Chắc cũng vì bác Văn Khoa thích cái cảm giác cầm chụp của Leica nữa. Em nhớ lần đi Nhật em thấy một du khách đeo Leica Q trên cổ. Nhìn đẹp làm sao. Em cũng đã thử cầm nó một lần trong camera shop. Cầm thấy nó gọn, đẹp. Giơ lên ngắm rồi bấm tách một cái. Cái tiếng màn trập êm ru...Một cảm giác thích thú hơn cả cầm Sony đi chụp.
Hôm nay lên một tấm đôi bạn trẻ.
Nhìn cặp này với cặp ông bà ngắm sắc thu làm em nhớ đến câu chuyện vui của ông bà hàng xóm của em hơn chục năm về trước. Bên cạnh nhà trước kia của em là hai ông bà già người Ý. Con cái trưởng thành dọn ra riêng hết nên nhà chỉ còn lại hai ông bà. Lâu lâu em cũng sang giúp cắt cỏ, xúc tuyết, vv. Có lần ngồi nói chuyện em hỏi chơi bí quyết gì mà 2 ông bà sống chung với nhau đến bạc đầu vậy thì ông trả lời như thế này:
- Hôn nhân xảy ra trục trặc là vì 2 người không thống nhất quyết định với nhau khi giải quyết các vấn đề. Nên vợ chồng tui đã quyết định như thế này. Khi gặp vấn đề, mà cả hai cùng quan điểm thì người chồng sẽ ra quyết định cuối cùng. Còn nếu cả hai không đồng quan điểm thì người vợ sẽ ra quyết địnhh cuối cùng. Đơn giản vậy thôi!
Và em cũng đang áp dụng như vậy...
1OC03815 by Joseph luong, on Flickr
hm...
Xem ảnh này làm em nhớ lại bài Tuổi Xa Người có đoạn:
Một chiều êm
Tay đan tay dìu nhau trên lối
Đưa em đi nhè nhẹ vào đời
Em cũng tính chuyển trắng đen ảnh hai vợ chồng em đi chơi tết năm nào...nhưng em nào đủ dũng cảm
Mặc bộ đồ này liệu có thoát khỏi virus Covid 19.
Astro C19_bw by Sau No, on Flickr
Bộ phim này hay, diễn lại đời sống vào thế kỷ thứ 19. Những tấm em chụp là cảnh đóng lại của TP Williamsburg vào thế kỷ thứ 18, thời Mỹ còn là thuộc địa của Anh. Phụ nữ đội bonnet, nhưng kiểu khác nhau.
Chắc vậy rồi! Cầm Leica vẫn thích hơn, thích vì cái menu rất đơn giản và ống kính của nó. Nếu cầm Leica Q2 Monochrome thì còn thích hơn nữa. 🥰
NZ7_5945fp by Dat's Photos, on Flickr
Xưởng làm sô, vại chứa nước bằng gỗ, ngay cả ly uống nước. Ngày xưa họ khéo tay thật!
L1100325fp by Dat's Photos, on Flickr
Cám ơn tribpc. Thật là ngược đời, mua máy ảnh chụp màu tân tiến, ít nhiễu hạt với ống kính cho rõ nét, nhưng lại thích ảnh trắng đen, nét mờ, lại còn thêm hạt, thêm vết xước trên phim và in trên giấy nhàu nát. Không hiểu nổi! 😀
Bắn súng “flintlock musket.”
NZ7_5999fp by Dat's Photos, on Flickr
Được sửa bởi Văn Khoa lúc 02:43 AM ngày 26-10-2021
Được sửa bởi tribpc lúc 06:26 AM ngày 26-10-2021
“The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”
Có lần em đọc đâu đó một bài viết về những máy chụp Medium Format từ đó tư duy chụp của em lại thay đổi...
_7K28901bw by Sau No, on Flickr
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)