Trang 1 / 8 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 75

Chủ đề: Lang Thang Vài Nơi Trong Các Tiểu Bang Washington, Idaho, và Montana

  1. #1
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830

    Lang Thang Vài Nơi Trong Các Tiểu Bang Washington, Idaho, và Montana

    Có người hỏi em sao đi chơi hoài vậy, về nhà chưa được bao lâu lại đi chơi tiếp? Em chỉ cười và trả lời ”vì tôi còn có thể”. Sau khi đi Peru hai tuần mà em sẽ treo ảnh sau, em lại đi tiếp đến thăm một vài nơi trong các tiểu bang Washington, Idaho, và Montana để hy vọng còn bắt kịp lá vàng mùa Thu.

    Chuyến đi dài tới 2 tuần, đủ thời gian để em ghé thăm thành phố Spokane về phía Đông của tiểu bang Washington, vùng quê về phía Bắc của tiểu bang Idaho, và một vài nơi ở Montana, trong đó có Glacier National Park, một công viên quốc gia nổi tiếng.

    Đây là bản đồ đường đi của em. Từ Nam Cali bay đến Spokane chỉ có 2 tiếng, sau đó em thuê một chiếc Jeep dể chạy khắp nơi. Đó là một quyết định sáng suốt vì không có chiếc Jeep này thì em không thể vào Glacier NP từ cổng phía Đông vì đường đang được sửa, họ trải đá xuốt hơn 20 cây số.

    Washington-Idaho-Montana Road Trip by Dat's Photos, on Flickr

    So với Los Angeles thì Spokane là một thành phố nhỏ, nhưng không thiếu thắng cảnh thiên nhiên. Cảnh nổi bật nhất là công viên Riverfront ngay giữa thành phố ở hai bên Sông Spokane.

    L1060495 by Dat's Photos, on Flickr

    Cái tháp đồng hồ có tên là the Great Northern (GN) Clock Tower. Tháp là di tích còn lại của nhà kho của hãng xe lửa GN và Triển Lãm Quốc Tế năm 1974 được tổ chức nơi đây. Gần Tháp Đồng Hồ là lều US Pavilion, nơi chứa gian hàng của Mỹ trong kỳ hội chợ. Họ bỏ mái đi và hiện giờ chỉ có khung sắt. Ban đêm ánh đèn mầu phản chiếu trên khung sắt rất đẹp.

    L1060472 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060507 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060474 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhà máy thủy điện ngay trên sông.

    L1060459 by Dat's Photos, on Flickr

    Cảnh trang trí mùa Thu bên bờ sông.

    L1060462 by Dat's Photos, on Flickr

    “Spokane Marathon”

    L1060456 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 02:42 PM ngày 04-11-2019

  2. #2
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Thành phố Spokane tương đối nhỏ nhưng về khung cảnh xanh thì không nhỏ so với các thành phố khác lớn hơn. Một nơi khác nên viếng vào mùa Thu là vườn John A. Finch Aboretum. Vườn này có điểm hay với con suối chảy qua và không có lối đi, tất cả trải cỏ và du khách có thể đi về bất cứ hướng nào tùy thích. Trong đây có mấy giống cây phong mà lá đang đổi màu.

    L1060545 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060534 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060549 by Dat's Photos, on Flickr

    Có bàn ghế ngồi nơi tĩnh mịch trong khung cảnh thơ mộng mà không thấy ai dùng.

    L1060597 by Dat's Photos, on Flickr

    Nơi con suối tóc rách chảy qua. Hai bên bờ suối đầy rau watercress (cresson). Em mà biết trước thì sẽ mang theo dầu, dấm và mù tạt! Phí của giời.

    L1060587 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060593 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhưng thích nhất là những quả táo và những bụi blue berry mà không ai hái.

    L1060598 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060595 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060583 by Dat's Photos, on Flickr

    Những quả này thì nhiều nhưng không dám ăn thử, sợ độc dại lên rừng!

    L1060566 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060563 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #3
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Người Mỹ họ lười, chẳng bao giờ thấy vác cưa đi cưa cây, dù còn xanh tươi hay đã chết. Bác nào thích chụp chim như bác ASAV thì sẽ thích tấm ảnh này.

    L1060582 by Dat's Photos, on Flickr

    Sau đây là những tấm ảnh cuối cùng của tp Spokane. Ảnh được chụp trong Công Viên Manito và Vườn Nhật Nishinomiya Tsutakawa. Vườn được thiết kế bởi các kiến trúc sư chuyên về vườn Nhật ở Kobe sang. Tên của vườn gồm hai phần, Nishinomiya là tên của thành phố bên Nhật kết nghĩa với Spokane và Tsutakawa là tên của sáng lập viên của hội Spokane-Nishinomiya và cũng là người cổ vũ cho sự kết nối giữa hai thành phố này.

    L1060329 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060328 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060320 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060299 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060295 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060282 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060273 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060267 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060266 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060265 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060263 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #4
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,199
    Tư bản giãy chết sống trong khung cảnh thiên nhiên và bảo vệ môi trường nên tuổi thọ hơi bị cao , đáng đời. EM hóng cái tour Peru của anh khi mà em đã được du lịch... qua youtube 4k video ,
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  5. #5
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    Tư bản giãy chết sống trong khung cảnh thiên nhiên và bảo vệ môi trường nên tuổi thọ hơi bị cao , đáng đời. EM hóng cái tour Peru của anh khi mà em đã được du lịch... qua youtube 4k video ,
    Thế có tức không chứ! Đang giãy chết mà cứ uống nước sạch, hít thở không khí trong lành, ăn uống vệ sinh thì chừng nào mới chết? Đã thế lại còn hâm nữa, đốn cái cây chết thì được bao nhiêu gỗ, củi mà không đốn, để dành làm chỗ cho chim làm tổ, trú ẩn, bắt sâu! Phí phạm quá!

    Tối nay anh vừa soạn xong ảnh Peru. Một chuyến đi rất vui và hay, vì ghé nhiều nơi nên “bị” nhiều ảnh. Chắc không để em hóng lâu đâu.

  6. #6
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,348
    Phong cảnh nhẹ nhàng yên tĩnh. Được dạo trong các khu vườn như thế này thì còn gì bằng, nhất là vườn Nishinomiya Tsutakawa.
    Spokane ngoài cái tên ra thì em mù tịt. Còn những điểm dừng chân khác thì lần đầu em mới nghe đến. Hóng thêm những tấm ảnh mùa thu của bác Văn Khoa
    hm...

  7. #7
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Cám ơn bác JL đã ghé qua xem ảnh, em mời bác chén trà để ngắm vườn Nishinomiya Tsutakawa. Khi tp Spokane mời chuyên gia vườn Nhật sang để giúp thì khó có thể chê ở điểm nào. Vườn này có diện tích nhỏ như đa số các vườn bên Nhật, thậm chí nó nhỏ hơn cả những miếng đất tư nhân ở ngoại ô Spokane hoặc ở Idaho, Montana, nhưng diện tích không quan trọng bằng những chi tiết rất ... Nhật. Vì diện tích nhỏ nên vườn này thiếu một tea house và vườn đá sỏi.

    Những nơi này chỉ cách biên giới USA-Canada trong vài tiếng lái xe. Nhưng cảnh chưa chắc đã còn lá vàng nên em không sang.

  8. #8
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Đồ nghề em đem theo trong chuyến đi này chỉ gồm có Nikon D800E, Leica Q, và các ống kính 14-24, 24-70mm, và CZ 135mm. Tóm lại là 90% số ảnh được chụp với Leica Q. Ngoài ra, em dùng iPhone XR để chụp các tấm ảnh phụ và video, tiện ra phết!

    Hai anh em ngồi ghế sau, không cần cài dây an toàn.

    IMG_1500 (2) by Dat's Photos, on Flickr

  9. #9
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Bây giờ mời các bác vượt biên giới Washington-Idaho. Idaho là một tiểu bang dành cho những người tỵ nạn chính trị từ California, họ là những người đã chán ngấy chính sách và đường lối quá tự do phóng khoáng và tốn tiền của đảng Dân Chủ đang cầm quyền ở California. Đa số là những người dọn đến sau khi về hưu vì giá nhà đất rẻ so với California với không khí an lành, đất rộng người thưa, không ồn ào ganh đua, ... tóm lại Idaho đều có những yếu tố dành cho người nghỉ ngơi sau khi về hưu.

    IMG_1494 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    Cảnh như thế lày thì ai không thích! Nơi em lánh nạn trong một tuần.

    L1060748 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060745 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060743 by Dat's Photos, on Flickr

    Idaho có hơn 3 ngàn hồ nước thiên nhiên. Bán một căn nhà bên California để mua một căn nhà bên bờ hồ ở Idaho là một chuyện dễ dàng.

    L1060730 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060720 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhiều khi còn dư một chút để tậu chiếc thuyền đi câu cá (Bác ASAV nghe rõ trả lời!). Ông này đang kéo thuyền lên để cất trong các tháng mùa đông.

    L1060701 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #10
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Ngày xưa, Idaho và Montana là đất của người da đỏ. Em dùng các chữ “người da đỏ” là thất kính dù đó là các chữ thông dụng. Tiếng chính thức là ”Indian nations” mà họ đã có mặt từ ngày xưa ở cả Canada lẫn Mỹ trước khi người da trắng đặt chân đến. Ban đầu em hơi ngỡ ngàng là nhiều tên các hồ có nguồn gốc tiếng Pháp, tỷ dụ như hồ Coeur D’Alène, hồ Pend D’Oreille, ... Hóa ra đó là tên của các Indian Nations ở Idaho ngày xưa.

    Em có đi du thuyền trên hồ Coeur D’Alène và sau đó thuyền len lỏi vào các chi nhánh của hồ. Chuyến đi dài 6 tiếng.

    DMQ_5967 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_5968 by Dat's Photos, on Flickr

    Đi sâu vào bên trong.

    DMQ_5991 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_5996 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_6000 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_6001 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_6004 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060395 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060378 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060343 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 1 / 8 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •