Macro tí tí đổi không khí
Macro tí tí đổi không khí
Cảm ơn bác Joseph.Luong,
Tấm phone booth trong rừng của bác đẹp một cách ma mị với thứ ánh sáng huyền ảo đầy cuốn hút, mê hoặc...
Tấm này của bác rất đạt, cực hạp với tông đen-trắng !
Bác thấy sự lợi hại của hắn (B&W) chưa?
Từ một bức hình bác cảm thấy khó chịu “hắn” hô biến thành một tấm ảnh cực kỳ ấn tượng !
Long lanh - lung linh quá bác ơi, rất tuyệt ạ !
Cảm ơn các bác đã chia sẻ những tấm hình muôn hình muôn vẻ rất thú vị và thực sự bổ ích cho những ai quan tâm !
Tấm này thực sự là rất chi tiết nhưng em quyết định thoát khỏi tông màu “nhờ nhờ” dịu dàng mà bác ThangLe đã đề cập đến ở trang trước để hướng đến - phần nào đó là sự “nổi bật”, cứng cỏi hơn của những cánh hoa giữa mùa Đông lạnh giá...
”Hoa Hậu”
810&105f2.8G_HoaHau by Bao Pham HP, trên Flickr
Em lên tiếp, các bác đâu hết rồi ?
810&70-200f4_Girls by Bao Pham HP, trên Flickr
Ảnh này bạn thử chừa lại phần màu của tòa nhà chắc hay lắm...
Chơi BW sâu lắng quá bác NBR hỉ.
_DSC0103_BW by Thắng Hoàng, on Flickr
P/s: Em quên! Ảnh #6295 của bác danhthangvn chuyển qua BW hợp lắm(bản màu em có xem rồi!).
Nói như bác là “ngộ ra nhiều điều”, phê lắm bác à !
Trước giờ thỉnh thoảng mần vài tấm, đợt này mê nên cứ mần tới bến luôn...
810&24-70E by Bao Pham HP, trên Flickr
Lâu quá không cầm máy các Bác ạ.
Đẹp quá bác Nikon_d40x, post lớn hơn xíu xem cho nó phê bác ui ...
810&24-70E_BaiChay by Bao Pham HP, trên Flickr
"Bãi Cháy" Đẹp quá bác NBR ui!
Dạo này em hay chụp lung tung...Đi mua cafe mà cũng có hình
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)