Em cám ơn bác danhthangvn lắm nghen!
Được sửa bởi Thang Le lúc 06:49 PM ngày 11-06-2021
bikini by minhnhatnguyen16, on Flickr
Một nhà hàng kín đáo bên lưng đồi ở Granada. Trông như vậy nhưng bên trong nhộn nhịp và sân thượng phía sau đầy khách.
L1120202 by Dat's Photos, on Flickr
Carmela, một nhà hàng ngon nhất nhì của thành phố Granada với các món thuần túy TBN và địa phương. Bên ngoài là tượng của Judah ben Saul ibn Tibbon (1120-c. 1190)
L1120164 by Dat's Photos, on Flickr
Ở TBN mà vô quán ăn xin bơ ăn với bánh mì thì nhân viên phục vụ sẽ cười thầm trong bụng “đồ nhà quê!”
L1120161 by Dat's Photos, on Flickr
Em góp cái đám mây gặp trên đường
RX100M7_03609kbw by Bao Pham HP, trên Flickr
after drink milk he sleep by Khanh Nguyen, trên Flickr
Giống chó của đứa em là Golden Retriever, thường là lông màu vàng. Nhưng đứa em thì thích chọn con lông trắng. Mà giống này không những mặt nhìn rất hiền mà tính tình cũng thân thiện nên không làm chó giữ nhà được. Gặp trộm nó cũng xem như bạn
Giống này cũng rất năng động. Chơi với nó mình còn mệt trước khi nó mệt.
Còn đây là cũng là một con chó em gặp được lúc ở trang trại ngựa. Hôm đó đi cưỡi ngựa chơi. Đến nơi thấy con chó (sau biết nó tên Bandit) chạy chơi khắp nơi. Bandit thuộc giống dùng chăn gia súc. Nhưng ngựa nó cũng chăn luôn. Đoàn được xếp đi một hàng trail 90 phút. Bandit đi theo đoàn. Em còn nhớ rõ đến một ngã ba, nó chạy lên trước ngăn một bên để đoàn ngựa phải rẽ vào đúng đường trail. Ngựa em đi cuối nên em quan sát thấy Bandit đứng đó đến con cuối cùng rẽ vào rồi nó mới chạy lên trên đầu. Wow. Thật không ngờ nó hay như vậy.
Em cũng thích chó, nhưng vì không quen nuôi thú vật và thấy tuổi thọ nó ngắn, bao nhiêu người nuôi xong khóc sướt mướt khi nó qua đời nên lại thôi.
Bandit by Joseph luong, on Flickr
hm...
Tấm ảnh Bandit đẹp quá!Bài viết của bác joshep.luong cũng khá xúc động...
Em lang thang sáng nay...Tình cờ trong ảnh cũng có con chó chạy rông.
_72K6293BW by Thắng Hoàng, on Flickr
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)