Tầm lày bác muốn kiếm chiện với em cũng khó,
Vì em hổng có hình để... “minh họa”
Keke... rất lắm chiện,
Bên này may ra em còn tiếp bác được “dăm ba câu phải trái”...
810_0672BW by Bao Pham HP, trên Flickr
Tầm lày bác muốn kiếm chiện với em cũng khó,
Vì em hổng có hình để... “minh họa”
Keke... rất lắm chiện,
Bên này may ra em còn tiếp bác được “dăm ba câu phải trái”...
810_0672BW by Bao Pham HP, trên Flickr
Qua đây chơi dzui hơn bác NBR hỉ!
Em có cách để trị bệnh mất hứng rồi...Nhưng không phải bằng cách mua thêm thiết bị mới đâu nghen.
_72K8776_BW by Thy Minh, on Flickr
DSC_0087 BW by Thy Minh, on Flickr
Vâng bác ThangLe, kiếm vài tấm chơi cùng các bác bên này dễ hơn ạ...
“Uống đi cho khoẻo” không thấy xuất hiện nữa, ghi nhận “tinh thần cầu tiến”
810_0890BW by Bao Pham HP, trên Flickr
Em phải nhờ tới ngài Sơ-Lốc-Hôm-Me mới hỉu ra cái câu trên
IMG_20200312_115742 by Thy Minh, on Flickr
P/s:Kể ra em cũng ngu thiệt!Tới hôm nay mới làm cái liên hệ câu “Uống đi cho khoẻo” với cái quảng cáo vớ vỉn kia
DSC_4034 by Khanh Nguyen, trên Flickr
ở phim trường "Nhà của Pao", cô gái trẻ và là nhiếp ảnh gia
Được sửa bởi khanhjin lúc 11:55 PM ngày 16-03-2020
Chứng tỏ một điều: bác ít xem các chương trình truyền hình quốc nội ?
”Ta còn em góc phố mồ côi mùa đông...”
_DSC8314 by Bao Pham HP, trên Flickr
Em không bao giờ đóng tiền truyền hình cable mà vẫn bị TV nó hành bác NBR à
Nói chung không cần xem vẫn biết trên đó có Trấn Thành và con vợ Hàn Quốc của nó,một dây Trường Giang,Lâm Vỹ Dạ...diển ba cái xàm xí,hò hét muốn điên cái đầu!
Dần em cũng cấm con gái em xem mấy cái hài nhảm sợ ảnh hưởng đến tinh thần nó sau này...
_72K3533_BW by Thy Minh, on Flickr
quên cách up ảnh bà con ạ )
Em thì chả bao giờ xem Trấn Thành hay Trường Giang, có người bảo em kỳ thị
Hoa này không liên quan Trấn Thành hay Trường Giang gì nha các bác
Dưới trăng by Duc Thuan, trên Flickr
Trăng của bác danhthangvn sáng quá
Tùy theo cách suy nghĩ mỗi người,em không ghét Trấn Thành và đồng bọn,có điều hạn chế con cái mình xem ít lại mấy chương trình dạng "Bỏ bom" mỗi ngày vì sợ nó nhiểm theo mấy câu tấu hài sau này lớn lên nói chuyện vô duyên,đâm ngang bổ ngửa.
_72K8745_BW by Thy Minh, on Flickr
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)