Hiển thị kết quả từ 1 đến 4 / 4

Chủ đề: Đan Mạch - chuyến đi hạnh phúc

  1. #1
    Tham gia
    21-12-2009
    Bài viết
    185

    Đan Mạch - chuyến đi hạnh phúc

    https://liiintz.blogspot.com/2019/11...hanh-phuc.html

    chỉ vì cuốn sách “The little book of Hygge” của anh Meik Wiking viết mà vượt vạn dặm đến xứ sở Đan Mạch mà hồi xưa chỉ được biết qua hộp bánh quy Danisa. anh là CEO của The Happiness Research Institute (bây giờ mình mới biết có một institute như vậy trên đời), và như tên gọi đúng nghĩa đen: research những yếu tố khiến con người hạnh phúc, từ đó tìm ra nguyên nhân vì sao dân chúng nước này lại hạnh phúc hơn nước khác, từ đó tăng chỉ số hạnh phúc lên.

    thành phố đầu tiên tụi mình dừng chân trong hành trình hạnh phúc là Copenhagen. nhân tiện chia sẻ vài dòng kinh nghiệm khi nằm bus đêm Flixbus xuyên đại dương từ Đức đến Đan Mạch. không hiểu sao khi xem bản đồ để coi trước con đường đến Copenhagen thì mình luôn có một suy nghĩ rất chắc chắn là có một con đường hầm thật dài xuyên biển để xe chạy êm ru 1 mạch ngủ 10 tiếng liền sáng hôm sau chỉ việc đi chơi. nhưng để tăng phần thử thách cho chuyến đi, sau khi lên bus tự dỗ mình vào giấc ngủ thì đột nhiên 3h sáng bị dựng đầu dậy, hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy mọi người lục tục ra khỏi bus nên mình cứ làm theo. đến bây giờ mới nhận ra mình đang ở trên chiếc phà Scandlines để đến với đất nước Đan Mạch chứ không phải đường bộ xuyên biển như hằng tưởng tượng. vật vã lăn lê bò trườn khắp chiếc phà trong cơn buồn ngủ cỡ 45p thì cũng tới nơi. sau đó lại ngồi tiếp một đoạn để bus băng băng chạy đến Copenhagen. 

    ngày đầu tiên, bọn mình hoà vào lối sống đan mạch bằng cách mướn 2 chiếc xe đạp chạy khắp phố phường. thời tiết của Copenhagen lúc này dở dở ương ương, đang nắng chói chang thì mây đen ùa tới mưa xối xả phải kiếm chỗ núp, làm nhớ tới những chiều mưa Sài Gòn. thời tiết này mà ở ngoài đường thì rất dễ bệnh, nhưng nếu không nói đến thời tiết thì chuyến đạp xe rất thú vị khi nhìn xung quanh là thấy từng đoàn người cũng đang cong mông đạp xe giống mình dù đang trong những bộ đồ rất formal như vest. bọn mình đạp 1 lèo từ ga trung tâm ra đến Nyhavn - chỗ có nhiều toà nhà đủ màu xếp gần nhau rất là dễ hương nha các bạn ơi




    ngoài đạp xe thì các bạn có thể sử dụng phương tiện công cộng thông qua trang. tụi mình dành ra 1 ngày để đạp xe và những ngày còn lại thì mua vé ngày để đi. các bạn nhớ để ý khu mình đang ở hoặc đang muốn đi nằm ở đâu để mua vé cho thích hợp vì giá vé khác nhau tuỳ theo zone. 

    một số hình ảnh dọc đường


     

     

     

     



    https://dinoffentligetransport.dk/citypass

    như mọi người đã biết thì các nước Bắc Âu luôn nổi tiếng về sự đắt đỏ, nên cho việc ăn uống các bạn có thể thử đến Torvehallerne and Reffen - đồ ăn ngập mặt mà giá thì dễ chịu hơn nhiều (dễ chịu hơn chứ không mềm nha). Torvehallerne nằm ở trung tâm rất dễ đi còn Reffen lại nằm ở 1 khu đồng không mông quạnh, lúc đến chỉ thấy toàn nhà kho nên cũng không biết mình có đi lộn hay không. những lúc như vậy thì linh cảm luôn mách bảo rằng mình nên đi theo dòng người. foodcourt này năm khuất sâu bên trong nhưng các hàng quán theo phong cách rất riêng và độc đáo đẹp không góc chết. các bạn nhớ thử món Smorrebrod đặc sản ở đây nhé.


     

     

     

     



    dành cho những bạn nào thích đi tham quan bảo tàng nhiều có thể lựa chọn Copenhagen Card, bao gồm luôn cả di chuyển và tham quan gần như hầu hết các địa điểm. các bạn có thể mua card ở đây. 

    https://www.klook.com/activity/15577...-copenhagen/ 
    (đăng ký qua link này để được giảm 3Eur 
    https://www.klook.com/invite/EOM2M?c=USD)

    tụi mình chọn tham quan Design Museum Danmark và Cung điện hoàng gia Christiansborg. nên dành hết hẳn nửa ngày để đi từng chỗ này. đặc biệt là Danemark gallery để thẩm thấu phong cách thẩm mỹ tối giản của Đan mạch. còn vào Cung điện hoàng gia thì đặc biệt không thể bỏ lỡ chuồng ngựa hoàng gia, được tận mắt chứng kiến những chú ngựa lực lưỡng được lựa chọn từ những giống nòi tốt nhất, nhìn mấy em mới thấy kiêu kỳ và oai vệ làm sao như được bước ra từ một cuốn truyện tranh. ngoài ra mình cũng khá ấn tượng chánh điện của hoàng gia, hình như đó là căn phòng để vua ngồi ăn cùng các quan chức, nhìn ngược lên trần nhà là bức tranh trải dài, vẫn không hiểu khi không đủ các dụng cụ và phương tiện khoa học kỹ thuật thì hoạ sĩ vẽ như nào, không lẽ mỗi ngày cứ bắt thang rồi vắt vẻo ngước lên vẽ thì hết bức đó chắc cũng vẹo xương sống cổ. 


     

     

     

     


    từ cuộc sống hoàng gia hào nhoáng, bọn mình quẹo gắt đến Free Town Christiania - một thái cực khác. Như cái tên gọi “Free Town”, nơi đây bày bán weed, cannabis đầy đường như ở Việt Nam bán bánh tráng trộn hay bắp xào. một khu vực rất hippy mà nghe đồn hồi xưa có hẳn luật lệ chỉ dành riêng cho khu này thôi. hồi xưa có đợt tệ nạn tới mức xém bị đóng. đi dọc khu phố này sẽ được tắm mình trong mùi cỏ, hút một cách rất công cộng. tới đây mà có muốn chụp hình thì cụ thể ở đâu thì nhớ hỏi trước người ta vì không ai biết được chữ ngờ ...



     

    một địa điểm mà mình vô cùng thích thú nữa là Copenhagen City Hall. 4 tầng với các hành lang trải dài, mỗi tầng là một phong cách trang trí khác nhau xứng đáng là nơi để cô dâu - chú rể hoặc các cặp đôi vào chụp hình - và quả thật là như vậy, mình đếm trong một buổi sáng mà tới 5 cặp đứng chụp rồi. 


     

     

     



    ngoài tham quan thì còn 1 thứ không nên bỏ lỡ đó chính là những quán cafe mang phong cách Hygge. khi đang đi dưới những cơn mưa bất chợt khi không gì thích hơn việc được ùa vào 1 quán cafe ấm cúng, được bày trí làm cho con người ta chỉ muốn ngồi đó mãi quên đi ngày tháng và mưa gió bão bùng ngoài kia. quán cafe mình vào bày trí nhiều đồ vật nhưng không vì vậy mà bị rối mắt và nhức đầu, ngược lại mang đến cảm giác rất gia đình, quen thuộc, như nơi là chính là ngôi nhà của mình vậy. đâu đó ở góc bàn lại thấy đặt vài cây nến lung linh, ánh sáng vàng trong mùi tinh dầu hoà trộn với mùi gỗ phảng phất như muốn làm con người ta biếng lười suốt ngày. nến và đèn là nhân tố rất quan trọng hình thành nên Hygge. bạn có thể dễ dàng tìm mua nến ở bất kỳ đâu, và người Đan mạch cũng sẽ chịu khó 1 chiếc đèn xịn xò trong nhà. và quả thật cảm giác vừa bước vào nhà airbnb ở Copenhagen, Odense đều khiến mình cảm thấy rất dễ chịu. thảo nào nước nhà người ta hạnh phúc nhất thế giới.


     

     



     ‘Hạnh Phúc’ - cũng giống như Tình yêu hay Thành công, đều là những khái niệm hết sức trừu tượng, và tuỳ vào định nghĩa của mỗi người. nên luôn có vô vàn những cuốn sách Làm sao để Hạnh phúc/ Thành công/ nhưng không phải ai cũng làm được. với người Đan Mạch, hạnh phúc đến từnhững điều nhỏ nhặt của cuộc sống quanh ta, chú ý vào những gì mình có hơn là không có. giống như bên ngoài trời lạnh sương gió mà được nằm quấn trong chăn, trên tay cầm một tách sô cô la nóng thì tự nhiên thấy ấm áp hạnh phúc tràn trề rồi, không cần phải trong ở một toà cung điện nguy nga thì mới thấy hạnh phúc. và tất cả những tinh hoa của lối sống Hạnh phúc đó được gói gọn trong Hygge (/hjuːɡə/ - đọc là Hu-gờ nhe mí bạn). còn với mình, Hygge trong chuyến đi đến từ việc được cùng bạn mình thong dong đạp xe trên những con đường bình yên của Copenhagen, hay buổi chiều trở về với ngôi nhà airbnb ấm cúng sau một ngày đi chơi mệt nhoài vắt chân lên chiếc ghế sofa đắm chìm trong tiếng nhạc phiêu bồng của Cigarettes after sex. như vậy là đúng mục tiêu đặt ra là tận hưởng được đặc sản Hygge từ đất nước Bắc Âu này. 




    Code Airbnb/Booking và Omio (book tàu xe giá rẻ)
    https://abnb.me/e/G63sl44ItW - link giảm 23Eur
    https://booking.com/s/79_6/unlceo32 - link giảm 10%
    https://www.omio.com/travel-bonus?ic=linnp3r9f6z5x - link giảm 10Eur

  2. #2
    Tham gia
    21-12-2009
    Bài viết
    185
    Quote Được gửi bởi quan100157 View Post
    công nhận máy ảnh chụp đẹp quá các bác à.
    em chụp bằng điện thoại iphone thui ah :D

  3. #3
    Tham gia
    19-06-2019
    Bài viết
    32
    Quote Được gửi bởi liiintz View Post
    em chụp bằng điện thoại iphone thui ah :D
    Tay nghề bác cao quá, good good :>

  4. #4
    Tham gia
    21-12-2009
    Bài viết
    185
    Quote Được gửi bởi myvictory View Post
    Tay nghề bác cao quá, good good :>
    haha trình độ áp filter là cao thui ^^

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •