Trang 1 / 7 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 67

Chủ đề: Perú, Miền Đất Tâm Linh Của Người Inca Xa Xưa

  1. #1
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831

    Perú, Miền Đất Tâm Linh Của Người Inca Xa Xưa

    Chiếc phản lực Boeing 787-9 của hãng Latam đưa gia đình em từ Los Angeles đến thẳng Lima, thủ đô của Peru trong tám tiếng. Khởi hành lúc tối từ một thành phố đông nghẹt xe để sáng hôm sau đến một thủ đô cũng ... nhiều xe không kém. Nhưng Lima chỉ là trạm ngừng thứ nhất của chuyến đi dài hai tuần.

    IMG_1064 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    Mục đích chính của chuyến đi là đi thăm các di tích lịch sử và tôn giáo của người Peru, đúng ra là Đế Quốc Inca để lại dọc theo Thung Lũng Linh Thiêng (Sacred Valley) trong rặng Andes. Điểm cuối cùng và cũng là một phần thưởng lớn nhất cho cả mọi người là Machu Picchu.

    Đây là các chặng đường gia đình em đã đi qua ở Peru, bắt đầu từ Lima, sau đó bay đến Cuzco. Vì nhiều địa danh phải liệt kê nên khổ ảnh không cho phép bao gồm chuyến bay hơn một tiếng từ Lima đến Cuzco.

    Peru Trip by Dat's Photos, on Flickr

    Vì đến lúc buổi sáng đúng giờ đi làm, Lima cũng giống Thủ Đô Mexico về giao thông cùng với phẩm chất của không khí. Xe đầy nghẹt đường và tiếng còi inh ỏi, chen lấn không ai nhường ai, nhưng lạ một điều là họ lách giỏi, không ai đụng ai. Đây là thước phim ngắn từ phi trường về nhà thuê.

    IMG_1066 by Dat's Photos, on Flickr

    Vì tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước, chỗ em thuê là một condo trong một tòa nhà cao ở khu Miraflores, sát bờ biển Thái Bình Dương về phía Tây của thành phố Lima. Nơi đây không khí trong lành, mát mẻ và yên tĩnh, an toàn.

    L1040486 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #2
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Thủ đô Lima là một thành phố hành chính với dân số hơn chín triệu người. Dĩ nhiên, cũng như mọi nơi, trung tâm thành phố là nơi đông du khách nhất với những gì đẹp nhất để thu hút họ. Trung tâm hành chính, lịch sử và tôn giáo của người Peru ngày nay ở Lima là Plaza de Armas, có người gọi là Plaza Mayor. Đây là một quảng trường chính với hai kiến trúc quan trọng là Thánh Đường LimaDinh Tổng Thống. Vì Toàn Quyền Francisco Pizarro, người Tây Ban Nha được cử sang để cai trị Tân Castile, tên của Peru vào năm 1535, ông ta thiết lập thủ đô Lima. Do đó, dù bị phá hủy vì hỏa hoạn và được xây lại nhiều lần, các tòa nhà đều có kiến trúc Tây Ban Nha.

    IMG_1087 by Dat's Photos, on Flickr

    Thánh Đường Lima.

    L1040583 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040584fp by Dat's Photos, on Flickr

    L1040673 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040685 by Dat's Photos, on Flickr

    Bên trong.

    L1040662 by Dat's Photos, on Flickr

    Bên cạnh Thánh Đường là Tòa Giám Mục lộng lẫy, bên trong các phòng được trang trí hài hòa nhưng rất sang trọng.

    L1040589 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040606 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040628 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040593 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040596 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040631 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040632 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #3
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Em rất thích Tòa Giám Mục này ở điểm là có nhiều phòng với nhiệm vụ khác nhau như phòng làm việc, phòng khách, phòng ăn, thư viện, ... và phòng nào cũng được bày biện đẹp mắt.

    L1040625 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040610 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040604 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040615 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #4
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Gần ba thế kỷ dưới sự bảo hộ của TBN cho đến đầu thế kỷ thứ 19 và qua mấy trận động đất, các kiến trúc dinh thự và nhà cửa ở Peru đều theo lối kiến trúc Tây Phương, nhất là ở Lima. Dinh Tổng Thống (Government Palace) là một thí dụ điển hình.

    L1040678 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040682 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040683 by Dat's Photos, on Flickr

    Và các Nhà Thờ, tu viện, nhà giòng khác chung quanh trung tâm thành phố.

    Nhà Thờ và Chủng Viện San Francisco.

    L1040690 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040695fp by Dat's Photos, on Flickr

    L1040697 by Dat's Photos, on Flickr

    Một họa sĩ đang vẽ một phụ nữ đứng trước Nhà Thờ.

    L1040692 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #5
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Giáo Đường và Chủng Viện Santo Domingo (Saint Dominic), cái nôi của Đại Học San Marcos vào thế kỷ thứ 16 và là đại học đầu tiên của Mỹ Châu. Tiếc là em không vào bên trong dể xem vì nghe nói rất đẹp.

    L1040723 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040717 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040715 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040721 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #6
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Tương tự như Ai Câp, Maya, Khmer ...Inca là 1 trong những đế chế cổ xưa hùng mạnh và huyền bí nhất . Em xin làm fan cứng của thớt ạ
    Kiến trúc đẹp quá và anh Vankhoa bắn nắn nót , tỉ mỉ từng shot , em coi mê mẫn luôn.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  7. #7
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cám ơn Phong, một đọc giả kiên trì luôn ủng hộ anh. Ảnh là người và văn cũng là người nên anh có tính cẩn thận. Nhưng máy ảnh Leica Q cũng giúp nhiều với tiêu cự 28mm của nó. Lúc mới thì không quen, bây giờ thì dùng nó nhiều nhất trong các chuyến du lịch. 😁😁

    Inca là đế chế cuối cùng của nền văn minh Andean kéo dài năm nghìn năm và vì địa thế, nền văn minh này là một trong năm nền văn minh riêng biệt, rõ ràng nhất. Đế chế Inca chỉ kéo dài khoảng 300 năm và bị chấm dứt bởi người TBN vào khoảng 1530s. Văn minh Inca đã từng bao phủ miền Tây của cả Nam Mỹ, bắt đầu từ Nam Ecuador cho đến tận Chile. Xem những di tích họ để lại thì quả thật là độc nhất vô nhị.

  8. #8
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Vì Lima là thủ đô với hình ảnh đại diện cho cả quốc gia nên trông rất ngăn nắp, đâu vào đấy và sạch sẽ. Không thấy bán hàng rong, các quán nhậu với bàn ghế lấn vỉa hè, có lẽ vì dân chúng không hạnh phúc nên không nghe tiếng “một, hai, ba, dzô!” Nhưng ra ngoài thủ đô và ở ngoại ô thì khung cảnh lại khác, cũng có ít rác, các xe bán hàng, nhưng vẫn không thấy các quán ... hạnh phúc.

    L1040582 by Dat's Photos, on Flickr

    Thỉnh thoảng lại thấy các tác phẩm nghệ thực, chứ không phải giả nằm giữa lối đi.

    L1040722 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040704 by Dat's Photos, on Flickr

    Trong tấm ảnh trên, điểm làm em bị lôi cuốn là cách ăn mặc cổ truyền của họ, một cảnh ít thấy ở Lima nhưng rất quen thuộc trong vùng cao nguyên Andes. Đó là kết quả của cách ăn mặc sặc sỡ cổ xưa của người Peru trộn lẫn với cách ăn mặc của người nhà quê TBN. Đặc biệt là cái mũ, đối với người sống cao nguyên Andes, họ nhìn mũ là biết xuất xứ đến từ làng nào trên cao nguyên. Em thì chỉ thấy ngộ là phụ nữ đội mũ đàn ông.

    L1040705fp by Dat's Photos, on Flickr

  9. #9
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Nói về ẩm thực thì đó là một trong những thú của du lịch. Không gì thích bằng ngồi xuống nghỉ ngơi và thưởng thức những món ăn thức uống địa phương. Em thì háu ăn, ít khi chụp các đĩa khi họ mang ra vì không ... chờ được. Một trong các món quốc hồn quốc tuý của Peru là Ceviche. Món này là cá tươi, sống được làm chín trong nước chanh trong 15 phút và phải ăn ngay. Họ thường dùng cá biển với thịt màu trắng. Trong món này họ trộn thêm hành tây, các loại ngô, khoai tây, ớt, ngò. Em tiếc hùi hụi là không có tấm ảnh nào! Nhưng đến khi ăn tráng miệng thì không hiểu tại sao có tấm ảnh này dù một miếng bánh đã chui vào bụng ai rồi!

    IMG_1069 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    Về thức uống thì họ thích uống trái cây như xoài, dứa, trái bơ, ... xay với nước dừa. Nhưng đây mới chính là ma dzê Peru! Inca Kola là thức uống mà họ tự hào. Dĩ nhiên là có hơi và ngọt, nhưng đặc biệt là có vị như kẹo cao su bubblegum. Trẻ con mà uống thứ này sẽ thích hơn Coca-Cola.

    IMG_1067 (2) by Dat's Photos, on Flickr

  10. #10
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Bác Văn Khoa được đi chu du đây đó sướng thật á. Em chỉ mong sau này có dịp đi bằng 1 phần nhỏ của bác là sướng lắm rồi.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 1 / 7 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •