🎶 Oh, the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
Since we've no place to go
Let it snow, let it snow, let it snow... 🎶
❄️❄️❄️
1NO00365 by Joseph luong, on Flickr
🎶 Oh, the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
Since we've no place to go
Let it snow, let it snow, let it snow... 🎶
❄️❄️❄️
1NO00365 by Joseph luong, on Flickr
hm...
Bổn cũ soạn lại , vô tình lụm lại được ảnh.
_DSC6523-2 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Ảnh đẹp lắm bác joshep.luong!
Em vừa chỉnh chọt chiếc xe,đạp thử một vòng xem bà con Sài Gòn chuẩn bị Noel năm nay thế nào, tình hình dịch bệnh làm mọi người có vẻ không hào hứng lắm với mùa Giáng Sinh năm nay bác ạ...Chỉ có điều lạ là dịch như vậy mà mấy quán nhậu vẫn đông!
Với em Noel năm 2018 là vui nhất.Năm đó ba cha con em lội bộ từ nhà lên trung tâm quận 1 chụp hình muốn rả giò luôn.
Tấm này không nhớ post chưa...
Noel 2018 bw by Sau No, on Flickr
stand in crazy traffic by Khanh Nguyen, trên Flickr
ăn xin trong đêm
Tấm này của bác làm em nhớ đến lần đầu tiên về SG trong mùa Noel. Được người bà con dắt xuống Q1 chơi. Đèn giăng khắp nẻo đường, và người thì...đông chưa từng thấy. Em còn nhớ được chạy trong các xóm đạo và thấy cảm giác như nhà nào cũng tham gia làm hang đá Giáng Sinh. Lúc đó em chưa vác máy chụp. Chỉ cầm theo cái máy quay phim bằng băng miniDV để quay cảnh.
Năm nay Noel có lẽ sẽ trở lại tụ tập cả đại gia đình. Năm ngoái buồn hiu vì ai ở nhà nấy. Đến ngày 25, chỉ có thể lên Zoom mà gặp nhau.
Mà cứ gần Noel thì lại có cảm giác như thế này...
Sunbathe by Joseph luong, on Flickr
hm...
Nhìn tấm ảnh của bác JL mà cảm thấy sự lạnh lẽo của mùa Đông. Sáng dậy mà thấy trời trong và khói từ lò sưởi bốc thẳng lên là y rằng hôm đó nhiệt độ xuống thấp. Nhưng nhìn tấm ảnh của Thắng thì ấm hẳn ra và nhớ chuyến đi VN vào năm 2005. Đúng vào đêm Noel ở Hà Nội, lấy taxi đi thăm bà bác, chẳng biết ở đâu mà lạc vào một rừng xe, không nhúc nhích gì được trong cả tiếng.
Basilica of St Louis by Dat's Photos, on Flickr
St Peter Catholic Church by Dat's Photos, on Flickr
Được sửa bởi Văn Khoa lúc 11:39 AM ngày 04-12-2021
Em đoán là không đâu trên thế giới có nơi đón Noel lạ lùng như ở Việt Nam. Em và bà xã em ham vui đèo nhau trên chiếc Honda, chạy qua quận 8 mới thấy bà con còn vui gấp mấy mình, nhà nhà làm hang đá to đùng bít cả mặt tiền nhà, cứ cách mấy căn lại có một sòng nhậu, kéo dàn loa to đùng hát hò inh ỏi,vang rần cả đoạn đường...
Năm nay chắc em ở nhà, không mò qua bên Phạm Thế Hiển,quận 8 nữa đâu.
_DSC0120 bw by Sau No, on Flickr
Anh thích chụp trẻ con vì sự tự nhiên và hồn nhiên của chúng như tấm ảnh trên.
A portrait with 85mm by Dat's Photos, on Flickr
LARPF2 by Dat's Photos, on Flickr
rail track guard men by Khanh Nguyen, trên Flickr
bảo vệ đường tàu hỏa
dạ , trẻ con ở đâu cũng hồn nhiên trong trắng dễ thương.
Em mới lục được 1 tấm hình, có lẽ là xưa nhất của dòng họ nhà em, ít nhất từ 1930 trở về trước, trong hình gồm ông cố bà cố ngoại, ông cậu và bà dì. Màu ảnh monotone sepia huyền thoại, em không biết giấy rửa ảnh ngày xưa thế nào mà ảnh có thể tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay, giấy dầy đến gần 3mm.
My great grand parents-1930 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)