Mẫu của em toàn ông già ha ha...
_DSC0040bw by Sau No, on Flickr
Mẫu của em toàn ông già ha ha...
_DSC0040bw by Sau No, on Flickr
Nhờ Boeing và Airbus cùng với 💵 và nhiều ⏰ nên thế giới trở nên phẳng và thu nhỏ lại. Nhưng cũng phải chịu tê mông, tê chân một chút. 😎
Cám ơn và chúc mừng Thắng, tốn ít mà vui nhiều là được dzồi!
Tân cổ giao duyên: nhà mới trong thành quách cổ xưa.
Arco de Felipe V by Dat's Photos, on Flickr
Nerja thanh bình và đẹp, không muốn về.
Nerja by Dat's Photos, on Flickr
Tấm này có bố cục zig zag hay quá anh!
Số là chiều qua em mới lấy con D90 về sau bao tháng nằm ụ. Đây là ảnh em chụp test.
_DSC0027bw by Sau No, on Flickr
Xem hình bác Văn Khoa lại muốn đi dạo chơi...ngoài Canada. Xem hình bác Thang Le thì nhớ về chiếc máy SLT đầu tiên của em. Lúc đó còn chưa biết SLT của sony khác với SLR như thế nào. Chỉ biết là SLT có thêm phần chụp panorama và HDR cài sẵn trong máy. Và thế là em đến với Sony :-)
Lục lại tấm chụp panorama bằng máy sony slt +kit lens ở Huntington Beach.
Huntington Beach pier by Joseph luong, on Flickr
hm...
Tính em bảo thủ thích sài đồ cũ bác joseph.luong ơi! Có những món đồ nghề thô sơ cầm tay em còn giữ từ hồi đi học nghề tới giờ, mỗi món đồ là một kỷ niệm huống gì con D90 sau khi sữa về chụp vẫn ổn
Ảnh này chụp từ D7200.
_7K20674bw by Sau No, on Flickr
Được sửa bởi Thang Le lúc 11:26 AM ngày 12-01-2022
Bên bác đi Âu Châu thì quá dễ và ngắn, bác sửa soạn cho mùa hè là vừa.
Chắc Thắng vẫn còn dùng cái này. 😎
Coffee grinder by Dat's Photos, on Flickr
Gần nhà em có tiệm bán cafe rang-xay,có bày trong tủ kính mấy cái cối xay giống vầy...Có lần em đùa vờ hỏi có bán không,chủ tiệm chỉ nói hàng trưng bày,không bán.Mà có bán em cũng...không mua ha ha....Đầu ngỏ nhà em là cả một thế giới ẩm thực ngon và rẻ tiền,cafe pha máy ngon tuyệt vời chỉ có 15k mà sáng nào em cũng làm một ly "nâu-đá" mà chỉ chờ có vài phút. Nói về cối xay cafe là cả một nùi rối rắm của mấy cậu thích nghiên cứu về cách thức uống cafe đang dần trở thành phong trào tại SG.
Đúng ra là tính em sài kỉ,cái nào còn tốt thì cứ dùng tội chi bỏ,ví dụ như...vợ em
Ảnh này em chụp vu vơ...
_7K20237bw by Sau No, on Flickr
Natural light
_Z6A9568-2 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Em thì muốn giữ mấy cái máy cũ cũng không được. Vì mỗi lần lên đời là em phải bán đi để bù vào máy mới. Giờ vẫn nuối tiếc cái máy a7 đời đầu của em. Cũng nhiều kỷ niệm...
Nếu đi thì em thích mùa thu hơn bác Văn Khoa. Em xem lại thấy lần nào đi Châu Âu cũng toàn vào mùa thu cả. Đi hè thì nóng quá. Mùa thu thời tiết dịu hơn. Khoác cái áo lạnh rồi đi lang thang rất thoải mái.
Hy vọng sẽ trở lại đây trong vài năm nữa.
Vatican City by Joseph luong, on Flickr
hm...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)