Khu Di tích Bạch Đằng Giang
810_8695BW by Bao Pham HP, trên Flickr
Khu Di tích Bạch Đằng Giang
810_8695BW by Bao Pham HP, trên Flickr
Ba vị anh hùng dân tộc: Đức Vua Lê Đại Hành, Đức Vương Ngô Quyền và Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
810_8726BW by Bao Pham HP, trên Flickr
Thế thì năm mới xin mẫu cái gì mà mẫu chẳng cho, vạn sự như ý mà! Không phải moi óc đoán số tủ sắt như ... ai ấy. Tấm ảnh trắng đen bìa tạp chí trông mẫu nổi bật, tách khỏi khu rừng phía sau nhờ viền ánh sáng ở bờ vai và cánh tay.
Em cứ treo cảnh trắng đen lên, vui là chính mà! Tấm sau chụp ở phố Florence, Italy cách đây gần 10 năm với D200.
A street in Florence, Italy by Dat's Photos, on Flickr
Đời sống ở đảo.
DSC_6323_DxOFP by Dat's Photos, on Flickr
Đâu đó gần Phuket, Thailand.
Somewhere near Phuket Island by Dat's Photos, on Flickr
Em thích ảnh này quá,chả hiểu sao thích luôn khuôn mặt của ông mặt áo caro!Phần bầu trời dư sáng nhưng vẫn đẹp...
Vui là chính! Em lên mấy tấm chụp ở Lái Thiêu.Ảnh dưới bị trượt nét nhưng không quan trọng lắm vì muốn xóa nhẹ con ghe phía sau.
_DSC0084BW by Sau No, on Flickr
Hàng chuẩn bị lên ghe...
_DSC0087BW by Sau No, on Flickr
Cám ơn Thắng. Tấm đó được chụp vào buổi chiều trong nắng vàng. Có thể đó là lý do ngày xưa người ta hay dùng yellow filter khi chụp trắng đen. Trên cùng con phố này, anh cố gắng chụp mấy cô gái Ý xinh đẹp cưỡi Vespa mà chẳng đuổi kịp cô nào.
Tấm sau chụp ở Cố Đô Ayutthaya của Xiêm La ngày xưa (1350-1767).
Buddha head at the Ayutthaya Kingdom by Dat's Photos, on Flickr
@Văn Khoa: Em vẫn còn "ám ảnh" cái nắng vàng trên những tấm ảnh anh chụp bằng Leica Q.Có quãng thời gian em cố tình tập edit để có được cái nắng vàng đó (nhưng không thành công!),ảnh cứ ám đỏ hoặc ám xanh lá rất kỳ cục.
Ảnh dưới em mới chụp,sau khi edit thấy màu lòe loẹt quá chuyển qua B&W thấy khá hơn chút.
_72K4092BW by Sau No, on Flickr
Dù không phải tất cả, nhiều ảnh màu của Leica hơi ám vàng ám nâu, người ta nói rằng đó là “màu đặc biệt của Leica”. Anh không biết hư thực ra sao nhưng nghĩ lập lại được nếu có kiên nhẫn thử và trộn màu. Tiếc rằng thớt này chỉ cho treo ảnh trắng đen của Nikon, anh có nhiều tấm chụp bằng Leica Q, nếu chuyển qua trắng đen thì hay lắm.
Tấm trên của Thắng có tầng mây và tia sáng nổi bật qua trắng đen, hay.
Hai tấm sau về cảnh đời, được chụp từ trên xe lửa và dọc theo đường rầy ở Thái Lan. Không cần màu mè nhưng gây nhiều cảm xúc vì cuộc sống vất vả qua vẻ mặt đăm chiêu của ông bán nước dừa và bàn may vá thuê.
A coconut stand at the Maeklong Railway Market, Thailand by Dat's Photos, on Flickr
Sewing service at the Maeklong Railway Market, Thailand by Dat's Photos, on Flickr
Hai tấm streetlife của anh Văn Khoa hay quá!Cái thùng để dừa nổi khối dù DoF dày,biểu cảm hơi bối rối trên khuôn mặt anh nọ thể hiện đầy đủ.Em thích cái môi trề của bà cụ đang ngồi may,và cả những tấm tàn nhan trên ngực.
Thú thật em dân con buôn từ bé nên khá hiểu những luật bất thành văn của đường phố, trừ những người thân quen(mối ruột!)cho em chụp em mới dám.
Em mong được xem những tấm ảnh từ Leica Q của anh
Sài Gòn đang nóng dần lên.Công việc thu xếp xong là em vù lên nhà thằng em trên Dak Min.Buổi sáng trên đây rất thích;mát,sương nhẹ,không khí trong lành...
_72K0897BW by Sau No, on Flickr
Con đường nắng tràn.
_72K0944BW by Sau No, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)