trước mặt là núi Pinkuylluna, một ngọn núi linh thiêng đối với người Inca vì họ tin rằng Thần Wiracochan (hay Tunupa), cha đẻ của người Inca ra đi trong ngọn núi này và để lại khuôn mặt được tạc trên sườn núi. Không có nguồn sách vở nào nói ai tạc, hình thù thiên nhiên hay nhân tạo. Bên trái của khuôn mặt là Đền Tunupa, bên phải là nhà kho chứa nông phẩm. Họ xây nhà kho trên cao để thoáng gió, tránh mốc meo.

    L1050718fp by Dat's Photos, on Flickr

    Quần thể Ollantaytambo rất lớn, nhìn đâu cũng thấy ruộng thang và các nhà đá cổ xưa.

    L1050714 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050738 by Dat's Photos, on Flickr

    Họ khuyên không nên sờ vào đá, có lẽ dầu trên da tay làm thay đổi/giết vi trùng/sinh vật thiên nhiên trên đá! Em đồng ý, nhìn những phiến đá có rêu thiên nhiên vẫn hơn là những tảng đá bóng nhỡn. Nhất là những tảng đá làm di tích kiến trúc độc đáo của người Inca như thế này.

    L1050725 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050723 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050724 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 5 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •