Nhiều người không thích treo ảnh nghèo khó, ngược với những người thích treo ảnh đường phố, bất cứ tình cảnh nào. Nhưng cuộc sống muôn màu, muôn cảnh, chưa đạt được đến thiên đường (CS) thì phải chấp nhận sự thật. Mà anh nghe các quan nhớn ở VN nói nhiều người buôn chổi đót, bán vé số kiếm được nhiều tiền, xây được biệt thự cơ mà?
Ở Mỹ!
DMQ_0286 by Dat's Photos, on Flickr
Tay làm hàm nhai, lúc nào cũng lạc quan.
DMQ_0344 by Dat's Photos, on Flickr
Hai tấm ảnh hai thái độ sống khác nhau há anh.
Có những người cứ đi săn lùng những cảnh nghèo khổ anh ơi. Em đơn giản chỉ thấy tội cho bà mẹ có đứa con trai không bình thường...
Mẹ&con by Sau No, on Flickr
Và những kẻ ăn theo cái khốn cùng của người khác.
_7K20340bw by Sau No, on Flickr
Đổi đề tài...Em ở khu Tân Định từ bé tới nhớn mà chưa từng bước chân vào nhà thờ!
_7K20360 bw by Sau No, on Flickr
Tất cả đều tùy thuộc vào ý định, ý đồ, mục đích của người cầm máy. Hai tấm ảnh của anh chỉ phản ảnh hai thái độ như Thắng nói, hoặc theo anh, đó là hai sức sống. Mới đầu trông ảnh hai mẹ con, anh tự hỏi tại sao cả hai bán vé số, tấm ảnh sau cùng mới cho thấy nghịch cảnh đáng thương. Ở Mỹ, cậu này sẽ được chăm sóc suốt đời và bà mẹ sẽ được khoảng $3,000 mỗi tháng để trông con, không phải ở ngoài đường bán vé số.
Nhìn vào ông đang đứng chụp ảnh thì chỉ thấy một mình ông ta. Nhưng khi nhìn vào gương bóng thì thấy khác.
DMQ_0491 by Dat's Photos, on Flickr
Ngồi nhà em lấy hình cũ ra chuyển sang b&w. Hy vọng năm sau sẽ trở lại Cali.
Cali sunset in b&w by Joseph luong, on Flickr
hm...
after rain by Khanh Nguyen, trên Flickr
Biển lạnh vẫn chờ bác. 🥶
NZ7_6440fp by Dat's Photos, on Flickr
Em thích cây gòn này lắm...
_7K20453bw by Sau No, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)