Quanh đi,quẩn lại hết cha cuộc đời...
_72K9080_BW by Thy Minh, on Flickr
Quanh đi,quẩn lại hết cha cuộc đời...
_72K9080_BW by Thy Minh, on Flickr
Ế ẩm quá khổ thân bác í,
ông này thùng to mà cũng chạy không, mặt buồn thiu...
DfB_5420 by Bao Pham HP, trên Flickr
Em thấy hình như bác ấy đang chở hai tấm đá đó chứ!
Con virus quái ác làm cuộc sống mọi người đảo lộn(toàn thế giới luôn ấy chứ!).Ban đầu em cũng buồn,mà buồn quá giờ em thấy cũng bình thường.
Bác này trước kia bán vé số,sau ngày 01/4/2020 không biết mần chi ăn...
_DSC1301 BW by Thy Minh, on Flickr
Bác ThangLe bắt được nhiều khoảnh khắc đời thường rất gần gũi !
810_6864 by Bao Pham HP, trên Flickr
Tại tính em hay théc méc,nhìu chiện á bác NBR
_72K8671 BW by Thy Minh, on Flickr
Cám ơn bác đã thích ảnh...
Mình còn mấy tấm chụp vào những ngày trước đó,trong tâm trạng buồn chán ảnh xem khá tiêu cực(nên không post)...Ảnh trên chắc bạn chụp tại cầu Bình Lợi?! Mấy lần mình muốn lên chổ này nhưng không tìm dược lối vào...
_72K8897_BW by Thy Minh, on Flickr
Cầu Bình Lợi khá hay, đi xe máy qua đó chỉ sợ rớt xuống sông, mà muốn vào thì cứ đường rày bác men theo chắc chắn sẽ vào được. Tấm đầu cầu Thủ Thiêm cũng hay bác ợ
Không đề
DT6_3026_bw by Duc Thuan, trên Flickr
Cầu Bình Lợi đúng rồi bác @Thang Le, giờ xây lại đường đi cũng đẹp lắm. Bác đi hướng từ Thủ Đức theo đường sắt thẳng vô gần hết đường có quán cafe gởi xe đó rồi đi bộ lên. Cầu sắt cũ không còn sử dụng nữa nên giờ có nhiều nhóm chụp ảnh trên cầu cũng rất hay, còn cảnh sông nước cũng đẹp. Hôm chụp 14/3 chỉ có bác @phucphamh và @pqthai8035 để ý chụp thêm cảnh nhà thờ bên kia sông rất đẹp, mình chỉ chụp mẫu về nghĩ lại vẫn thấy tiếc.. hihi
Cám ơn bác VineP đã chỉ dẩn...Con đường vào đây cũng khá gập ghềnh,có lần mình bị bể bánh xe đạp nơi này.
_DSC0233 BW by Thy Minh, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)