Hôm nọ anh có hỏi em biết gì về gelatin,quả thật là em chỉ biết chút ít khi pha gelatin và "chất bắt sáng" trong kỉ thuật làm khuôn lụa thôi,nhưng chỉ là học lóm tự mày mò,sau thấy chơi cái món đó cực quá nên bỏ luôn...
Thú thật với anh là hôm nay em bận quá,mấy cái video trên youtube anh dẩn em chỉ xem sơ,vốn tiếng Anh em có hạn nên nghe lỏm bỏm chả hiểu gì!
Đam mê em cũng có giới hạn,việc chụp choẹt chỉ là giải trí giúp em giải tỏa những bức xúc nên nếu thấy mấy ca nào khó là em cho qua,tạm chấp nhận chơi với những gì mình có sau này tính sau.
Ảnh em mới chụp chiều nay...
_7K28974bw by Sau No, on Flickr
kaka bánh chưng Z9 vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của em bác ạ, em đợi ra Z9 II luôn thể
_DSC8920 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Đúng vậy, Thắng có nhận xét chính xác về bố cục. Anh cũng nghĩ như vậy, giá chỉ có 2 cây to thì đẹp và cân bằng hơn. Lý do là phần bên trái của cây dính vào phía trước một quán ăn, chụp cả cây thì sẽ bao gồm một phần của quán, cũng không đẹp. Tiếc rằng anh sẽ không có cơ hội để chụp lại.
Bắt chước Phong treo ảnh “con cò mày đi ăn đêm.”
DMQ_6164 (1) by Dat's Photos, on Flickr
“Soi Bóng” (tên do Phong đặt).
DMQ_6171 (1) by Dat's Photos, on Flickr
Được sửa bởi Văn Khoa lúc 11:22 AM ngày 29-10-2021
M ù a l e n t r â u (có film coi luôn nha)
_DSC8064-2 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Dạ có link bên dưới, anh vào xem thử, em chưa xem bao giờ, chỉ nhớ cái title hay nên đặt cho ảnh vậy thôi. Em hơi bị yêu nước nên toàn coi phim ...Hollywood. Em xem lướt sơ qua thấy cũng hay.
https://www.youtube.com/watch?v=cdPOj4AFKHc
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Em cũng nghĩ có vấn đề gì đó nên anh chụp như vậy. Hơi tiếc anh há...
Gần nhà em buổi chiều thường có ráng mây rất đẹp nhưng em chỉ ngắm thôi hoặc ghiền quá thì chụp bằng phone cho đở ghiền,lý do là có một căn nhà cao tầng rất xấu xí (dạo này lại treo thêm tấm biển quảng cáo to đùng),mỗi lần nhìn cái bảng quảng cáo là em tuột cảm xúc,quên luôn cả cái bầu trời chiều tím đẹp đẻ.
Thà là PR cho em gái bán bánh mì này,rẻ mà ngon...
Bánh Mì Bé Mập bw by Sau No, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)