street by Khanh Nguyen, trên Flickr
street by Khanh Nguyen, trên Flickr
Nếu nói về độ nét các lens thì em thấy hình như tất cả các lens mới ra bây giờ cái nào cũng nét cả. Khác nhau ở cái motor AF, bokeh, sunstars, các lớp tráng, vv. Chứ về sắc nét thì nhắm mắt vớ cái nào cũng nét cả.
Bản jingle bell rock này em cũng thích nghe. Ở Toronto cứ khoảng thời gian sau Lễ Tưởng Niệm - Remembrance Day là có 1 đài FM chơi nhạc Noel 24/24. Cứ đến mùa này là lên xe mở đài lên nghe cho vui. Họ cũng có stream trên website: https://www.chfi.com - không biết ở VN có nghe được khg nữa.
Em cũng như bác lúc trước thấy không cần đến Topaz làm gì. Nhưng sau khi nhảy vô chụp chim chóc thì mới thấy nó cần. Như tấm dưới em chụp ISO 10 000, noise nhiều mà cũng bị mờ. Đã vậy còn phải crop vô nên xem như không dùng được. Nhờ có topaz vừa khử nhiễu lại được sharpen nữa nên thấy quá đã.
Save được khoảnh khắc hay.
American Robin by Joseph luong, on Flickr
hm...
Em theo trường phái mù mờ
_DSC0151 bw by Sau No, on Flickr
Cảnh trong CVQG Jasper ở Alberta, Canada.
Maligne Lake by Dat's Photos, on Flickr
CVQG Glacier trong cùng Rặng Rocky như ở Canada, nhưng trong TB Montana.
Glacier NP by Dat's Photos, on Flickr
Bỗng dưng thấy thèm!
Sushi restaurant by Dat's Photos, on Flickr
run by Khanh Nguyen, trên Flickr
chạy thể dục buổi sáng
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)