Được gửi bởi
Văn Khoa
@petertruong83: cám ơn bác đã góp ảnh thu của Úc và Nhật. Nghe nói Úc cũng đẹp lắm và em cũng muốn thăm. Nhưng rất ngại lái xe bên tay trái sau khi đã lái ở NZ, cả hai đảo. Lúc cần signal quẹo thì bật quạt nước, lúc bật quạt nước thì signal quẹo nổi lên. Lúc cần ngó kính chiếu hậu bên tay trái thì lại ngó sang bên phải, lung tung cả lên! Vào bùng binh thì đi vòng ngược lại và ra khỏi bùng binh thì đi ngược chiều, vào đường của người ta. Đó là chưa kể số tay và chân đạp thắng, clutch! Tất cả đều đảo ngược! Bây giờ vẫn còn toát mồ hôi!
Haha vụ này vui nhể nhưng dù sao thì cũng chỉ là việc anh phải nhập gia tùy tục, nghịch ta thuận người. Hôm trước đi Cambodia chơi em thấy chuyện này còn hài hước và nguy hiểm hơn đó là ở Phnompenh người ta không những cho lưu thông cả xe tay lái thuận kiểu Cam-VN-Huê Kỳ-Pháp... mà còn cho một số xe tay lái nghịch kiểu Thái-Anh-Nhựt-Nam Dương..vi vu ngoài phố. Khi chạy ngoài đường tài xế phải chở thêm người đi cùng ngồi bên trái để ...canh tim đường và cảnh giới xe hướng ngược chiều. Chơi kiểu này mới vãi ...đái
Được sửa bởi windypham lúc 02:02 PM ngày 11-11-2019
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS