Em có tham gia trong một group thể loại street,nhưng mấy bác trong đó bình phẩm cay nghiệt lắm em không dám post tấm nào luôn...
_DSC0433 BW by Thy Minh, on Flickr
Em có tham gia trong một group thể loại street,nhưng mấy bác trong đó bình phẩm cay nghiệt lắm em không dám post tấm nào luôn...
_DSC0433 BW by Thy Minh, on Flickr
Và chỉ tâng bốc nhau (bởi một nhóm thân quen), dù hình bác đẹp hay ý nghĩa cũng ít được quan tâm...
810_8342 by Bao Pham HP, trên Flickr
Em lúc nào cũng nhẫn nại với tinh thần:"Gạn đục khơi trong" bác ơi...Không phủ nhận trong gruop có những tấm rất đẹp nhưng xem riết thấy không còn háo hức như ban đầu.Tuy vậy cũng tìm ra được những thành viên không nổi tiếng trong street style nhưng họ chụp những thể loại khác rất đẹp em không thể ngờ tới như hoa-lá,chim muông...Đôi khi con đường rộng lại không đẹp bằng những ngách nhỏ.
Easy come easy go...Một tấm ảnh bình thường từ cha nội này qua một đêm mà lên tới 456 vừa like,ha ha,thả tim với em là quá hãi hùng.Say good bye thôi.
P/s: Ảnh này vướng cái khẩu trang không chưng bàn thờ được rồi
Ui vậy bác là trùm sưu tầm máy film rùi. Máy cổ 100 năm là loại gì thế bác? Có phải loại máy nhiếp chùm tấm vải đen qua đầu chụp không bác? Xem phim xưa hay có loại đó.
Bác giờ còn chụp film không? Thấy cũng nhiều bác vẫn còn chụp film rồi scan ra file. Ngóng thêm ảnh của bác.
Loại bác nói là tầm hơn 150 năm rồi. Còn tớ chơi từ loại thế chiến 1 thôi. Bản rút gọn và không cần phải đánh đèn magie. :D. Lúc đầu cầm lên còn không nghĩ đó là máy ảnh.
Cơ mà giờ ngắm nó thôi, chẳng còn phim và cũng không chỗ nào tráng. Cho vào bảo tàng là hợp.
--
Cơ mà topic là đen trắng thì có vẻ không đúng lắm nếu up ảnh mấy em nó.
Ảnh khác thôi ^^.
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
_72K9058_BW by Thy Minh, on Flickr
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)