Nghề nghiệp nào cũng cao quý cả, đặc biệt là những thầy cô giáo như ca ca của bác @thangle thực hiện thiên chức giáo dục con người nhân nghĩa lễ trí tín. Mà xưa nay thì quan văn, người trí thức thì thường "trói gà không chặt".
Bồn nước nóng
_Z6A8705 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
@windypham: Ngoài ông anh cả đó còn bà chị kế ổng cũng giáo viên cấp II,một bà nữa giáo viên mầm non...Rốt cuộc cũng bỏ nghề hết!
Chuyện về mấy ông giáo trong bàn cafe kể nhau nghe đúng là không thể nào tin được,có lẻ còn vui hơn truyện trong báo Tuổi Trẻ cười,mà toàn là chuyện cười ra nước mắt...
DSC_0039 bw by Sau No, on Flickr
Z7 với ống kính 14-24 cũ. Khung cảnh thanh bình.
NZ7_6905fp by Dat's Photos, on Flickr
Con lens 14-24 là ao ước của dân chụp phong cảnh...Nếu nghiêm túc trong chụp phong cảnh chắc em chỉ lấy con lens nào tiêu cự 14 là đủ rồi.Hiện tại vẫn còn hài lòng con Tokina 11-16 (dạo này ảnh từ nó cho chất lượng khá kém).
_7K28727 bw by Sau No, on Flickr
Nikon 14-24 là ống kính anh ít dùng nhất, và nếu dùng thì đa số ở 24mm.
NZ7_6900fp by Dat's Photos, on Flickr
@Văn Khoa: Con lens em cho nằm tủ nhiều nhất là con 70-300vr...Mấy con lens của em thuộc dạng bèo bọt mà con nào em cũng quý, con 18-105 là con lens mang lại nhiều kỷ niệm gia đình nhất,hai con fix 50D và Tokina 11-16 thì mang lại những điều crazy,bốc đồng nhất!
Con gái em tập đàn,ảnh chụp lúc sáng nay.
_7K28796 bw by Sau No, trên Flickr
Những tấm chụp crazy, bốc đồng nhất là những tấm hay nhất và thường được chụp với ống kính có khẩu độ lớn nhất, chẳng hạn như tấm tập đàn này. Đơn sơ, không kiểu cách, không sáng mặt ăn tiền! Nice!
Một violinist trong trang phục thế kỷ thứ 18 đang chơi trong một VBT. Bên cạnh là một clavier forte cùng thời.
L1100768fp by Dat's Photos, on Flickr
Trắng đen và cảm xúc … đói.
NZ7_6042fp by Dat's Photos, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)